Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2018] Học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân, bà Thái Vĩ Hoa, 45 tuổi, một nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp nhà nước, và chồng bà, một người không phải là học viên, đi về phía Nam bằng tàu hỏa vào chiều ngày 6 tháng 2 năm 2018 để về quê đón Tết với cha mẹ của bà. Bà Thái đã bị cảnh sát đường sắt bắt tại nhà ga bởi vì thẻ chứng minh thư của bà bị nhà chức trách đánh dấu vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Bắt giữ phi pháp

Cặp vợ chồng bị đưa tới một đồn cảnh sát bên kia đường từ ga tàu. Bà Thái bị thẩm vấn tới 3h sáng hôm sau. Chồng bà bị cảnh sát đe dọa. Thậm chí, phó trưởng Đồn Cảnh sát Thiết Đông, Tôn Đại Quang đã bắt chồng bà phải viết những lời xúc phạm Pháp Luân Công.

Hơn mười nhân viên từ các đồn cảnh sát khác nhau đã lục soát nhà bà trong cùng ngày. Họ tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân, gồm hai máy tính xách tay, một máy in, bốn chiếc điện thoại, và một bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Thái bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 ở Cáp Nhĩ Tân vào tối ngày 7 tháng 2. Kể từ đó, bà bị giám sát chặt chẽ, bị ép phải ngồi im vào ban ngày và phải đứng im với 40 tù nhân khác trong ba giờ đồng hồ vào ban đêm. Bà cũng bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh.

Vụ bắt giữ đã khiến cha mẹ bà rất buồn và lo lắng cho bà.

Bà Thái

Bà Thái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, vào năm 1998 nhưng đã dừng tu luyện sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà đã mất đi sự tin tưởng vào mối quan hệ với các đồng tu, cùng sự thoải mái và an hòa có được nhờ tu luyện. Bà bắt đầu đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công và làm theo các yêu cầu của Đại Pháp để trở thành một người tốt hơn, và quay trở lại tu luyện.

Tại nơi làm việc, những người quản lý đều tin tưởng bà bởi vì bà khá tận tụy và làm việc hiệu quả.

Ở nhà, bà hết lòng chăm sóc chồng con và chăm chỉ làm việc nhà. Bà luôn tôn trọng và hiếu thảo với bố mẹ chồng.

Những người họ hàng của bà đều ca ngợi Pháp Luân Công, và nói rằng nếu không tu luyện, bà Thái sẽ không thể trở thành một người con dâu tuyệt vời như vậy!

Những người chịu trách nhiệm việc bức hại bà Thái

Vương Điện Bân (王殿斌), nhân viên cảnh sát, Đội An ninh Nội địa quận Hương Phường: +086-15104690118 (phụ trách vụ việc).

Tôn Đại Quang (孙大光), Phó trưởng Đồn Cảnh sát Thiết Đông: +086-13339512388

Trình Hồng Quyền, (程洪权), Trưởng Đồn Cảnh sát Thiết Đông: +086-451-55131117

Hề Cảnh Long (奚景龙), Giám đốc trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân: +086-451-53723562


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/3/362456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/9/168995.html

Đăng ngày 14-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share