Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1999, hiện nay tôi 75 tuổi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vào năm 2001 tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bị bắt giữ trái phép và giam trong hai tuần. Cùng giam với tôi còn có một học viên khác vốn là giáo viên ở trường chúng tôi. Tôi và cô ấy cùng nhau nhẩm Hồng Ngâm và Luận Ngữ. Cô ấy có thể học thuộc lòng Pháp rất tốt và chỉnh rất nhiều lỗi cho tôi.

Từ trải nghiệm này tôi nhận ra rằng sẽ thật tốt nếu tôi có thể ghi nhớ và thuộc lòng các bài giảng. Như thế tôi sẽ luôn có Pháp trong tâm để chỉ dẫn cho mình. Rồi cô ấy nói với tôi rằng cô có thể học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân. Tôi ngạc nhiên và hỏi: “Chị đã mất bao nhiêu thời gian để thuộc được cuốn sách dày như vậy?”

Cô giải thích rằng cô học thuộc lòng và nhẩm từng đoạn một. Và lần đầu tiên cô đã mất một tháng để thuộc cuốn sách. Tôi nói: “Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được.”

Vào lần đầu tiên tôi đã mất ba tháng để học thuộc Chuyển Pháp Luân. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước những thay đổi tích cực mà tôi đã trải qua!

Lấy cảm hứng từ điều này, tôi cũng học thuộc bốn tập thơ Hồng Ngâm, và ba tập Tinh tấn Yếu chỉ. Sau đó tôi học thuộc Chuyển Pháp Luân thêm năm lần nữa.

Để liên tục ghi nhớ Pháp, tôi luôn lặng lẽ nhẩm Pháp bất kể là đang ở đâu hay đang làm gì. Do vậy tâm trí tôi tràn ngập Pháp.

Tôi muốn chia sẻ việc ghi nhớ Pháp đã giúp tôi trong rất nhiều tình huống khó khăn như thế nào.

Chấm dứt tẩy não

Năm 2001, khi tôi bị giam giữ tại trại tạm giam, các học viên chúng tôi phải nghe một bản “báo cáo” do một người từng là học viên trình bày. Thay vì lắng nghe, tôi tập trung vào việc nhẩm Pháp. Vì một số lý do nào đó mà tôi rất khát. Tôi đã uống 6 cốc nước do vậy mà tôi thường phải đi vệ sinh. Sau thời gian nghe “báo cáo”, mọi vết thương mà tôi phải chịu đựng từ khi bị cảnh sát đánh chỉ vì tôi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp đều lành trở lại. Khi một đồng tu hỏi tôi điều gì đó về bản “báo cáo”, tôi nói: “Tôi không biết, tôi không nghe thấy một từ nào cả.”

Để “chuyển hóa” các học viên đã từ chối từ bỏ tu luyện, Phòng 610 ở thành phố chúng tôi đã thành lập một trung tâm tẩy não trong một tu viện cũ. Chúng tôi được lệnh phải nghe cái thứ được gọi là bài thuyết trình của chuyên gia. Thay vì lắng nghe ông ta, tôi tập trung vào nhẩm Pháp. Tôi không hề nghe thấy ông ấy nói gì.

Tôi nói với các học viên khác những gì mà tôi đang làm. Vào lần tiếp theo chúng tôi phải ngồi nghe một bài thuyết trình, chúng tôi đã lẳng lặng nhẩm Pháp thay vì lắng nghe. Trưởng Phòng 610 sau đó đã bắt chúng tôi xem các đoạn phim phỉ báng Đại Pháp, nhưng vì chúng tôi không nghe, các đoạn phim này không hề có ảnh hưởng gì đến chúng tôi.

Cuối cùng vị này đã bỏ cuộc và đưa cho chúng tôi những kinh văn mới đăng của Sư phụ “Nhẫn vô khả Nhẫn” và “Chính đại khung” (trong cuốn Tinh tấn Yếu chỉ II). Ông ấy hỏi chúng tôi: “Giờ thì mọi người hài lòng rồi chứ?” Chúng tôi nói lớn: “Đúng vậy”. Ông ấy nói: “Đừng nói với ai. Đây chỉ là quyết định của riêng tôi thôi.”

Như điều Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Cứu người bất chấp cuộc bức hại

Mặc dù phiên tẩy não đầu tiên trong thành phố chúng tôi đã kết thúc, Phòng 610 địa phương lập tiếp phiên tẩy não thứ hai tại một khách sạn. Lần này, họ yêu cầu chủ Công ty của các học viên phải cử hai nhân viên đi hộ tống mỗi học viên. Họ muốn các đồng nghiệp này giám sát từng hành động của học viên và gây áp lực để họ từ bỏ tu luyện.

Vào ngày hôm đó các giáo viên được giao nhiệm vụ hộ tống tôi đã bị cúm. Họ nói: “Bác đừng động vào những cái cốc mà chúng tôi đã uống nếu không bác cũng bị cúm đấy.” Tôi cười lớn và nói: “Bệnh cúm không thể nào truyền sang tôi được đâu.” Ngày tiếp theo họ lại không bị cúm nữa. Cả hai đều tin vào sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và đã bảo vệ tôi.

Một ngày, một học viên từng nói dừng tu luyện đã tới thăm tôi. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện đạo đức cao. Có thể tu luyện là một cơ duyên chưa từng có trong lịch sử và không phải ai cũng có thể tu. Nếu anh không trân quý cơ hội vàng này, rồi anh sẽ hối hận đó!”

Tôi chia sẻ với anh thể ngộ của tôi dựa trên Pháp. “Tôi đã học được rất nhiều”, anh ấy nói: “Tôi sai rồi và tôi muốn trở lại tu luyện”. Tôi rất mừng cho anh.

Sư phụ giảng cho chúng ta trong bài thơ “Tinh tấn chính ngộ” (Hồng Ngâm II)

“Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung
Kiên tín bất động quả chính liên thành”

Tạm dịch:

“Học Pháp không chểnh mảng, biến hoá đều trong đó cả
Lòng tin kiên định không lung lay; chính quả, hoa sen kết thành”

Khi các nhân viên Phòng 610, đồn cảnh sát và các ủy ban khu phố đến sách nhiễu tôi, tôi đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp với hy vọng rằng họ sẽ nghe và có một tương lai tươi sáng.

Có hôm Trưởng Phòng 610 tới nhà tìm tôi, và chúng tôi đã trò chuyện trong khoảng hai giờ. Tôi cho ông ta biết chân tướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bắt đầu từ Chiến dịch Phản hữu vào năm 1957 cho đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hiện nay. Ông ta thừa nhận rằng những gì tôi nói đều là sự thật. Rồi sau đó tôi nghe thấy ông nói với những người khác về nguồn gốc và lịch sử của Chủ nghĩa Cộng sản ở Trung Quốc.

Sau khi tôi đã trình đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, các sỹ quan từ Phòng An ninh nội địa đã đến nhà tôi để điều tra. Tôi nói: “Đúng thế, tôi đã kiện ông ta”.

Tôi giải thích lý do tại sao và họ không hề bác bỏ điều đó.

Một lần khác, các sỹ quan cảnh sát tới nhà tôi và hỏi: “Bà vẫn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không?”

“Tất nhiên rồi”, tôi trả lời: “Pháp Luân Công là một pháp môn rất tốt, sao tôi lại không tu luyện được. Tôi đã 75 tuổi rồi mà cảm thấy như mình mới 20 sau khi luyện công. Các anh cũng sẽ tập Pháp Luân Công chứ ? Tôi luyện từ 3 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng hàng ngày!”

Họ rời đi và không bao giờ quay lại nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/30/358651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/20/169099.html

Đăng ngày: 6-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share