Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-2-2018] Năm 2018 đánh dấu năm thứ 19 Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. Đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các học viên hải ngoại từ khắp nơi trên thế giới vẫn đang nỗ lực thông tin tới người dân toàn thế giới về lợi ích của môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Đây là ở Stockholm và cứ vào cuối tuần, các học viên lại đi tới Mynttorget, một quảng trường công cộng gần Cung điện Hoàng Gia. Vào mùa đông, nhiệt độ ngoài trời ở Stockholm xuống rất thấp và gần đây đã giảm xuống tới -100 C với tuyết rơi. Bên cạnh tấm áp phích với dòng chữ “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, các học viên biểu diễn các bài công pháp trên nền nhạc luyện công. Nhiều người đã dừng chân đọc thông tin trên các tấm áp phích, trò chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

9fe1409809a84f74fb75158d43150490.jpg

Các học viên luyện công tập thể tại Mynttorget, một quảng trường công cộng tại trung tâm Stockholm, Thụy Điển vào ngày 24 tháng 2 năm 2018

Một thanh niên cùng người mẹ đi ngang qua quầy thông tin, nụ cười trên khuôn mặt họ chợt tắt khi họ đọc thông tin trên các tấm áp phích. Cậu thanh niên đọc từng tấm áp phích và từng tờ rơi thông tin, còn mẹ cậu đứng trò chuyện rất lâu với các học viên. Một học viên đã giải thích với họ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Người mẹ và cậu con trai rất kinh ngạc khi nghe thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và liên tục lắc đầu tỏ ý không tán thành với tội ác này. Trong khi ký đơn thỉnh nguyện hỗ trợ các học viên, cậu con trai nói: “Chúng tôi sẽ tới Trung Quốc vào tháng 5 này. Những điều các bạn nói là rất quan trọng.”

0a3b6260d76a818635d520eb4c888fbc.jpg

Khách bộ hành đọc thông tin trên các tấm áp phích để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một nhóm ba thanh niên đã dừng lại trò chuyện với các học viên. Họ rất vui khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và họ có mối quan tâm đặc biệt tới văn hóa Trung Quốc. Cả ba đều đã rất sửng sốt sau khi nghe thông tin về việc các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với cuộc bức hại tại Trung Quốc vì đức tin của mình. Sau đó họ đã ký đơn thỉnh nguyện hối thúc chấm dứt thảm kịch này. Một thanh niên đã nói rằng hiện anh đang học tiếng Trung Quốc và đã lấy một số tài liệu bằng tiếng Trung mang theo mình.

bffe37b44e687849bf6c0d1cb2e02ebb.jpg

Khách bộ hành ký đơn thỉnh nguyện phản đối những vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Một người đàn ông khác nghe được cuộc trò chuyện về môn tu luyện đã dừng lại xem các học viên biểu diễn công pháp. Ông nói ông rất thích thiền định và đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên. Một vài người bạn của ông cũng tới nhưng họ không hiểu tiếng Anh. Khi một học viên giải thích các vấn đề cho họ, người đàn ông này đã dịch lại thông tin cho bạn bè của mình, họ liên tục gần đầu đồng ý. Tất cả họ đều bất bình trước sự tà ác và sau đó đã ký tên thỉnh nguyện nhằm hỗ trợ chấm dứt những tội ác này.

Một cặp vợ chồng từ Dubai nói rằng họ đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đất nước họ và rất vui khi lại được nhìn thấy môn tu luyện tại đây. Người đàn ông mỉm cười và nói: “Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi đây. Đây hẳn phải là một môn tu luyện rất tốt.” Khi nghe thông tin về cuộc đàn áp tại Trung Quốc, cả hai vợ chồng họ đã ký tên thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo ở Trung Quốc.

Người chồng nói: “Cảm ơn các bạn vì tất cả những nỗ lực này. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/26/362262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/27/168893.html

Đăng ngày 4-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share