Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2018] Bà Trần Bích Cầm, 64 tuổi ở thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu đã khỏi hết các bệnh tật sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2012, bà Trần bị bắt vì nói về Pháp Luân Công ở nơi công cộng, và bị kết án bốn năm tù.

Ở trong tù, các bệnh tật cũ của bà lại tái phát. Sau khi được trả tự do, bà đã phải nhập viện, khiến bà tiêu tốn toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Cuối cùng, bà quay lại tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2017, và một lần nữa, bà đã được hồi sinh.

Lần đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công

Bà Trần Bích Cầm từng làm việc tại một công ty cấp nước địa phương. Trước khi nghỉ hưu ở tuổi 43, bà rất ốm yếu. Bà mắc bệnh về mắt nhưng không rõ nguyên nhân, căn bệnh khiến mắt bà luôn ngứa và đau nhức. Bà còn bị cứng vai và đau xương đầu gối. Bà đã thử tất cả các loại phương pháp trị liệu nhưng đều không có tác dụng.

Vào tháng 4 năm 2004, một người bạn của bà đã nói với bà về Pháp Luân Công. Bà liền bắt đầu đọc sách và luyện công. Mặc dù không biết chữ nhưng bà Trần có thể đọc được toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) chỉ trong vài tháng. Thật đáng kinh ngạc, mọi triệu chứng bệnh tật của bà đã biến mất trong khoảng thời gian đó.

Bà Trần là một người rất nhiệt tình và thường giúp đỡ người khác, nhưng bà cũng nóng tính. Tại nơi làm việc, hầu như năm nào bà cũng được trao giải thưởng “nhân viên kiểu mẫu”, nhưng bà cũng thường tranh cãi với người khác. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và cố gắng thay đổi tâm tính. Mọi người xung quanh đã chứng kiến sự thay đổi ở bà. Mỗi ngày, bà đều vui vẻ hạnh phúc.

Bị giam giữ

Bà Trần muốn chia sẻ câu chuyện của mình với người khác và cho họ biết về cuộc bức hại bất công này. Vào tháng 10 năm 2012, bà đã phát các tài liệu Pháp Luân Công tại một bến xe bus địa phương và bị bắt. Bảy tháng sau, bà bị đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, bà tự biện hộ cho mình nhưng thẩm phán đã yêu cầu bà dừng lại với lý do là lập luận của bà chống lại tòa án. Cuối cùng, bà bị kết án bốn năm tù giam và bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 1 của tỉnh (còn được gọi là Nhà tù Dương Ngải).

Trong hai năm đầu tiên, bà bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não. Nhân viên trại giam ép bà phải đọc và xem các tài liệu vu khống Pháp Luân Công, và bắt bà viết ra những gì bà “học được” từ những tài liệu đó. Các học viên Pháp Luân Công đang bị tù giam khác cũng phải làm như vậy.

Mỗi học viên ở tù bị giám sát bởi hai tù nhân 24/7. Bà Trần bị hai tù nhân kèm cặp bất cứ nơi nào: trong khi ăn, ngủ, và thậm chí trong nhà vệ sinh. Các tù nhân sẽ được giảm thời gian ở tù nếu họ làm tốt công việc giám sát các học viên Pháp Luân Công. Họ thường đánh các học viên nếu học viên từ chối xem các tài liệu tẩy não hoặc [từ chối] viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Trần mới chỉ học đến lớp 2 nên không biết viết, vì vậy bà thường xuyên bị đánh. Có lần các tù nhân túm tóc bà và đập đầu bà vào tường khiến bà gần như bất tỉnh. Vào ban đêm, họ không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Trong bốn năm, bốn tù nhân được giao nhiệm vụ thay nhau luân phiên theo dõi bà Trần và họ đều đánh đập bà.

Bà Trần bị buộc phải lao động cưỡng bức từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Công việc chính của bà là đóng giày, và bà được trả 9 Nhân dân tệ (khoảng 1.3 đô la Mỹ) một tháng.

Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, bà Trần bỏ tu luyện Pháp Luân Công và cuối cùng mọi bệnh tật cũ của bà lại xuất hiện trở lại. Trước khi được thả, mắt của bà bị ngứa và đau đớn mỗi ngày, vai của bà đau đến mức bà không cầm nổi chiếc chăn, bệnh xương đầu gối của bà tệ hơn và bà không thể đi được. Mặc dù vậy, bà vẫn bị buộc phải lao động. Mỗi buổi sáng, các tù nhân đưa bà đến nhà máy.

Sức khỏe một lần nữa được phục hồi

Bà Trần đã phẫu thuật đầu gối vào tháng 10 năm 2016, ngay sau khi được trả tự do. Sau khi tiêu tốn 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 20 nghìn đô la Mỹ), đầu gối của bà vẫn chưa hoạt động bình thường, và bà vẫn bị hành hạ bởi bệnh ở mắt và vai.

Hơn thế nữa, trong khi ở tù bà còn phát bệnh phổi với những cơn ho mãn tính và khó thở. Nhiều lần trong ngày, bà cảm thấy như muốn ngất vì thở gấp. Bà đã thử rất nhiều liệu pháp Trung y và Tây y nhưng đều không có tác dụng.

Cuối cùng, bà quay lại luyện tập Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2017. Chỉ sau vài tháng, mọi triệu chứng bệnh tật của bà lại biến mất. Bà nói cuộc đời bà đã được tái sinh thêm một lần nữa nhờ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/19/359788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/22/167673.html

Đăng ngày: 10-02-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share