Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thâm Quyến

[MINH HUỆ 26-1-2018] Một phụ nữ bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị ngược đãi và bị tước quyền thăm thân kể từ khi bị đưa vào tù cách đây hơn 6 tháng.

Bà Lưu Ngọc Nga là người dân Thâm Quyến. Ngày 28 tháng 2, bà bị bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Bà bị kết án bí mật bốn năm tù và bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Châu vào tháng 7 năm 2017.

Vì bà Lưu từ chối điền vào mẫu khai báo “hồ sơ hình sự” nên bà thường xuyên bị ngược đãi. Trong những ngày đầu tiên trong tù, các lính canh đã bắt bà phải tự dọn dẹp một phòng ăn tự phục vụ với khoảng 700 chỗ ngồi cả ngày và bà bị bắt phải đứng suốt cả đêm.

Các tù nhân có nhiệm vụ phải nói trước camera giám sát trong phòng giam của họ rằng: “Tôi là một tội phạm và tôi muốn dùng nhà vệ sinh.” Khi bà Lưu từ chối thừa nhận mình là tội phạm, bà đã không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Bà đã quyết định uống ít nước nhất có thể.

Một lần, bà bị bắt phải uống nước trong một đợt kiểm tra y tế bắt buộc. Bà đã phải đi vệ sinh khi quay trở lại phòng giam nhưng người giám sát tù nhân đã không cho phép.

Bà Lưu cũng không được phép tắm hay liên lạc với gia đình.

Nhà tù tổ chức các buổi thăm thân vào thứ Năm hàng tuần nên các học viên Pháp Luân Công tại Thâm Quyến muốn nhắn nhủ gia đình bà Lưu rằng họ vẫn phải cố gắng đến thăm bà trong tù. Thậm chí nếu gia đình bị đuổi về thì họ có thể đệ đơn kiện nhà tù lên các cấp cao hơn.

Báo cáo liên quan:

Một phụ nữ Thâm Quyến bị bí mật kết án


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/26/360080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/27/167735.html

Đăng ngày 10-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share