Bài viết của một học viên tại hải ngoại

[MINH HUỆ 11-12-2017] Một số quan niệm người thường và chấp trước của chúng ta được chôn giấu rất kỹ, như tâm dựa vào người khác, kể cả người thường.

Khi tôi liên lạc với các viên chức chính phủ Trung Quốc hoặc nhân viên Phòng 610 để giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công, tôi thường nói về những quan chức khác đã bị bắt trong các đợt chống tham nhũng gần đây ở Trung Quốc. Vì các quan chức này cũng tham gia bức hại Pháp Luân Công, tôi sử dụng ví dụ về những gì đã xảy ra với họ để giúp mọi người hiểu tình hình.

Tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt. Tuy nhiên, gần đây khi đọc hai bài kinh văn “Bảo trì thanh tỉnh” và “Mục đích căn bản của giảng chân tướng”, tôi đã có thể nhận thức tốt hơn về điều này. Tôi cũng nhận ra rằng mình đã dựa quá nhiều vào người thường.

Như thể tôi không thể giảng chân tướng mà không lấy những quan chức Đảng trước đây và đương nhiệm làm ví dụ. Điều này đã trở thành một chấp trước. Khi phân tích lý do tại sao tôi tiếp tục làm việc này – tôi nhận thấy rằng nhận thức Pháp của mình rất hạn chế, vì vậy hành động của tôi bị chi phối bởi những quan niệm người thường. Tôi không nói rằng chúng ta không nên dùng những sự kiện đang diễn ra để hỗ trợ việc giảng chân tướng cho mọi người, mà là cách chúng ta sử dụng thông tin.

Nếu chúng ta vô tình dựa dẫm vào hành động của các quan chức Đảng, chúng ta có thể nói rằng họ đang làm trong sạch Trung Quốc. Thậm chí chúng ta có thể có ý rằng chúng ta hy vọng họ sẽ khôi phục thanh danh cho Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi cảm thấy nghĩ theo cách này không phù hợp.

Rốt cuộc, các lãnh đạo Đảng hiện nay vẫn đại diện cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nếu chúng ta dựa vào họ quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực giảng chân tướng của chúng ta. Chúng ta cần phải tách biệt các lãnh đạo đương nhiệm với Đảng. Chúng ta không nên suy đoán về quan điểm của lãnh đạo đương nhiệm và giải thích tình hình như một cuộc tranh giành quyền lực trong ĐCSTQ.

Nếu chúng ta dựa vào các lãnh đạo Đảng hiện nay, chúng ta không thể đạt được điều mà Sư phụ đề cập đến trong kinh văn “Mục đích căn bản của giảng chân tướng”. Thực tế, chúng ta có thể vẫn đang hy vọng Đảng sẽ thay đổi.

Chúng ta không nên dựa vào người thường, loại bỏ những quan niệm và thay thế bằng chính niệm. Ngay cả khi chúng ta vẫn đang sử dụng các ví dụ như tay chân của Giang Trạch Dân bị hạ bệ, chúng ta có thể giúp mọi người hiểu rằng đây là điều không thể tránh khỏi vì họ đã làm hại rất nhiều người vô tội. Chúng ta thậm chí có thể nói rằng đây là một biểu hiện của thiên lý “Thiện ác hữu báo.” Các lãnh đạo đương nhiệm của Trung Quốc là một phần của thiên tượng biến hóa.

Chúng ta có thể chỉ ra các quan chức đã tham gia cuộc bức hại và bị “ngã ngựa” từng người một như thế nào. Chúng ta có thể đề cập đến việc Đảng luôn đổ lỗi cho người khác khi nó làm hại người dân. Ví dụ, để giảm căng thẳng sau các chiến dịch chính trị, Đảng đã chọn một số quan chức chính để xử lý và đổ toàn bộ tội lỗi cho họ. Sau đó, chúng ta có thể nói về nguồn gốc của chủ nghĩa cộng sản, lịch sử giết chóc của nó và nó đã phá hoại nền văn hoá truyền thống của các quốc gia trên thế giới như thế nào. Khi chúng ta chỉ ra các “thành tích” của nó, bản chất thật của nó sẽ bị phơi bày.

Mọi người sẽ nhận ra rằng một số quan chức đã ngừng bức hại Pháp Luân Công vì họ thừa nhận các giá trị truyền thống của Trung Quốc: “Thiện ác hữu báo.” Khi chúng ta chính lại sự hiểu lầm của người dân rằng Đảng đang giúp đỡ họ, họ sẽ thấy những gì đang diễn ra và tự muốn tách mình khỏi nó.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, Sư phụ đã giảng:

“‘Không khen không chê’ đối với chính quyền hiện nay [ở Trung Quốc], đây là nguyên tắc.”

Nhận thức của tôi về câu Pháp này là chúng ta không nên dựa vào lãnh đạo đương nhiệm. Nếu chúng ta khen ngợi họ, cựu thế lực có thể nhìn thấy điều này và đảo ngược tình thế; Nếu chúng ta chỉ trích họ thì chúng ta không thể cứu họ.

Trên đây là một số thể ngộ của tôi. Chúng ta hãy tận dụng tốt khoảng thời gian còn lại để đề cao, buông bỏ các quan niệm người thường và làm tốt ba việc bằng chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/11/357739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/10/167541.html

Đăng ngày 31-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share