Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 2014. Nói ra rất hổ thẹn, mặc dù đắc Pháp muộn nhưng vẫn không biết tinh tấn, mãi đến đầu tháng 6 năm 2015 được Sư phụ điểm ngộ, khi cả gia đình các đồng tu chuyển đến tiểu khu của tôi, tôi mới từng bước kiên trì học Pháp luyện công.

Chuyển biến quan niệm

Giữa tháng 4 năm 2017, có một vị đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, một vài đồng tu chúng tôi học Pháp và phát chính niệm cùng với bà ấy. Sau khi học vài ngày cảm thấy trạng thái của đồng tu này trở nên rất tốt, nhưng đột nhiên có một ngày giả tướng nghiệp bệnh trở nên nghiêm trọng, đau bụng, chân sưng. Chúng tôi tăng cường phát chính niệm, và bà ấy tự bản thân cũng hướng nội tìm.

Khi tôi phát chính niệm, Pháp hiện lên trong đầu:

“Quan niệm chuyển,
Bại vật diệt,
Quang minh hiển.”

Dịch nghĩa:

Quan niệm thay đổi,
Vật bại hoại bị diệt trừ,
Hiển lộ [ánh sáng] quang minh.“ (Tân sinh, Hồng Ngâm)

Chúng tôi cùng với bà ấy thảo luận. Bà ấy tu luyện Đại Pháp trước năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà làm rất tốt nhiều việc trong chứng thực pháp, lúc cảnh sát còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ bà. Tại quảng trường Thiên An Môn, cảnh sát đánh bà đến mức một con mắt rớt ra ngoài, bà ấy nhặt lên rồi đặt lại vào, và trong tâm nghĩ: Không sao, mình là đệ tử Đại Pháp, mình có Sư phụ rồi! Thật kỳ diệu là cuối cùng con mắt đó quả thật không sao. Trên thân bà ấy xuất hiện rất nhiều kỳ tích. Nhưng vài năm gần đây do chăm sóc cháu nội, và phóng túng trong học Pháp, luyện công, phát chính niệm, việc giảng chân tướng cứu người tuy cũng đang làm, nhưng không có trạng thái tinh tấn như xưa, vẫn còn nhiều nhân tâm biểu hiện ra. Sau khi thảo luận thì bà nhận thức được nhiều thiếu sót của bản thân, lúc đó bà quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, nước mắt chảy đầy mặt: “Sư phụ, đệ tử đã không cố gắng, phụ lòng hy vọng của Sư phụ rồi.”

Không lâu sau chuyện này, có một lần khi tôi khi phát chính niệm tôi đột nhiên minh bạch rằng đây không phải là Sư phụ đang điểm hoá tôi sao? Bởi vì trước khi tu luyện tôi hợp tác làm kinh doanh với người khác, sau đó kinh doanh càng lúc càng khó khăn, nên tôi bắt đầu chú ý vào việc học Pháp. Trên cơ bản không quá hứng thú với kinh doanh, thích như vậy như vậy thôi. Nhưng trong tâm luôn có một mong cầu, muốn thông qua học Pháp cải biến tình trạng hiện tại, để trả hết nợ nần, thông qua học Pháp bản thân cũng biết suy nghĩ này là không đúng, nhưng không từ trên căn bản chuyển biến, lần này Sư phụ điểm hóa để cảnh tỉnh tôi lần nữa, khiến tôi chuyển biến tâm hữu cầu trong người thường, tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ.

Thông qua sự việc lần này, nút thắt trong tâm của tôi cũng được đả khai, thực sự là giúp người khác là giúp chính mình. Khi đó nước mắt tôi chảy đầm đìa, quả thực quá đỗi cảm tạ Sư phụ!

Chỉnh sửa động tác

Một sự kiện vào giữa tháng 3 năm 2017 khiến tôi thể ngộ được sâu sắc hơn sự từ bi của Sư phụ.

Có một vợ chồng đồng tu cao tuổi tại điểm luyện công khi luyện thì động tác không thực sự chuẩn xác, người điều phối yêu cầu tôi cùng họ luyện công. Động tác của bác gái còn ổn, còn động tác của bác trai thì bài công pháp nào cũng không chuẩn xác, thậm chí khi luyện công còn bị ngã. Trên đường đi tôi suy nghĩ rằng không nên lo lắng quá, cần nhẫn nại. Tôi cố gắng chỉnh sửa từng động tác một, có khi một động tác cần làm mười mấy lần, mà bác vẫn thực hiện không tốt, tôi liền cầu Sư phụ gia trì để giúp bác làm động tác tốt hơn, không tốt thì ngày hôm sau làm lại, bác học cũng rất dụng tâm. Đến khi luyện bài công pháp thứ tư, trước khi đi tôi nghĩ, động tác của tôi có thể cũng không chuẩn xác, tôi nhờ bác gái chỉnh sửa giúp tôi, thực sự là vẫn có chỗ thực hiện không chuẩn xác. Nhờ xem lại video Sư phụ dạy công tôi lập tức chỉnh sửa lại động tác, chỉ còn sai khác một ít. Khi đó trong tâm cảm ơn Sư phụ, đây đâu phải là dạy người khác, là đang giúp mình đó thôi. Sư phụ từ bi hồng đại, thông qua nhiều người và nhiều việc khác nhau giúp học viên đề cao lên.

Sư phụ giúp tôi đổ xăng

Tôi có một chiếc xe, khi nào đồng tu có việc gì, tôi đều không từ chối, thời gian sau này tôi cảm thấy bản thân lãng phí nhiều thời gian.

Có một lần người điều phối gọi tôi đi xa với bà ấy một chuyến, vì thời gian là vào buổi trưa, nên trong tâm không được vui vẻ lắm, nhưng cũng vẫn phải đi. Trên đường nghe Sư phụ giảng Pháp, ngay lúc đó là phần “Đề cao tâm tính” ở Bài giảng thứ tư, nghe tới nghe lui cảm thấy bản thân không đúng rồi. Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân)

Nghe đến đây, tôi liền minh bạch ra, người điều phối cũng là vì mọi người, không phải là vì bản thân bà ấy. Tôi như vậy chẳng phải là nhân tâm, là tư tâm sao? Trong tâm tôi đột nhiên sáng tỏ. Sư phụ thấy tôi đề cao, lúc trở về tôi nhìn kim chỉ nhiên liệu thì thấy kim vẫn tại vị trí ban đầu. Sư phụ thực sự là lúc nào cũng đều đang bảo hộ đệ tử.

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết chăng? Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.” (Nhận thức tiếp nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thông qua vài sự việc, tôi thực thể hội hơn về sự từ bi hồng đại của Sư phụ, và giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/3/帮助别人就是帮助自己-359199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/16/167606.html

Đăng ngày: 26-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share