Bài viết của một học viên ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2017] Bà Dana [bí danh], từng bị ung thư lưỡi trong một thời gian dài và đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật, khiến bà gần như mất khả năng nói. Vào thời điểm đó, bà đã ngoài 60 tuổi. Chồng bà, ông Lim [bí danh], cũng có vấn đề về huyết áp, tim mạch, viêm phế quản và bệnh tiểu đường nặng. Họ đã chi hàng nghìn nhân dân tệ cho điều trị và thuốc thang.

Năm 1997, cả hai vợ chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và trở nên khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Bây giờ, họ ở tuổi 90 và tôi đã quen biết họ nhiều năm nay. Con cái, họ hàng và hàng xóm của họ đều đã chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông Lim và bà Dana đã giảng chân tướng thông qua nhiều cách khác nhau. Họ thường dành nửa ngày để học Pháp cùng nhau, nửa ngày còn lại họ đi giảng chân tướng cho người khác. Dù trời mưa hay tuyết, nóng hay lạnh, họ vẫn kiên trì chia sẻ về Pháp Luân Công với những người khác. Vì ông Lim và bà Dana đều là viên chức nhà nước, nên nhiều người họ giảng chân tướng cho có cả cảnh sát và các nhân viên chính quyền. Họ rất tôn trọng ông Lim và bà Dana, và đã minh bạch chân tướng về cuộc bức hại.

Khảo nghiệm nghiệp bệnh của bà Dana

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 19, ông Lim và bà Dana đã xem tin tức trên đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) cả ngày, cũng như các chương trình liên quan khác.

Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2017, bà Dana trở về nhà và bật TV lên xem. Bà cảm thấy rất mệt, và sau khi xem một chương trình của NTD, bà thấy thân thể mình có điều gì đó không ổn. Sau đó, mũi của bà bắt đầu chảy máu và máu chảy dần nghiêm trọng hơn.

Ông Lim ngồi bên cạnh bà và lo lắng. Trong khi đó, bà Dana giữ chính niệm: “Sư phụ đang ở bên tôi. Sư phụ đang bảo hộ tôi. Tôi sẽ không lo lắng. Sẽ không sao đâu.”

Bà nhờ chồng gọi cho một số học viên và nhờ họ phát chính niệm cho mình. Bốn học viên gần đó nhanh chóng đến nhà ông Lim và bà Dana. Khi họ cùng phát chính niệm, bà Dana bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Nhưng khi bà bắt đầu nằm xuống, bà đột nhiên buồn nôn và nôn ra những cục máu đông màu đen.

Những học viên khác muốn gọi nhiều học viên hơn nữa đến và phát chính niệm giúp bà. Tuy nhiên, bà nói rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho bà. Nhờ niệm này, ngay lập tức bà Dana cảm thấy thoải mái hơn. Các học viên khác tiếp tục phát chính niệm.

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

“Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc”

(Phạ xáHồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung” (Sợ chiHồng Ngâm II)

Sau năm giờ khảo nghiệm và chịu đựng cơn đau, bà Dana vẫn kiên định tín tâm vào Sư phụ và Pháp. Thật vậy, như Sư phụ giảng:

“…nhất chính áp bách tà.” (Chuyển Pháp Luân)

Đến 11 giờ đêm, bà Dana đã cảm thấy thoải mái hơn. Đêm hôm đó, cuối cùng các học viên cũng phải rời đi. Họ hẹn sẽ học Pháp cùng nhau vào ngày hôm sau, cũng như những ngày sau đó. Bà Dana nhanh chóng phục hồi hoàn toàn.

Bài học giáo huấn

Khi bà Dana chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên khác, họ cho rằng khảo nghiệm của bà có thể là do cựu thế lực đã dùi vào những nhân tố văn hóa Đảng mà vẫn còn ở bà.

Bà Dana đã thành công vượt qua khảo nghiệm này và tất cả chúng tôi rất vui mừng. Bà rất biết ơn các học viên khác đã đến hỗ trợ mình. Họ đã kết hợp thành một chỉnh thể lớn mạnh, phát chính niệm cùng nhau. Khi họ phát chính niệm, mỗi học viên đều hướng nội tìm và loại bỏ những quan niệm.

Sư phụ giảng:

“[Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tuy nhiên, nhiều học viên nhận thấy rằng khi nhiều học viên lớn tuổi đọc Pháp lớn tiếng tại buổi học Pháp nhóm, có một số đã đọc sai. Học Pháp nhóm giúp thanh lý tư tưởng, nếu họ không tinh tấn khi đọc, một số quan niệm sẽ vẫn còn. Một số học viên cao tuổi nhóm chúng tôi tự đọc một mình, do đó những quan niệm đã không được chính lại. Cựu thế lực có thể dùi vào điểm sơ hở này.

Sư phụ giảng:

“Nhưng có người trong những năm được sống của họ, tuổi tác rất hữu hạn, không đủ [để tu luyện]; Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi có thể giải quyết vấn đề ấy, rút ngắn quá trình luyện công. Đồng thời cũng là công pháp tính mệnh song tu, [nên] khi chư vị không ngừng tu luyện, thì sinh mệnh không ngừng được kéo dài; chư vị không ngừng luyện, nó không ngừng kéo dài; nếu người cao tuổi có căn cơ tốt, chư vị vẫn có thể đủ thời gian luyện công. Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác.” (Chuyển Pháp Luân)

Những học viên Pháp Luân Công cao tuổi nên lý trí, vì buông lơi chỉ một chút cũng có thể là tai họa. Khi tâm tính của họ đi chệch khỏi chân lý, họ sẽ tạo cơ hội cho cựu thế lực can nhiễu, khiến tính mạng của mình gặp nguy hiểm.

Khoảng thời gian được kéo dài mà Sư phụ cấp cho một số học viên cao tuổi là để tu luyện. Chúng ta nên tinh tấn làm tất cả ba việc và tu tốt. Nhờ vậy chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/11/356563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/27/166892.html

Đăng ngày 17-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share