[MINH HUỆ 17-07-2009] Sau khi đọc bài giảng mới của Sư Phụ “Giảng Pháp tại Đại Pháp hội Quốc tế New York 2009”, tôi đã hồi tưởng lại những gì tôi thấy trong một giấc mơ vào tháng Sáu năm 2000. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu về “đại thẩm phán.”

Vào tháng Sáu năm 2000, vài học viên và tôi tới quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Cảnh sát từ quê tôi đã đi theo để bắt tôi và nhốt tôi vào một trung tâm giam giữ. Trong khi ở đó, tôi đã có một giấc mơ, trong đó tôi thấy rõ ràng về những điều sẽ xảy ra vào lúc ‘đại phẩm phán’ sau khi Chính Pháp kết thúc.

Lúc đầu, bầu trời màu xám, giống như màu bùn, nhưng bất thình lình những đám mây đen ở hướng đông bắc bắt đầu lao xuống giống như nước sôi, và chúng ngày càng trở nên lớn hơn. Một trận gió lớn thổi tới làm bật tung tất cả phần mộ và quan tài trên mặt đất, bao gồm cả di cốt. Tất cả người quá cố đều sống lại bởi vì họ phải diện lâm với thẩm phán.

Bầu trời xám xịt dần dần trở nên trong sáng hơn, và cuối cùng hoàn toàn trong xanh, làm cho Trời và Đất thật tinh khiết như thể không vương một hạt bụi nào.

Trên không trung, mọi người đang xếp thành hàng trước một băng ghế giống như của tòa án – nhiều hàng người đã được hình thành. Khi ‘đại thẩm phán’ bắt đầu, thiên binh thiên tướng liên tục đưa nhiều người đến quỳ trước băng ghế của quan tòa. Lúc này, tôi trông thấy một người đàn ông bị áp giải bởi hai thiên binh đi ngang qua tôi. Tôi sững sờ: “À! Hóa ra anh ta là ma!

Tỉnh dậy từ giấc mơ, tôi không thể nhớ được người mà đang bị áp giải là ai, nhưng tôi biết rằng anh ta phải là ai đó rất thân thiết với tôi. Có lẽ anh ta là người mà cựu thế lực đã an bài từ những niên đại xa xưa nhằm khởi tác dụng phụ diện trong Chính Pháp. Tuy nhiên, không kể người đó là ai, tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân mình phải tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp, và luôn luôn đối đãi với can nhiễu bằng chính niệm. Tôi sẽ kiên trì tu luyện Đại Pháp và theo sát Sư Phụ để có thể trở về mái nhà chân chính của mình.

Trải qua mười năm gian khổ khi tu luyện Đại Pháp trong cuộc bức hại, tôi thậm chí đã phải đi qua nhiều đoạn đường gập ghềnh, và cuối cùng tôi đã được Đại Pháp ban cho một cuộc sống mới. Không can nhiễu nào có thể làm lung lay quyết tâm trợ Sư chính Pháp của tôi.

16-07-2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/17/204675.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/7/109827.html
Đăng ngày: 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share