Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2017] Khi một người đàn ông ở Bắc Kinh đến thăm cha mình thì có hơn chục đặc vụ đã đột nhập và bắt giữ ông.

Đây không phải lần đầu tiên ông Triệu Bỉnh Trung trở thành mục tiêu bắt giữ [của cảnh sát] vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Người đàn ông 49 tuổi này từng bị cầm tù từ năm 2002 đến 2010, trong khoảng thời gian đó, vợ ông đã ly dị ông và mẹ ông thì qua đời vì quá căng thẳng, áp lực.

Trong lần bắt giữ ông Triệu gần đây nhất, cảnh sát đã lục soát nhà, xe ô tô và nhà riêng của ông. Chỉ có duy nhất cảnh sát trưởng họ Vương trình ra thẻ ngành, các nhân viên cảnh sát của ông ta đã tịch thu 16 đĩa CD, ba ổ cứng và 20 tờ lịch mang thông điệp Pháp Luân Công. Họ cũng lấy đi 13 thẻ ngân hàng và hai chiếc điện thoại di động của ông Triệu.

Ông Triệu bị thẩm vấn tổng cộng ba lần và ông đã từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Ngày 25 tháng 10, Viện kiểm sát địa phương đã chính thức ra lệnh bắt giữ ông.

Hiện con trai đang tuổi đi học và người cha đã 80 tuổi của ông không có ai chăm sóc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/26/-357139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/28/166558.html

Đăng ngày 22-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share