Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Thanh Tâm

[MINH HUỆ 07-11-2017] Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Khi bà bảo tôi luyện công và học Pháp cùng với bà, tôi đã làm theo nhưng chủ yếu chỉ tập động tác mà không hiểu nhiều về tu luyện. Cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999 và tôi đã tin vào những lời dối trá cùng những tuyên truyền trên truyền hình vậy nên tôi đã ngừng tập luyện.

Nhiều năm sau tôi kết hôn và có một bé gái. Khi học tiểu học, cháu thường hay than rằng cháu bị đau đầu. Tôi đưa cháu đi khám nhưng bác sỹ không chẩn đoán ra bệnh. Mẹ tôi bảo cháu hãy nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cháu đã làm theo mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, cháu đã khỏi bệnh đau đầu.

Tu luyện trở lại

Tôi bị ấn tượng đến mức tôi đã quyết định đọc Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại. Tôi tập ở nhà khoảng hơn 2 năm trước khi mẹ tôi giúp tôi tìm được một nhóm học Pháp tại địa phương.

Qua việc tinh tấn học Pháp tôi đã hiểu ra rằng các học viên thật may mắn biết bao khi được đồng hoá với Đại Pháp của vũ trụ. Tôi cũng đạt được thể ngộ tốt hơn về việc thế nào là kiên tu. Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ đã gia cường trí huệ cho tôi trong những khổ nạn mà tôi phải đối mặt.

Hướng nội

Trong quá trình gọi điện thoại để cho mọi người biết về Đại Pháp, điện thoại của tôi thỉnh thoảng không hoạt động. Tôi đã hướng nội để xem trong tu luyện mình đã thiếu sót ở đâu. Lần sau khi tôi thử gọi thì điện thoại bắt đầu hoạt động trở lại.

Một ngày, khi một học viên đang gọi điện thoại, người mà cô ấy gọi không thể nghe được cô ấy. Học viên đó đã nhờ tôi trợ giúp vì vậy tôi đã hướng nội. Tôi nhận ra rằng mình đã không suy nghĩ một cách tích cực về học viên này và không muốn phối hợp với cô ấy. Tôi cần phải bài trừ những tư tưởng này bởi vì cô ấy cũng là một đồng tu. Tôi chỉ nên bảo trì những thiện niệm đối với cô ấy. Sau khi nhận ra điều này, tôi bật điện thoại của cô ấy lên và nó đã hoạt động một cách hoàn hảo!

Tham gia học Pháp

Việc tham gia học Pháp nhóm đã giúp tôi thấy được mình cần đề cao ở đâu. Một học viên thường hay đọc nhiều đoạn hơn so với những người còn lại trong chúng tôi và điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ về việc đó và nhận ra rằng đó là bởi tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân của tôi.

Tôi đã cố gắng không để ý đến hành xử của cô ấy nhưng nó vẫn khiến tôi khó chịu. Sau khi tôi hoàn toàn buông bỏ được tâm chấp trước của mình, cô ấy đã không còn đọc thêm đoạn nữa. Vấn đề của cô ấy chính là kết quả tâm chấp trước của tôi. Tôi rất trân quý cơ hội để đề cao này.

Sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ

Khi tôi có thể coi mình như một học viên và dùng Pháp để chỉ đạo trong từng lời nói và hành động, tôi luôn cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Ví dụ, khi con gái tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào trường phổ thông trung học tôi biết rằng mình không thể thu xếp để lái xe đưa cháu đến phòng thi và đang chuẩn bị gọi xe taxi.

Ngày hôm đó khi chúng tôi đang chuẩn bị đi, một chiếc xe dừng ngay trước nhà tôi. Đó là một người phụ nữ mà tôi biết. Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy đang chuẩn bị đưa con trai cô ấy đi thi và rất sẵn lòng chở con gái tôi đi cùng.

Tôi vô cùng cảm động bởi tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi. Tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình và thậm chí càng trở nên quyết tâm tinh tấn làm tốt ba việc hơn.

Tôi thường bối rối và phân vân trong suốt quá trình tu luyện của mình. Tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn và vấp ngã nhiều lần nhưng tôi ngày càng trở nên minh bạch hơn về con đường mà mình phải đi. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi sẽ bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/7/356348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/27/166546.html

Đăng ngày 9-12-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share