Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 2016-10-28] Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp từ ngày bắt đầu tu luyện, một đời này của chư vị đã được an bài lại mới rồi. Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Trong quá trình tu luyện Chính Pháp, mỗi khi gặp thời điểm bị can nhiễu, chúng ta không hướng nội tìm thì sẽ không thể thực sự lý giải được nội hàm trong Pháp của Sư phụ, không chứng ngộ được Pháp lý, cảnh giới tu luyện không thể đề cao, chỉ có thể dựa vào lý của con người mà lý giải, vì thế lần lượt mất đi cơ hội đề cao. Bản thân chịu những cái khổ kia, nhận những cái tội kia chính là dùng thân thể con người trống không để chịu đựng, như thế chính là chịu thua cựu thế lực rồi, bởi vì những điều phiền toái kia là do cựu thế lực làm ra mà ma luyện, khảo nghiệm người tu luyện. Chúng ta đều hiểu rằng, không được thừa nhận cựu thế lực an bài và khảo nghiệm, nhưng nếu không hướng nội tìm, chẳng qua chỉ là hiểu biết nông cạn trên bề mặt, thực sự rất khó có thể không thừa nhận an bài và khảo nghiệm của cựu thế lực.

Nếu mỗi khi gặp chuyện phiền toái, đều có thể nhìn vấn đề từ trong Pháp, coi bản thân thực sự làm một người tu luyện, các bạn sẽ hướng nội tìm, tìm được sơ hở trong tâm tính của mình, xem xem rốt cuộc là tâm chấp trước nào của mình khiến tà ác dùi vào gây ra can nhiễu, từ đó lập tức quy chính lại bản thân. Chính niệm như thế thì sẽ có khả năng giải thể hết thảy can nhiễu bức hại của tà ác. Can nhiễu bức hại kia cũng sẽ không thể tiếp tục.

Tôi là đệ tử lâu năm, đắc Pháp vào tháng 11 năm 1998, đã tu luyện gần 20 năm. Mỗi khi tôi gặp can nhiễu, cảm thấy bất lực, thì khi đó đều là bị hãm trong cái bẫy của cựu thế lực. Sau khi tìm được chấp trước, tà ác lập tức giải thể, thân thể thông thấu, sáng tỏ thông suốt, thực sự là cảm giác “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”. Những trải nghiệm như vậy đã trải qua rất nhiều… Có thể bước trên con đường của Thần mà có thể thản nhiên tiến tới ngày hôm nay, đều nhờ tín Sư tín Pháp, thực sự coi bản thân là đệ tử Đại Pháp, thâm sâu trong tâm cảm nhận được Sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều đang gia hộ cho tôi, tuy tôi không thể nhìn thấy được, nhưng có thể cảm nhận được những điểm hoá của Sư phụ.

Sư phụ còn giảng:

“Chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Chuyện tốt dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện xấu làm sao sẽ là chuyện tốt đây? Lúc đầu khi tôi chưa thể ngộ được sự bác đại tinh thâm của câu này, tôi chỉ là tin tưởng Sư phụ giảng Pháp, lý giải chữ nghĩa bề mặt, mà không có thực sự thăng hoa lên được. Nhưng đến giờ tôi đã thực sự hiểu được nội hàm của câu này. Khi gặp chuyện xấu, tôi từng cảm thấy khổ não; khi gặp can nhiễu, trong tâm khổ sở đến rơi lệ, thế nhưng tôi không hề lùi bước, bởi tôi là một đệ tử Đại Pháp. Khi Sư phụ đưa Pháp lý tiến vào đầu não của tôi, điểm hoá rằng tôi là một lạp tử của Đại Pháp, tôi liền biết bản thân mình nên làm thế nào, hướng nội tìm cho được gốc rễ của chấp trước mà không một chút nghi vấn, bởi vì tôi là người tu luyện, bởi vì tôi biết mình muốn cùng Sư phụ trở về nhà, tu luyện cần phải nghe theo Sư phụ mà hướng nội tìm, không thể qua loa xong chuyện, không thể để cho cựu thế lực được như ý.

Lúc vượt qua một loạt ma nạn, tín tâm của tôi tăng lên rất nhiều, tu luyện càng thêm kiên định. Tôi thực lòng cảm ơn những người đã tạo ra cho tôi những phiền toái này, để cho cái tâm dơ bẩn của tôi lộ ra, càng cảm ơn Đại Pháp và Sư phụ, để cho tôi thông qua những thứ “người xấu và chuyện xấu” này mà tìm ra những chấp trước ẩn giấu rất sâu, phân biệt rõ nó, nhận thức nó, diệt trừ nó.

Trong quá trình bước đi con đường của Thần, mỗi khi tôi đề cao lên được một tầng thứ mới, trong tâm tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp, không ngôn từ nào của con người có thể biểu đạt hết được điều đó. Nhưng tôi biết rõ rằng, trường không gian của bản thân được Sư phụ đánh rơi ra biết bao nhiêu vật chất dơ bẩn, để tôi có được thân thể nhẹ nhàng, để tôi thể ngộ được sự thần thánh của tu luyện, từ đó tăng thêm tín tâm kiên định, bước đi thật tốt trên con đường của Thần chứng thực Đại Pháp vũ trụ, theo Sư phụ về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/336881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/26/165178.html

Đăng ngày 29-11- 2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share