Bài viết của học viên Đại Pháp ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-8-2017] Do thường bị ngất và chóng mặt, tôi đã suýt chết vào năm 2011 và lúc đó không ai chữa được chứng bệnh này. Tôi phải nằm trên giường và mang theo nhiều bình nước nóng, ngay cả khi thời tiết lúc đó rất nóng. Điều này khiến thâm tâm tôi rất đau khổ và tuyệt vọng bởi không ai có thể giúp mình.

Đại Pháp đã cứu tôi

Trong cơn tuyệt vọng, tôi có cơ hội biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên quen biết tôi đã tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và một đĩa Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun. Đây là lần thứ hai cô ấy mang sách đến cho tôi.

Lần đầu tiên cô ấy nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp là năm 2002, nhưng lúc đó vì sợ mất việc nên tôi không quan tâm. Cấp trên của tôi đã chỉ thị cho tôi mang trả lại sách và ngăn không cho tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói nếu tôi vẫn quyết tâm đọc sách, tôi phải nghỉ việc.

Chín năm sau, khi tôi đang nguy kịch, cô ấy lại mang sách đến cho tôi. Cô ấy đến nhà tôi và nói rằng chỉ có Đại Pháp mới cứu được tôi. Lúc đó tôi đã khóc vì xúc động, và lần này tôi đã tin đó là thật.

Cô ấy còn bật đĩa DVD Shen Yun và tôi nằm trên ghế sofa để xem. Như bị thôi miên bởi các tiết mục của Shen Yun, nước mắt tôi chảy dài trên má và tôi chợt nhận ra mình không còn bị chóng mặt nữa. Lúc đó tôi vẫn băn khoăn và thử lắc đầu, kết quả là tôi không bị chóng mặt nữa. Sau khi xem hết đĩa DVD, tôi đã có thể ngồi dậy và bước đi xung quanh.

Lúc đó tôi cảm thấy rất tuyệt diệu, tôi đã khóc và cầm cuốn sách Đại Pháp ở trên tay. Cuối cùng tôi đã đắc Pháp và trở thành một đệ tử Đại Pháp. Đại Pháp đã cứu tôi, Sư phụ đã đưa tôi trở về từ vực thẳm! Tôi đã bỏ hết toàn bộ thuốc và những thiết bị y tế của mình.

Suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng tôi đã không còn phải uống thuốc nữa. Những căn bệnh đã tra tấn tôi rất lâu như bệnh đau đầu, thoái hoá cổ tử cung, và u xơ tử cung đều đã biến nhất. Cơ thể tôi tràn trề sức sống và năng lượng. Trước đây da bàn tay của tôi màu vàng thì nay đã hồng hào trở lại. Tôi nghe theo chỉ dẫn của Sư phụ và làm ba việc với các học viên kỳ cựu. Điều này giống như thể tôi được hồi sinh và trở thành một con người hoàn toàn khác.

Duy hộ lớp học Pháp và chia sẻ tại nhà

Những người tôi biết đều chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu của tôi, sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chính vì thế, hàng xóm, họ hàng và bạn bè tôi từng người một đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Chồng tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Con gái tôi cũng ủng hộ tôi hết lòng sau khi nó chứng kiến những thay đổi lớn và sự hài hòa mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho gia đình tôi.

Có lần người giám hộ của con gái tôi đã nhận được một cuộc gọi khuyến khích ông thoái khỏi Đảng. Ông đã nói con gái tôi nghe cùng ông ấy. Cháu nói: “Tốt thật đấy. Chúng ta nên tiếp tục nghe.”

Một trong những người bạn của cháu biết chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã hỏi cháu về môn tu luyện. Một lần nữa, con gái tôi đã nói những điều tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp và cháu nói sẽ tu luyện trong tương lai.

Có lần khi con tôi bị trật mắt cá chân, cháu liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Sau đó ba ngày, chân cháu đã phục hồi mà không cần dùng thuốc.

Gia đình tôi có truyền thống hiếu khách và là nơi mà bạn bè và họ hàng thường xuyên đến thăm. Sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi đã mở lớp học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm ở nhà mình.

Họ hàng và bạn bè thoái khỏi ĐCSTQ, một số còn bắt đầu tu luyện

Chúng tôi rất trân trọng những người đến thăm chúng tôi và biết rằng mỗi người đều có mối liên hệ tiền duyên với Đại Pháp. Chính vì thế, chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội nào để khuyến khích họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, cho họ xem các băng hình, và đưa họ tài liệu về Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ đã thoái khỏi ĐCSTQ. Một số còn muốn đọc các sách về Đại Pháp và muốn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi có một người bạn làm bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở địa phương. Anh ấy đã quyết định đọc sách Chuyển Pháp Luân và thoái khỏi ĐCSTQ sau khi anh ấy hiểu ra chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi xin nêu ra ba ví dụ như sau:

Một người dẫn chương trình truyền hình thoái khỏi ĐCSTQ sau khi xem video về Vụ dàn dựng tự thiêu ở Thiên An Môn

Một người dẫn chương trình truyền hình ở địa khu tôi đã đi cùng một người bạn của tôi đến gặp tôi. Tôi đã giải thích cho cô ấy bộ mặt thật của chính quyền Giang đàn áp Pháp Luân Công, cho cô ấy xem video “Lửa giả” về vụ dàn dựng tự thiêu ở Thiên An Môn, cho cô ấy xem tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công cũng như vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi hiểu sự thật, cô ấy rất giận dữ và nói: “Tôi đã phải sống trong sự lừa dối suốt bao nhiêu năm! Không thể tin là tôi lại bị lừa ngoạn mục đến vậy!” Cô ấy ngay lập tức dùng tên thật để làm tam thoái. Cô ấy cũng giúp chồng và con gái thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một tổng giám đốc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem băng hình lễ diễu hành trong Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở New York

Khi một vị tổng giám đốc đến nhà tôi, tôi đã cho ông ấy xem băng hình lễ diễu hành trong Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở New York. Khi xem băng, ông cảm giác có một luồng điện chạy xung quanh người. Sau khi về nhà, ông nhận ra những đau đớn và bị tê ở vai và tay của ông trong nhiều năm đã biến mất. Ngay sáng sớm hôm sau, ông ấy đã quay lại nhà tôi và yêu cầu xem lại băng hình một lần nữa. Ông ấy nói với tôi về hai cánh tay của ông và liên tục nhắc lại Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu.

Ông đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và mang nó đi, ngay cả khi ông ấy đi nước ngoài. Ông đã mang về nhiều tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài và chia sẻ với chúng tôi. Ông ấy cũng nói với nhiều người sự thật về Pháp Luân Công mỗi khi ông có cơ hội.

Ông đã chia sẻ với chúng tôi một trải nghiệm thần kỳ: Ông nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ ở gần đó trong khi ông liên tục nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân- Thiện – Nhẫn hảo”. Lúc đó ông thực sự cảm nhận được sự bảo hộ của Sư tôn.

Một cụ ông 90 tuổi thoái ĐCSTQ và trở thành học viên

Tôi có người bạn là một cụ ông 90 tuổi. Ông là đảng viên thâm niên 70 năm và cũng là giáo viên dạy chủ nghĩa Mac-xit.

Có lần chồng tôi nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cảm thấy rất thú vị và hỏi chồng tôi tại sao không nói cho ông ấy biết sự thật sớm. Ông cũng đề nghị hỏi xin các sách về Đại Pháp, đã thoái khỏi ĐCSTQ và gỡ những bức hình của Mao ra khỏi tường và vứt nó đi.

Khi ông có cuốn sách Chuyển Pháp Luân, ông nói đi nói lại: “Tôi sẽ đọc cuốn sách này hàng nghìn lần.”

Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, ông đã chia sẻ thể ngộ của mình với nhóm học Pháp của tôi: “Sư phụ Lý thật tuyệt vời! Chuyển Pháp Luân là cuốn sách của thiên thượng. Pháp Luân Công đã bị bôi nhọ! Thật quá bất công!”

Ông đã đốt hoặc bán toàn bộ sách về ĐCSTQ và nói: “Vứt quách cái chủ nghĩa Mac-xít này đi!”

Sau đó, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trở thành học viên cao tuổi nhất trong nhóm học Pháp của chúng tôi.

Ông đã thay đổi nhanh chóng ngay khi bắt đầu tu luyện. Sức khoẻ của ông có chuyển biến và làn da nhăn nheo mà ông thường mô tả giống xác ướp thì nay trở nên mịn màng. Ông nói ông còn nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác mà Sư phụ cho ông thấy.

Đắm mình trong Đại Pháp, giống như đang đắm mình trong ánh nắng và sương mai, tâm tính của các học viên đều trở nên từ bi. Chúng ta thật may mắn khi trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Bởi chúng ta đang gánh trên vai một sứ mệnh trọng đại cần phải hoàn thành.

Vượt qua các khảo nghiệm về nghiệp bệnh

Họ hàng biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến sự hồi phục của tôi

Năm 2012, khi tôi tu luyện đến năm thứ hai, tôi trở về quê nhà để thăm họ hàng. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm với họ và nói họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, họ đã bị lừa dối và đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và không chấp nhận những gì tôi nói.

Một ngày nọ, tôi cảm thấy chóng mặt lại. Tôi đã phát chính niệm và xin Sư phụ giúp. Sau đó tôi hồi phục được nhanh chóng.

Tuy nhiên, họ hàng của tôi đã không tin Đại Pháp lại kỳ diệu như vậy. Họ vẫn nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện để làm quét ảnh CT. Tôi từ chối đi, nhưng họ vẫn quyết đưa tôi đi. Và sau đó một điều kỳ lạ đã xảy ra, ngay sau khi tôi nằm trên bàn kiểm tra, tôi cảm thấy chóng mặt. Ngay sau khi tỉnh dậy, tôi thấy khoẻ lại. Ngay lập tức, tôi nhận ra một học viên Đại Pháp không có bệnh và không cần kiểm tra, vì đã có Sư phụ bảo hộ. Tôi giải thích cho họ những gì tôi cảm nhận được. Họ đồng ý không đưa tôi đi khám nữa.

Mọi thứ trở lại bình thường sau khi tôi về nhà. Việc tu luyện là rất nghiêm túc. Trải nghiệm này đã khiến tôi chấn động.

Tuyên truyền sai lệch về Đại Pháp của ĐCSTQ tràn ngập nơi quê nhà của tôi. Nếu ai đó nhắc đến Pháp Luân Công, mọi người ngay lập tức tỏ ra sợ hãi. Họ hàng của tôi đã thay đổi quan điểm của họ về Pháp Luân Công sau khi họ biết đến trải nghiệm của tôi.

Tôi đã nói với họ thường xuyên nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và làm việc tốt để được phúc báo. Chỉ có như vậy họ mới được bình an và được bảo hộ khi đối mặt với thảm hoạ. Em gái tôi và nhiều người họ hàng khác đã bày tỏ ý muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm tạ Sư phụ đã cho tôi chứng kiến sự thay đổi của họ.

Khảo nghiệm về nghiệp bệnh: Chóng mặt và choáng váng tái phát

Lúc đó là 3 giờ sáng một đêm trong năm 2015 khi tôi chuẩn bị thức dậy để luyện các bài công của Pháp Luân Công. Tôi không thể cử động và phát hiện mình bị chóng mặt và choáng váng. Tôi đã đánh thức chồng tôi và nói ông ấy kéo tôi dậy. Dù ông ấy làm thử ba lần, nhưng tôi vẫn không dậy được. Tôi muốn ngồi dậy và chạy đến nhà vệ sinh nhưng tôi không dậy được.

Tôi đã xin Sư phụ giúp: “Xin Sư phụ cứu con! Con muốn đi luyện công!”

Tôi đã nhờ chồng tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân cho tôi. Tôi cảm thấy buồn ngủ khi nghe ông ấy đọc. Khi tôi thức dậy vào lúc 7 giờ 30 sáng, mọi thức trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra vào lúc nửa đêm, tôi thức dậy và quỳ xuống trước ảnh Sư phụ. Lúc đó tôi đã khóc và thầm cảm tạ Sư phụ: “Con xin cảm tạ Sư phụ!”.

Con tôi nói tôi làm cháu sợ và đêm hôm trước cháu đã định gọi cấp cứu.

Khảo nghiệm tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp

Cuối năm 2016, tôi gặp một khảo nghiệm tín Sư tín Pháp. Khi đang tới bệnh viện để thăm một người bạn, tôi đã bị trượt ngã. Lúc đó ở trên sàn có nhiều nước và trơn trượt. Tôi cảm thấy như đang lơ lửng trên không trung và sau đó ngã xuống đất, đầu tôi đập vào một cột trụ xi măng.

Choáng váng, chồng tôi nghĩ tôi chắc bị ngất và đầu chảy máu. Ông đã nâng tôi dậy và nghe tôi nói: “Xin Sư phụ cứu con! Con hoàn toàn bình thường!”

Tôi đã đứng dậy. Chồng tôi hỏi tôi: “Bà có bị sao không?”

Tôi đáp lại: “Tôi vẫn bình thường!”

Khi chúng tôi về nhà bằng xe buýt, trong suốt một tiếng đồng hồ, tôi liên tục đọc nhẩm Luận Ngữ và phát chính niệm. Tôi không cho phép những ý niệm khác chệch khỏi Pháp trong lúc liên tục hướng nội và tìm ra những lỗ hổng bị cựu thế lực lợi dụng. Tôi tìm ra tôi có nhiều nhân tâm, như là chấp trước vào thể diện.

Về nhà, tôi cảm thấy lưng và phần hông như bị tách làm đôi. Vết đau này đau đến mức tôi không ngủ được. Tôi tiếp tục học Pháp, phát chính niệm, và hướng nội. Tôi luyện công hàng ngày, ngay cả khi ứa nước mắt vì đau đớn. Tôi sẽ không đi khám bác sỹ.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, sức khoẻ của tôi hoàn toàn hồi phục sau 15 ngày. Đây thực sự là một điều kỳ diệu. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi gần như đã mất mạng.

Tôi thường nói: “Tôi là một người hạnh phúc nhất thế giới, vì tôi có một Sư phụ từ bi vĩ đại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/18/352597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/16/165430.html

Đăng ngày 15-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share