Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-6-2017] Hoắc Bưu, thẩm phán tòa án hình sự quận Liên Hồ, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã tiến hành những vụ xét xử bất hợp pháp đối với bà Triệu Yến Phong, bà Tống Hiến Lan, ông Lý Đảng và những học viên Pháp Luân Công khác.

Trong khi các thành viên trong gia đình họ đang thuê luật sư để bào chữa cho những học viên này thì Hoắc đã phá bỏ quy trình xét xử bằng cách thực hiện các phiên tòa bí mật.

Bà Triệu Yến Phong bị xét xử bí mật

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, bà Triệu Yến Phong bị báo cảnh sát khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Hoắc Bưu đã sắp xếp thời gian xét xử bà Triệu là vào một ngày trong tháng 2 năm 2017 mà không thông báo cho gia đình hoặc luật sư của bà biết.

Luật sư của bà Triệu đã tham gia vào vụ án của bà ngay từ đầu. Ngay khi chồng bà biết được rằng vụ án của bà đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Liên Hồ, ông đã báo cho luật sư. Ngay lập tức, luật sư của ông đã tới Viện kiểm soát quận Liên Hồ để lấy một bản sao hồ sơ vụ án của bà.

Khi luật sư của bà Triệu đến gặp thân chủ của mình sau dịp Tết Nguyên đán, ông mới hay biết rằng bà Triệu đã bị xét xử bí mật. Sau đó, luật sư của bà đã đến tòa án quận Liên Hồ và gặp thẩm phán Hoắc. Ông đã chỉ ra cho vị thẩm phá này rằng các sự kiện được đưa ra trong vụ án không rõ ràng, không đủ bằng chứng để kết tội bà Triệu. Ông cũng chỉ rõ rằng việc tổ chức một phiên tòa bí mật là không minh bạch. Luật sư đã đệ trình một “Thư ý kiến khẩn cấp của luật sư”. Ông cũng yêu cầu tòa án sắp xếp một ngày xét xử khác.

Cho tới tháng 8 này, cả luật sư và gia đinh của bà Triệu đều không nhận được thông báo nào về ngày xét xử mới. Ngày 2 tháng 8, khi luật sư gặp bà Triệu, ông mới biết rằng bà đã bị kết án 2 năm tù vào ngày 22 tháng 7. Sau đó, luật sư đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Khi luật sư của bà Triệu yêu cầu được xem phán quyết, tòa án đã từ chối đáp ứng yêu cầu của ông và nói rằng phán quyết sẽ được gửi cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, khi gia đình cố gắng lấy thông tin từ tòa án thì họ được trả lời rằng phán quyết chỉ được đưa cho luật sư. Cho đến nay, cả luật sư và các thành viên trong gia đình bà Triệu không ai được nhìn thấy phán quyết bất hợp pháp đó.

Bà Tống Hiến Lan bị xét xử bí mật

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, bà Tống Hiến Lan, người thành phố Tây An đã bị bắt giữ bất hợp pháp. Trong vòng 10 ngày, vụ án của bà nhanh chóng được chuyển từ Viện kiểm sát quận Liên Hồ tới Tòa án quận Liên Hồ. Điều này khiến bà có rất ít thời gian để thuê luật sư.

Vào cuối tháng 7, thẩm phán Hoắc đã bí mật đưa bà Tống ra tòa mà không thông báo cho gia đình bà biết.

Ông Lý Đảng bị giam bất hợp pháp trong thời gian dài

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, ông Lý Đảng từ thành phố Tây An bị bắt giữ bất hợp pháp. Ngày 1 tháng 12 năm 2016, ông bị xét xử. Luật sư đã biện hộ ông Lý vô tội. Thời điểm đó, thẩm phán không hề đưa ra phán quyết nào.

Ông Lý vẫn tiếp tục bị giam trong Trại tạm giam Liên Hồ trong thời gian dài mặc dù gia đình ông đã yêu cầu thả ông trong nhiều lần. Thẩm phán xét xử vụ án của ông Lý là Ngô Tường Quốc, và thẩm phán phụ trách tòa hình sự là Hoắc Bưu.

Năm học viên Pháp Luân Công bị thẩm phán Hoắc kết án bất hợp pháp vào năm 2014

Năm 2014, bốn nữ học viên là Lý Hoa, Kim Vinh, Vương Quyên Tú và bà Khấu Xảo Vân từ thành phố Tây An, và ông Tằng Triêu Hoa từ thành phố Hán Trung bị tòa án quận Liên Hồ kết án phi pháp lần lượt 9, 4, 4, 3 và 7 năm tù giam. Hoắc Bưu là phó thẩm phán của tòa hình sự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/6/352144.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/14/165021.html

Đăng ngày 15-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share