Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-8-2017] Ngày 21 tháng 8 năm 2017, hai nhân viên cảnh sát Đậu Hải Bân và Đổng Hâm từ Đồn cảnh sát Thành Quan thuộc Phòng cảnh sát huyện Lễ Tuyền, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây đã đến nhà của học viên Triệu Á để sách nhiễu bà lần thứ ba.

Khi cảnh sát đến, chồng của bà Triệu đang ở nhà một mình. Ông đã yêu cầu các viên chức cảnh sát này cho ông xem chứng minh thư của họ cùng lệnh khám xét.

Một người trong số họ đã trả lời: “Đồng phục của tôi chính là chứng minh thư.”

Họ đã lục soát từng phòng và kéo đổ một bức tranh thêu có dòng chữ “Chân–Thiện–Nhẫn” đang được treo trên tường.

Khi chồng bà Triệu khóa phòng của con gái họ lại, một cảnh sát đã chạy đến và ngăn không cho ông khoá. Người kia cũng vội vã chạy lại, cả hai đã ném ông xuống sàn nhà và kéo hai cánh tay của ông ra sau lưng. Một người đã dùng chân anh ta đè lên cổ ông trong hơn 20 phút, khiến ông khó thở.

Khi dân làng thấy chuyện xảy ra, họ đã đến ngăn mấy người cảnh sát này lại. Tất cả họ bắt đầu trách mắng cảnh sát.

Một người đã nói: “Đánh người là vi phạm pháp luật. Hãy thả ông ấy ra.” Người khác nói: “Tại sao mấy anh lại đè lên người ông ấy? Cách mấy anh cư xử với ông ấy thật là man rợ.” Một người đàn ông đã hét lên: “Ông ấy đã hơn 60 tuổi rồi và bị bệnh cao huyết áp.” Những người dân làng khác nói: “Chúng ta hãy ghi hình lại hành động ngược đãi này để đưa lên internet.”

Một trong hai cảnh sát đã bảo với người dân làng rằng: “Bức tranh thêu chữ Chân–Thiện–Nhẫn này là bằng chứng. Điều đang xảy ra ở đây không liên quan gì đến các người.”

Anh này đã gọi điện thoại và sáu cảnh sát nữa đã kéo đến. Tám nhân viên cảnh sát đã đưa chồng bà Triệu đến đồn cảnh sát.

Chồng bà Triệu đã từ chối hợp tác với cảnh sát, và đã nói với vị trưởng đồn cảnh sát rằng: “Tôi không làm bất cứ điều gì phạm pháp cả. Các anh đã đánh tôi và làm bị thương hai tay, hai chân, hai bàn tay và mặt của tôi. Các anh đang lên kế hoạch bắt tôi hay giết tôi vậy?”

Vị trưởng đồn đã xin lỗi. Chồng bà Triệu nói rằng: “Người của anh đã lấy bức tranh thêu chữ Chân–Thiện–Nhẫn cùng tiền mặt và một máy tính xách tay của tôi. Anh hãy cho chỉ cho tôi xem chữ nào trong ba chữ này là xấu nào?“

Trưởng đồn không phản ứng gì và đã thả chồng bà Triệu về.

Đơn vị tham gia bức hại: Phòng cảnh sát huyện Lễ Tuyền: +86-029-35621510


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/29/353097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/7/165327.html

Đăng ngày 14-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share