Bài viết của Tịnh Tư

[MINH HUỆ 23-5-2017] Còn nhớ 18 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công các nơi đều bị liệt kê vào danh sách đối tượng Trung Cộng sẽ bắt giữ ở tốp đầu. Nhân tâm bỗng chốc bàng hoàng, thảng thốt. Mọi người xung quanh đều trở nên cảnh giác bởi đã quen với việc quan sát động thái chính trị trong các cuộc vận động chính trị Trung Cộng tạo nên suốt mấy chục năm qua. Một cuộc bão táp chính trị nữa lại chuẩn bị ập xuống.

Nhưng học viên Pháp Luân Công đã không gục ngã gục bởi những lời đe dọa của Trung Cộng. Mọi người lần lượt bước trên con đường hướng tới Bắc Kinh. Tôi cũng giống với hàng nghìn, hàng vạn học viên Pháp Luân Công khác, đều muốn tới Bắc Kinh để nói lời công bằng cho Pháp Luân Công. Nhưng phản hồi của Trung Cộng lại không phải là sự tiếp thu ý kiến một cách lý trí, lắng nghe ý kiến của học viên Pháp Luân Công. Trung Cộng hoàn toàn đi theo động thái đối địch, sẵn sàng dùng súng ống, đạn dược bao vây học viên Pháp Luân Công. Sau đó cảnh sát tà ác cưỡng chế lôi kéo học viên Pháp Luân Công tới sân vận động Phong Đài và nhiều nơi khác nhằm bắt giữ tập trung, ngày hôm sau các học viên bị đưa về địa phương, tiếp tục bị bắt giữ phi pháp.

Lúc đó chúng tôi giảng chân tướng cho cảnh sát xung quanh. Cảnh sát nói rằng: “Nếu tốt thì về nhà mà luyện, đừng có ra ngoài nữa.” Đây là câu đầu tiên mà tôi nghe được. Suốt 18 năm qua, dù là quan chức, cảnh sát, bạn bè hay người nhà đều khuyến cáo tôi một cách “thiện ý” như vậy. Đặc biệt là từ năm nay, tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân – Trung Cộng lại một lần nữa phát động vụ can nhiễu “gõ cửa hành động” trên diện rộng. Cảnh sát nghe học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng một cách bị động và ứng phó. Nhưng cuối cùng họ vẫn không quên dặn dò rằng: “Tốt thì luyện ở nhà, đừng ra ngoài giảng chân tướng nữa”. Đây rốt cuộc là kiểu tư duy logic gì vậy? Nó bộc lộ ra trạng thái tâm lý nào? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích một chút.

Cảnh sát có thể nói như vậy, chứng tỏ rằng trong tâm họ đã công nhận Pháp Luân Công là tốt. Vậy thì “tốt” nghĩa là gì? “Tốt” có nghĩa là chính xác, cũng có nghĩa là hợp pháp. Trên thực tế Pháp Luân Công quả thực cũng là như vậy. Điều Pháp Luân Công đề xướng là Chân-Thiện-Nhẫn, yêu cầu người tu luyện phải biết nghĩ tới người khác. Nếu nảy sinh mâu thuẫn thì tìm thiếu sót bên trong, không ngừng tu chính lại bản thân và nâng cao đạo đức của mình. Điều thần kỳ là khi học viên Pháp Luân Công tu sửa bản thân theo Đại Pháp thì các loại bệnh tật kỳ quái cũng đều tự động được chữa lành.

Từ năm 1992 Pháp Luân Công được truyền ra, tới năm 1999 Giang Trạch Dân bắt đầu tiến hành đàn áp bởi lẽ chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà số người tu luyện đã lên tới hàng trăm triệu người. Pháp Luân Công trong hoàn cảnh không hề có bất cứ quảng cáo truyền thông nào, không hề cố ý tuyên truyền, chỉ là người truyền người, tâm truyền tâm mà có thể đạt được hiệu ứng chấn động thần kỳ như vậy. Điều này chẳng phải đã minh chứng rằng Pháp Luân Công đắc được lòng dân sâu sắc, được những người dân lương thiện vô cùng yêu mến hay sao? Hơn nữa Giang Trạch Dân còn ấp ủ ý đồ muốn tìm ra sơ hở của Pháp Luân Công. Y đã cử Kiều Thạch, một cán bộ kỳ cựu âm thầm điều tra Pháp Luân Công. Sau này ông đã đưa ra kết luận là: “Pháp Luân Công đối với xã hội thì trăm điều lợi không có lấy một điều hại”. Chuyện vô cùng tốt lành ích nước lợi dân này chẳng phải lẽ ra nên được quốc gia dốc sức ủng hộ và phát triển mạnh hơn hay sao?

Từ cộng đồng quốc tế mà xét, dẫu tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân -Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công tàn khốc suốt 18 năm qua, cộng đồng quốc tế bên ngoài Trung Quốc Đại Lục lại đối đãi với Pháp Luân Công với một cảnh tượng khác. Hiện nay Pháp Luân Công đã được hồng truyền trên 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, kinh sách của Pháp Luân Công đã được dịch ra gần 40 loại ngôn ngữ khác nhau, giấy khen các giới trao tặng lên đến con số 1.000. Pháp Luân Công cũng rất được coi trọng và tôn trọng trong cộng đồng quốc tế. Những nhân sỹ chính nghĩa không ngừng kêu gọi Trung Cộng lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Khẩu hiệu này mới là trạng thái bình thường mà xã hội nhân loại đối đãi với Pháp Luân Công.

Nhưng tại Trung Quốc, ngoài tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân khua cờ múa quạt, gióng chiêng đánh trống bức hại Pháp Luân Công, cũng vẫn còn một vài nhân viên công an, kiểm sát, tòa án và những nhân viên, quan chức các cấp có biểu hiện tốt hơn. Họ khuyên can các học viên Pháp Luân Công một cách “thiện ý” rằng hãy luyện ở nhà, đừng ra ngoài luyện công, đừng ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu.

“Thiện ý” này có phải thực là thiện không? Không phải, nó là lòng thiện tâm được bộc lộ dưới một thứ quan niệm biến dị sinh ra do bị tà đảng Trung Cộng tẩy não. Nhưng suy cho cùng thì họ vẫn đang đứng trên lập trường của tà ác.

Học viên Pháp Luân Công tu Chân-Thiện-Nhẫn là không có sự cách biệt giữa bên ngoài và nội tâm, trong ngoài đều như một. Chỉ cần là hảo sự thì không cần phân biệt làm trong nhà hay ngoài ngõ. Trong nhà có thể làm, thì ngoài đường cũng vẫn có thể làm. Ở ngoài không được làm, thì về nhà cũng không được làm. Theo lô gic đó của Trung Cộng thì bên ngoài không được làm việc xấu, nhưng khi ở nhà, nơi không ai nhìn thấy thì có thể làm được hay sao?

Thứ mà tà đảng Trung Cộng nhồi nhét cho con người quả thực là đạo lý sai lệch này. Trung Cộng ép người ta làm giả, ép người ta nói dối, chính là ép con người nghĩ một đằng nói một nẻo, trong tâm ngoài mặt trái ngược nhau. Điều này thể hiện rõ Trung Cộng đã lợi dụng sự khiếp sợ của con người nhằm làm bại hoại đạo đức của nhân loại, lợi dụng sự ích kỷ, chỉ biết bảo vệ bản thân mình để bóp méo bản tính của con người. Hãy thử nhìn lại bộ máy Trung Cộng ngày nay, từ cao quan cho tới quan viên tại các cấp địa phương đều tham lam, hủ bại, dâm loạn. Điều này đã minh chứng được rằng Trung Cộng hoàn toàn là một tà giáo ma quỷ. Hãy nhìn xã hội Trung Quốc ngày nay lừa lọc lan tràn khắp nơi, hại người rồi lại hại mình. Đây chính là bức tranh tả thực mà Trung Cộng gây nguy hại cho nhân loại, gây nguy hại cho xã hội vẽ nên.

Pháp Luân Công đã sửa lại những quan niệm sai lầm được hình thành trong bản tính con người. Cuối cùng là để người tu luyện làm một người cao thượng, trừ bỏ ma tính trong tâm, làm được trong ngoài như một. Cho nên học viên Pháp Luân Công không cho quan niệm “Tốt thì ở nhà mà luyện, đừng ra ngoài làm này làm nọ” là đúng.

Việc gì đúng thì là đúng, mà đúng thì phải giữ vững, sai là sai, mà sai thì cần sửa lại cho đúng. Không có kiểu lô gic cao giọng đàn áp bức hại người khác, ép buộc người ta từ bỏ tu luyện, mà lại cho phép người ta luyện ở trong nhà. Kiểu “thiện niệm” tự mâu thuẫn này lại chính là đang thừa nhận sai lầm của bản thân, nhưng lại không hề sửa lại những lời lẽ sai lầm và hoang đường của mình.

Cho nên “thiện ý” này không phải là thiện thực sự. Nên khi học viên Pháp Luân Công không chỉ luyện công ở nhà, mà còn ra ngoài giảng chân tướng, phát tài liệu, công an vẫn cho rằng họ bắt học viên Pháp Luân Công là đúng. Kỳ thực, mọi việc gây tổn hại tới học viên Pháp Luân Công đều là sai, đều là vi phạm pháp luật.

Mọi người trong tâm quả thực lo sợ học viên Pháp Luân Công bị tổn hại nên mới bảo học viên Pháp Luân Công luyện ở nhà. Nhưng đằng sau lời khuyên thiện ý này lại ẩn chứa nỗi sợ hãi vô cùng to lớn đối với tà đảng Trung Cộng. Đối với học viên Pháp Luân Công mà nói, đây không phải là việc tốt mà đích thực là sự mê hoặc, dẫn dắt sai lầm.

Nếu mọi người thực sự muốn tốt cho học viên Pháp Luân Công, thì chi bằng bản thân mình hãy dấy khởi tâm chính nghĩa, nhìn thấy học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng thì đừng can nhiễu, đừng ngăn trở họ. Khi bị buộc phải chấp hành mệnh lệnh của tà ác thì hãy làm ngược lại tận dụng khả năng của mình để bảo vệ học viên Pháp Luân Công. Đây mới là điều thực sự tốt cho học viên Pháp Luân Công, cũng là cách làm hoàn thiện nhất cho bản thân mình.

Hy vọng rằng quan chức các cấp và nhân viên công an, kiểm sát, tòa án đều để sự lương thiện, chính nghĩa làm chủ bản thân mình, từ chối việc bị thao túng, từ chối việc hành ác với những người tốt. Hãy lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, kết thúc tội ác điên cuồng kéo dài suốt 18 năm, đồng thời yên lặng chờ đợi thời khắc thay trời đổi đất kinh thiên động phách này.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/5/23/348564.html

Đăng ngày 29-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share