Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-5-2017] Tôi đã đọc các bài viết của nhiều học viên chia sẻ kinh nghiệm trên trang web Minh Huệ, về việc học thuộc Pháp (Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Họ đã tạo ra một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tôi. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm tương tự của mình.

Tôi là một đệ tử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công được chế độ Giang phát động, tôi bị bắt giam bất hợp pháp trong các trung tâm tẩy não và trại lao động cưỡng bức, và đã bị kết án tù tổng cộng 9 năm và 7 tháng. Tôi đã phải chịu sự tra tấn và bức hại tà ác, tàn nhẫn nhất. Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua cuộc bức hại này bằng chính niệm. Từ sâu trong tâm tôi nhận thức được sâu sắc rằng Đại Pháp trân quý đến nhường nào.

Thuộc Pháp

Sau khi được thả ra khỏi trại cưỡng bức lao động vào năm 2006, tôi đã cố gắng học thuộc Pháp hết mức có thể, nhưng cơn buồn ngủ dữ dội đã can nhiễu tôi. Tôi đã cố gắng để loại bỏ nó, nhưng tâm của tôi không tĩnh khi học, khiến tôi rất lo lắng. Tôi cũng biết rằng các học viên khác đang học thuộc Pháp, nhưng tôi sợ trí nhớ của mình không tốt. Cuối cùng tôi đã loại bỏ quan niệm này và quyết tâm học thuộc Pháp.

Ban đầu việc ghi nhớ rất khó khăn, và tôi mất vài giờ để có thể học thuộc một đoạn ngắn. Đôi khi tôi không thể thuộc xong một trang sau khi cố gắng hơn 10 giờ. Sau khi tôi hoàn thành một đoạn, tôi học đoạn tiếp theo. Tôi mất sáu tháng để hoàn thành chín bài giảng. Bất kể tôi học thuộc chậm như thế nào, tôi không bao giờ muốn bỏ cuộc. Càng học Pháp nhiều, tôi càng say mê. Việc đó tốt hơn nhiều so với tôi học nửa ngày nhưng không hoàn toàn ngấm được hết những gì đã học. Lần thứ hai, tôi mất ba tháng để học thuộc Pháp, và tôi mất một tháng rưỡi để học thuộc lần thứ ba. Vào tháng 9 năm 2008 tôi đã học thuộc Pháp 12 lần.

Cảm nhận được uy lực của Pháp

Mặc dù tôi không nhận thức được bất kỳ sự thay đổi về thân và tâm ngay lập tức khi học thuộc Pháp nhiều lần, tôi có thể cảm nhận được uy lực của Pháp. Sau khi tôi đã thuộc được 12 lần, năm 2008, Pháp đã cấp cho tôi chính niệm mạnh. Khi đối diện với cuộc bức hại, tôi bớt sợ hơn.

Sau khi tôi học bài giảng thứ 3 lần thứ 13 vào năm 2008, tôi lại bị bắt và bị kết án 4 năm tù bất hợp pháp. Lúc đầu tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não của tỉnh, nhưng các lính canh không thể buộc tôi từ bỏ tín tâm của mình. Sau đó tôi bị đưa đến trại tạm giam, rồi đến nhà tù. Trong tù, tôi đã không trả lời khi bị điểm danh. Tôi đã cự tuyệt việc “báo cáo” và lao động khổ sai. Tôi đã không làm bất cứ điều gì mà các tù nhân làm. Tà ác không thể làm gì được tôi.

Sau khi tôi được thả ra khỏi tù vào năm 2012, nhân viên Phòng 610 đã đưa tôi đến trung tâm tẩy não, nhưng trung tâm đã cố gắng từ chối tôi và hối thúc Phòng 610 đưa tôi về, vì các vị lãnh đạo trung tâm tẩy não không nghĩ họ có thể thành công khi buộc tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Tôi biết mình vẫn có nhiều chấp trước rất mạnh, như tâm tranh đấu, oán hận, v.v … vốn đã bị cựu thế lực lợi dụng và khiến tôi bị bắt giam. Tuy nhiên, tâm sợ hãi của tôi đã giảm đi rất nhiều.

Cuối cùng tôi đã trở về nhà vào tháng 11 năm 2012, tôi tiếp tục học thuộc Pháp. Mỗi ngày tôi học thuộc 6 trang, và sau đó học một số kinh văn mới của Sư phụ.

Tôi bắt đầu học thuộc nhiều đoạn Pháp vào năm 2016. Khi tôi cảm thấy mình đọc không chính xác, tôi lại nhìn vào Chuyển Pháp Luân để kiểm tra lại. Tôi bắt đầu học thuộc 3 bài giảng mỗi ngày. Tôi đã mua một cây bút ghi âm vào năm 2017, và ghi lại những gì bản thân mình đã học thuộc, sau đó đối chiếu với sách. Nếu tôi mắc lỗi, tôi sẽ sửa lại. Bây giờ tôi có thể đọc trong nhóm học Pháp của mình. Đôi khi tôi vẫn mắc lỗi, nhưng không quá nhiều.

Khi tôi vẫn tiếp tục nhẩm Pháp, môi trường tu luyện của tôi cũng trở nên rất tốt. Hai con tôi làm việc ở các thành phố khác, và các cháu của tôi đều có người trông nom. Vì vậy, hàng ngày tôi có thể toàn tâm vào việc tu luyện và làm ba việc. Năm nay lương của tôi đã được phục hồi sau khi bị giữ lại trong nhiều năm. Với 4.000 Nhân dân tệ mỗi tháng, nguồn thu nhập của tôi bây giờ đã được đảm bảo.

Khi tôi tiếp tục học thuộc Pháp, hiệu quả của việc giảng chân tướng cũng được cải thiện. Với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã giúp 9 người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi được thả vào năm 2012. Tôi cũng đã giúp một số cựu học viên đã bỏ tu luyện quay trở lại.

Ngoại hình của tôi đã thay đổi rất nhiều. Năm nay tôi 69 tuổi, nhưng mái tóc của tôi đen trở lại, nếp nhăn giảm đi, những chấm đồi mồi gần như đã mờ dần, làn da của tôi mềm mại và hồng hào.

Nhiều người nhận xét rằng dù tôi ăn mặc thế nào thì nhìn tôi vẫn trẻ hơn tuổi. Những người phản đối Đại Pháp trước đây không thể không hỏi tôi tại sao nhìn tôi lại trẻ vậy. Tôi luôn vô tư trả lời: “Đó là nhờ tu luyện Đại Pháp. Đại Pháp rất tốt. Xin đừng nghe những lời dối trá.”

Sư Phụ đã giảng:

<blockquote>“…Tướng do tâm sinh …” (“Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ nguyên [2009]”)

Thể ngộ của tôi là càng đồng hóa với Pháp nhiều bao nhiêu, ngoại hình sẽ càng mỹ hảo bấy nhiêu.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/30/164056.html

Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/13/背法-347857.html

Đăng ngày 19-06-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share