Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-5-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2012. Khi ấy, chồng của tôi đã là học viên được nhiều năm rồi, anh đã may mắn được tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập pháp môn) năm 1994. Mọi người trong nhà tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tiếc rằng tôi đã không đắc Pháp sớm hơn.

Để bù đắp lại quãng thời gian lãng phí này của mình, hầu như ngày nào tôi cũng đi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động. Con gái tôi hỗ trợ tôi rất nhiều, và thường đi khắp nơi giảng chân tướng cùng với tôi.

Tay gãy được chữa lành trong 10 ngày

Một buổi chiều, chúng tôi đang ở trên bờ kè của một con sông, chúng tôi gặp một người phụ nữ vừa bị ngã cầu thang và bị gãy tay. Bàn tay bị thương của bà đang phải cố định bằng một miếng nẹp kim loại, và bác sĩ của bà nói rằng phải mất đến 6 tháng thì tay bà mới liền lại được.

Tôi đã kể cho bà ấy nghe về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên bà hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bà lập tức ghi nhớ và vừa đi vừa nhẩm niệm những từ này.

Ba tháng sau tôi gặp lại bà ấy. Bà trông khỏe và trẻ hơn thời điểm tôi gặp bà lần trước. Bà đã nắm lấy tay tôi và bắt đầu cảm ơn tôi vì đã nói cho bà biết về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà ấy kể với tôi rằng hàng ngày bà đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, đặc biệt là trước khi ăn và lúc chuẩn bị đi ngủ. Bà cảm thấy rất tốt sau khi niệm những từ này và ngày một trở nên vui vẻ hơn. Tay của bà đã liền lại chỉ trong vòng có 10 ngày.

Bà ấy rất cảm kích, và muốn chia sẻ câu chuyện của mình với những người khác. Tôi đã nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu độ tất cả mọi người.

Nhân viên cảnh sát thoái đảng

Một ngày nọ, tại một tiệm ăn sáng, khi tôi vừa ăn xong thì một cảnh sát trẻ tới ngồi ngay cạnh tôi. Anh ấy rất tự hào khi nói với người chủ của tiệm ăn rằng con của anh giờ đã được một tháng tuổi. Tôi đã chúc mừng anh và anh đã cảm ơn tôi.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, và tôi đã hỏi xem liệu anh có phải là một thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không. Anh nói anh là một đảng viên và biết rằng ĐCSTQ là xấu xa nhất và đang chờ cơ hội để thoái xuất khỏi nó. Tôi đã ngỏ ý giúp anh thoái và anh đã đồng ý.

Tôi hỏi liệu anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp chưa. Anh nói máy fax ở văn phòng anh làm việc hầu như hàng ngày đều nhận được các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Điện thoại cố định lẫn điện thoại di động cũng đều nhận được những thông tin tương tự như vậy.

Anh ấy đã đọc được các thông tin đó nhưng có vài câu hỏi thắc mắc. Tôi đã kể cho anh việc Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến sức khỏe cho rất nhiều người, và dạy làm người tốt như thế nào. Tôi đã làm sáng tỏ tất cả các câu hỏi của anh, và anh đã gật đầu mỉm cười tỏ ý rằng giờ anh đã minh bạch.

Hơn 10 nghìn người thoái đảng

Mùa đông và mùa hè nào tôi cũng về thăm quê. Trong thời gian ở đó, tôi đã cùng các học viên địa phương đi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một khu vực rất rộng và đông dân cư, nhưng lại có rất ít học viên.

Chúng tôi đã đi đến những vùng nông thôn xa xôi và tập trung vào những nơi đông người. Chúng tôi đã trả lời các câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và sau đó đã khích lệ người dân trong các ngôi làng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một ngày nọ, buổi sáng chúng tôi đến một số ngôi làng phát tài liệu, trên đường về nhà lại khuyên tam thoái cho một nhóm học sinh. Tổng cộng trong buổi sáng chúng tôi đã giúp được 43 người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Buổi chiều chúng tôi đến 8 ngôi làng nữa và giúp thêm được 36 người nữa thoái đảng.

Suốt hơn bốn năm qua, tôi đã gúp được hơn 10 nghìn người thoái ĐCSTQ. Có tháng nhiều nhất, tôi đã khuyên được đến 700 người thoái đảng. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã trải sẵn con đường cho chúng ta rồi, và nó chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta bước ra và nói cho mọi người như thế nào mà thôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/16/348232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/30/164055.html

Đăng ngày 21-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share