Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-2-2017] Khi một học viên nói chuyện với một người đàn ông về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, ông nói rằng: “Tôi là trưởng phòng của một công ty viễn thông. Bạn cần cẩn thận vì điện thoại của tất cả các bạn đều đang bị giám sát.”

Sau đó vị trưởng phòng đã giải thích về việc các học viên đang bị giám sát như thế nào: “Chúng tôi có nhiệm vụ kết nối với các hệ thống của Công An và An ninh Quốc gia. Chúng tôi cung cấp cho họ công nghệ giám sát, còn họ đưa cho chúng tôi danh sách các học viên, người nhà và những mối quan hệ mà những học viên thường xuyên liên lạc nhất.”

“Sau đó, những thông tin này được nạp tự động vào hệ thống giám sát và hiển thị giống như nhóm WeChat. Khi bạn thực hiện một cuộc gọi, đèn sáng sẽ nhấp nháy và gửi báo động. Hệ thống sẽ hiển thị ra tên của bạn, tên người nhận cuộc gọi, địa điểm và cuộc hội thoại.”

“Công ty của chúng tôi sẽ lập tức chuyển thông tin này cho Phòng An ninh Nội địa. Hiện tại điều này có một chút thay đổi. Cục Công An có mạng lưới riêng của họ và việc đó còn giúp việc giám sát các học viên thậm chí dễ dàng hơn.”

Trong những năm gần đây, nhiều học viên trong vùng của chúng tôi bị bắt giữ và gần như tất cả họ đều bị bắt giữ vì các cuộc gọi [mà họ thực hiện] đang bị theo dõi.

Năm ngoái, một số học viên đã đến một ngôi làng để phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một học viên đã gọi cho một học viên khác và họ đã hẹn gặp nhau ở một địa điểm cũ. Sau đó cô ấy bỏ điện thoại ở nhà.

Cảnh sát đã thu thập thông tin và xác định vị trí của họ dựa vào ba con đường khác nhau dẫn đến địa điểm họp. Tất cả các học viên [ở đó] đã bị bắt giữ và kết án.

Người thân của một học viên và bạn của cô ra ngoài thị trấn để mua hàng hoá. Họ ghé qua Bắc Kinh và đến quảng trường Thiên An Môn để tham quan. Ngay khi họ đến quảng trường, một cảnh sát tiến về phía người thân đó rồi lục soát áo khoác và ba lô của bà.

Một vài học viên trong vùng chúng tôi không chú ý tới vấn đề an toàn điện thoại di động. Họ mang theo điện thoại tới bất kỳ nơi nào mà họ đến – trong buổi giao lưu chia sẻ, trong khi họ đến thăm các học viên khác, và cả khi họ đi phân phát tài liệu.

Khi người khác nhắc nhở họ cần cẩn thận, họ nói rằng những người khác có tâm sợ hãi và thiếu chính niệm.

Những nhân tố bất hảo thường liên tục nhắm vào những người không cẩn thận. Chúng ta thực sự cần phải chú ý vấn đề này.

Tôi muốn chia sẻ tình huống này để [có thể] cảnh tỉnh các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/10/-342920.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/20/162253.html
Đăng ngày 18-3-2107; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share