Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2016] Một chuyên gia của khoa châm cứu tại Bệnh viện Số 1 thành phố Nam Xương đã bị đuổi việc vào tháng 3 năm 2016 vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công.

Cô Ngô Phượng Trân, 51 tuổi, và cô con gái nhỏ của cô hiện đang phải đối mặt với các khó khăn về tài chính và bị đuổi ra khỏi nhà tập thể của công ty. Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, cô Ngô đã bị bắt giữ ba lần và bị gửi đến trại lao động cưỡng bức hai lần.

Dưới đây là chi tiết trường hợp của cô.

2016-12-28-231649-0.jpg

Cô Ngô Phương Trân

Vô cớ bị sa thải

Ngày 4 tháng 12 năm 2015, bệnh viện đã giao cho các nhân viên an ninh giám sát cô Ngô và ép cô ký một bản cam kết. Họ đe dọa sẽ sa thải và thu hồi giấy phép hành nghề của cô nếu cô từ chối và nói rằng cô cũng sẽ bị đuổi khỏi khu nhà tập thể của công ty. Cô được thông báo rằng đây là lệnh của các quan chức cấp cao hơn.

Ngày 13 tháng 1 năm 2016, phòng nhân sự đã thông báo bằng miệng với cô Ngô rằng cô đã bị sa thải và không cần phải đi làm nữa. Cô yêu cầu có văn bản cho thôi việc chính thức, nhưng đã bị từ chối.

Bệnh việc đã cấm không cho cô làm việc kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2016, và gỡ bỏ quyền kê toa của cô.

Bệnh viện ngừng trả lương cho cô vào tháng 2 và cô cũng được thông báo rằng nếu cô vẫn khăng khăng tiếp tục đi làm, thì giấy phép hành nghề của cô sẽ bị thu hồi lại.

Các vụ bắt và giam giữ trước đây

Cô Ngô từng bị bắt giữ ba lần và bị gửi đến trại cưỡng bức lao động hai lần vào khoảng giữa năm 2000 đến năm 2007.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, cô Ngô lần đầu tiên lên Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2000 để thỉnh nguyện, cô bị đưa về Nam Xương và bị giam giữ tại một trại tạm giam. Cô đã tuyệt thực 15 ngày và được thả ra sau khi gia đình cô trả 3.000 nhân dân tệ. Nhà cô bị lục soát trong khi cô bị giam giữ.

Ngay khi về đến nhà, chính quyền buộc người chồng thứ hai của cô ở nhà và giám sát các động thái của cô. Cô cũng bị buộc phải ký một bản cam kết có nội dung rằng cô sẽ không lên Bắc Kinh nữa. Nếu cô làm trái, cô sẽ bị đuổi việc.

Hai tháng sau, cô Ngô lại lên Bắc Kinh một lần nữa. Cô bị bắt giữ và bị đưa đến trại tạm giam. Trong khi ở đó, cô kiên quyết luyện công và đã bị cảnh sát cùm mắt cá chân của cô trong hai tuần.

Cô có thai và xuất hiện triệu chứng chuyển dạ sớm. Các dây xích [để trói cô] đã được gỡ ra sau khi có phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình và những học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ cùng buồng giam với cô.

Tháng 7 năm 2000, cô bị kết án hai năm trong trại cưỡng bức lao động và được phép thụ án bên ngoài trại.

Ba năm sau, người chồng thứ hai của cô đã ly dị cô vì thường xuyên bị chính quyền sách nhiễu, để lại cho cô Ngô quyền nuôi dưỡng chăm sóc con.

Tháng 9 năm 2003, trưởng bộ phận an ninh đã đưa cô đi khi cô đang điều trị cho các bệnh nhân. Sau đó, cô được đưa đến trung tâm tẩy não. Cô đã từ chối tuyên bố từ bỏ tín ngưỡng của mình trong khi ở đó và đã bị nhốt vào một căn phòng nhỏ. Nơi làm việc của cô cũng bị phạt.

Tháng 7 năm 2005, cô Ngô bị kết án hai năm trong trại cưỡng bức lao động và bị bức hại tàn bạo. Cô phải đứng nghiêm dưới ánh nắng gắt trong nhiều giờ. Các tù nhân dùng kim tiêm đâm cô, cô bị buộc phải lao động nặng nhọc. Hạn tù của cô bị kéo dài thêm 41 ngày khi cô giúp đưa các bài giảng của Pháp Luân Công vào trong buồng giam. Cô được thả ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2007.

Ngày 25 tháng 8 năm 2007, chỗ làm của cô và cảnh sát địa phương đã cố gắng buộc cô Ngô phải viết một bản cam kết và đe dọa sẽ gửi cô đến trại lao động một lần nữa nếu cô không tuân thủ. Cô đã từ chối và mọi động thái của cô đều bị giám sát. Tại chỗ làm cô cũng không đạt tiêu chuẩn để được đề bạt.

Pháp Luân Công đã mang lại lợi ích cho cô Ngô như thế nào

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, cô Ngô có một đời sống khó khăn. Cô kết hôn với chồng đầu tiên của mình vào tháng 11 năm 1990 và có một cô con gái với anh. Sáu năm sau, họ ly dị và con gái sống với chồng cũ.

Tháng 9 năm 1998, chồng cũ của cô bị bất ổn về tinh thần và đã đâm chết con gái họ.

Cô Ngô cũng suy sụp tinh thần khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu.

Một tháng sau mọi thứ đã thay đổi khi một đồng nghiệp của cô Ngô đến thăm cô và giới thiệu Pháp Luân Công cho cô. Cuối cùng, cô đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và trở nên nhân hậu hơn, cô cũng từ bỏ được hận thù đối với chồng cũ.

Các báo cáo liên quan:

Bức hại ở thành phố Nam Xương: Cô Trần Mai Lệ mất thị lực vì bị bức hại, cô Ngô Phượng Trân bị bắt giữ

‘Mẹ ơi, khi nào mẹ đến đưa con về nhà?’ (Ảnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/29/339706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/9/161065.html

Đăng ngày 7-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share