Bài viết của Văn Nhã, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 10-12-2016] Tôi bị giam cầm trong trại lao động cưỡng bức vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công và bị tra tấn tàn bạo.

Hơn một năm sau khi trở về nhà, tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một số phụ nữ. Gia đình tôi ép tôi dừng tu luyện Pháp Luân Công và đơn vị công tác đã cho tôi nghỉ việc.

Tuy nhiên, đức tin kiên định vào Pháp Luân Công của tôi đã giúp tôi vượt qua lần lượt từng ma nạn một và hoàn cảnh của tôi đã chuyển biến rất tích cực. Không khí trong gia đình tôi được cải thiện nhiều và tôi cũng tìm được một công việc ổn định. Nó như là tầng tầng những đám mây đen được xua tan đi để lộ ra một ngày đầy nắng.

Bị giam cầm vì đức tin của mình

Tôi bị giam cầm trong một trại lao động cưỡng bức trong hơn một năm vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Ở trong đó, tôi bị bắt phải lao động chân tay, đứng trong suốt thời gian dài và bị cấm ngủ cũng như dùng nhà vệ sinh.

Vào mùa đông, tôi bị bắt nằm trần truồng trên nền gạch. Lính canh sốc tôi bằng dùi cui điện, đánh đập và nhốt tôi trong một phòng biệt giam hơn hai tuần.

Tôi không được dùng băng vệ sinh và không bao giờ được cấp đủ thức ăn. Khi tuyệt thực để phản đối, tôi bị bức thực bằng nhiều loại chất khác nhau, gồm cả một số thuốc không rõ ràng.

Hóa giải nghiệp báo

Sau khi từ trại lao động trở về nhà, tôi phát hiện ra rằng chồng tôi đang hẹn hò với ít nhất ba phụ nữ. Mỗi lần tôi giải thích với anh ấy rằng ngoại tình là điều sai trái thì anh ấy liền phủ nhận và sau đó đánh tôi.

Thậm chí có lần anh đã dùng dao cắt lên mặt tôi.

Buông bỏ cái tình của người thường, tôi đã nói chuyện với ba phụ nữ đó và giảng cho họ chân tướng về Pháp Luân Công.

Một trong số họ là đồng nghiệp của chồng tôi. Tôi kể với cô về sự tra tấn mà tôi đã phải chịu đựng trong trại lao động cưỡng bức. Tôi dặn dò cô luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân- Thiện- Nhẫn hảo.”

Một người phụ nữ khác sống trong khu phố của chúng tôi. Tôi tới nói chuyện với cô và giải thích với cô tại sao lại là sai trái khi ngoại tình và việc đó có thể làm tổn thương đến con cái của mỗi người như thế nào. Tôi đã sẵn lòng tha thứ cho họ. Cuối cùng, sự từ bi của tôi đã giải thể khổ nạn và họ đã chia tay ngay sau đó.

Quá trình này đã giúp tôi loại bỏ nhiều cái tình của người thường. Tôi biết đối đãi với người thân của mình cũng như bao người khác và giờ tôi có thể nhẫn chịu những khổ nạn khắc nghiệt nhất.

Giống như điều Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

Trung thực và liêm chính giúp tôi trong công việc

Sau khi bị đuổi việc, tôi tới đơn vị công tác nói chuyện nhiều lần, giải thích với họ những chân tướng về Pháp Luân Công, và những người vô tội bị chính quyền bức hại bất công như thế nào. Mỗi lần tôi xin được trở lại làm việc, họ đều từ chối trừ phi tôi từ bỏ đức tin của mình.

Vì thế tôi bắt đầu tìm những công việc khác, nhưng trong quá trình tôi không quên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Việc kinh doanh mà tôi làm chẳng mấy lâu đã bắt đầu khởi sắc và kết cục là các chủ [doanh nghiệp] muốn thuê thêm học viên Pháp Luân Công.

Trong bán hàng, tôi luôn là người bán hàng tốt nhất trong đội của mình. Tôi luôn nghiêm khắc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn – để đo lường những hành động và suy nghĩ của mình, tôi không bao giờ tranh giành với người khác vì lợi ích cá nhân.

Khi tôi biết cân nhắc lợi ích của khách hàng trước lợi ích của mình, tôi tạo dựng được niềm tin và giao dịch với họ.

Sự thần kỳ của Pháp Luân Công

Tôi cũng được chứng kiến sức mạnh thần kỳ của Pháp Luân Công. Một cụ già 92 tuổi, người mà tôi đang chăm sóc, có thể nghe trở lại sau khi tôi bật một số bản ghi âm bài giảng Pháp Luân Công cho cụ nghe. Cụ đã rất biết ơn.

Một người phụ nữ tin tưởng giao cho tôi lau dọn nhà của cô, vì tôi luôn làm tốt công việc và không bao giờ lấy bất kỳ đồ gì từ nhà cô. Cô đọc sách Chuyển Pháp Luân sau khi tôi giới thiệu, và cả gia đình cô đã thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước đó, bố chồng cô, một quân nhân về hưu, từng từ chối nói chuyện về Pháp Luân Công. Qua sự giúp đỡ của tôi, ông đã thoái ĐCSTQ. Mọi người trong gia đình cũng rất tôn kính Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công đã hóa giải những bất bình của tôi với bố

Bố tôi ngược đãi và lăng mạ tôi từ hồi tôi còn rất nhỏ. Tôi sống trong sự khiếp sợ và thậm chí từng muốn kết liễu đời mình. Để thoát khỏi tình cảnh đó, tôi đã kết hôn sớm. May mắn thay, tôi đã học Pháp Luân Công, một môn tập giúp tôi thanh lọc cả thân lẫn tâm.

Khi bố tôi đến gặp tôi, tôi biết đây là cơ hội để nói với ông về Pháp Luân Công, vì vậy tôi cần thiện đãi và chăm sóc ông thật tốt. Tuy nhiên, ông lại chửi rủa và nhiều lúc đánh tôi như trước đây. Ông chẳng bao giờ vui vẻ với tôi.

Nhưng khi tôi thấy thật khó để nhẫn chịu, bài thơ của Sư phụ Lý đã hiện lên để giải cứu tôi:

“Mấy ai có thể thể biết rằng mọi sự thảy đều có nhân duyên

Chính là “vô thần luận” làm hại người không ít”

(Được-mất ở một niệm, Hồng Ngâm III)

Tôi đã hiểu tại sao bố tôi đến đây và ở lại với tôi, tôi tiếp tục đối xử với ông bằng thiện và nhẫn. Sau đó, ông đã thay đổi. Thậm chí ông còn học nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông đã nghe Cửu Bình và thân thể trở nên khỏe mạnh.

Trước đây, bố tôi và những người khác trong gia đình từng muốn tôi dừng tập Pháp Luân Công. Tôi hiểu được rằng nếu tôi làm không tốt, ma tính của họ sẽ trở nên lấn át hơn, vì vậy tôi phải giúp họ bằng cách tu tốt bản thân.

Nhờ Pháp Luân Công, giờ đây bố tôi và tôi rất hòa thuận, tôi cũng có một công việc ổn định. Có lẽ những điều này đã là không thể nếu tôi không chiểu theo những lời dạy của Pháp Luân Công.

Tôi rất biết ơn vì tất cả những gì mà Pháp Luân Công đã ban cho tôi và gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/10/337870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/29/160491.html

Đăng ngày 30-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share