Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-11-2016] Đệ tử Đại Pháp trong việc giảng chân tướng được Đại Pháp ban cho rất nhiều năng lực và kỹ năng đặc thù. Điều này không phải ngẫu nhiên mà đã được an bài từ niên đại xa xưa, mục đích là trong chính Pháp có thể ở phương diện đó mà chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thuyết phục mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp bằng kỹ năng hội họa của mình. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về việc tôi đã tận dụng khả năng vẽ của mình như thế nào để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp.

Tài năng vẽ thiên phú

Tôi là một họa sĩ tự học. Tôi thích vẽ từ khi còn nhỏ. Sau này tôi đã dùng khả năng của mình để sáng tạo và vẽ các bảng tin và áp phích ở trường và trong công việc.

Công việc của tôi thường liên quan đến các hoạt động quảng bá. Một hôm, công ty muốn trưng bày một áp phích để quảng bá các sản phẩm, tôi đã tự vẽ quảng cáo đó. Tôi vẽ các hình ảnh và chữ trên tấm áp phích. Đó là khởi đầu của tôi với quảng cáo.

Quảng cáo dựa trên bốn nhân tố: chủ đề, nội dung, các hình ảnh và khung. Chất lượng của kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào loại giấy và bút được sử dụng và phông chữ được chọn. Phông chữ cần rõ ràng và có các yêu cầu nhất định.

Trở thành chuyên gia vẽ quảng cáo bán hàng

Lúc đầu tôi không đặt tâm nhiều vào khả năng tái tạo ra các phông chữ khác nhau bởi vì nó rất mất thời gian. Kết quả là các sản phẩm quảng cáo của tôi không được tốt như dự kiến.

Sau đó tôi nhận ra rằng, là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần phải vượt qua trình độ nghiệp dư. Tôi phải làm hết sức mình. Tôi đã xem các video và đọc các sách để học các kỹ năng khác nhau. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã ban cho tôi trí huệ. Cuối cùng tôi đã học được cách tái tạo các phông chữ, tôi học các nguyên tắc viết và màu sắc. Tôi loại bỏ những thứ kỳ dị, phóng đại và phức tạp.

Với các phông chữ tiêu chuẩn, ý tưởng tốt và trí huệ của một đệ tử Đại Pháp, các quảng cáo vẽ tay của tôi bắt đầu trông chuyên nghiệp hơn. Rất nhiều người thích các hình ảnh và các chữ viết mạnh mẽ và màu sắc hài hòa trong tác phẩm của tôi. Một số người quản lý chuỗi cửa hàng dược phẩm đã đề nghị tôi tới đào tạo cho các nhân viên quảng cáo của họ.

Tôi không coi việc vẽ quảng cáo là nghề nghiệp của mình nên tôi không tính phí khi truyền lại kiến thức. Tôi coi đây là một cơ hội để quen biết nhiều người hơn và tận dụng chúng để giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Giảng chân tướng

Nhờ kỹ năng chuyên môn của mình, tôi thường xuyên vẽ quảng cáo cho các cửa hàng. Điều này đã cho tôi cơ hội để trò chuyện với mọi người và nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công.

Thông thường tôi giảng chân tướng Đại Pháp trong khi vẽ. Được gia trì bởi Đại Pháp, tôi thường rất sáng tạo trong hoàn cảnh đó và tác phẩm của tôi cũng rất tốt. Trong trường hợp bản vẽ sắp hoàn thành mà tôi vẫn chưa giảng chân tướng đầy đủ, tôi sẽ trang trí thêm một chút để kéo dài cho đến khi tôi nói hết những gì cần phải nói.

Đôi khi tôi vẽ cho các cửa hiệu sau giờ làm việc. Tôi coi những người tìm đến tôi là những người có tiền duyên. Họ thường rất dễ tiếp thu chân tướng và đồng ý làm tam thoái.

Tôi cũng thường xuyên vừa dạy cho những người bán hàng và cùng lúc giảng chân tướng cho họ.

Bởi vì tôi không thu phí cho những dịch vụ này nên tôi rất được tôn trọng và các học sinh rất biết ơn, nhờ đó tôi dễ dàng khuyên họ làm tam thoái hơn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày khả năng hội họa có thể giúp tôi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Ba người bạn có tiền duyên

Trong số những người mà tôi đã giảng chân tướng, có ba cô gái trẻ mà tôi ấn tượng nhất.

Ba cô gái này, khoảng hơn 20 tuổi, đến cửa hàng thuốc nơi tôi đang vẽ quảng cáo. Sau khi xem tôi vẽ một lúc, họ khen ngợi tôi và nhờ tôi giúp họ.

Họ là giáo viên mới tại một nhà trẻ ở vùng ngoại ô của địa phương. Họ phải vào thị trấn để học việc và một trong các nhiệm vụ là phải làm một quảng cáo bán hàng. Họ không được đào tạo về việc này và không biết sẽ làm như thế nào.

Ngay lập tức tôi cảm nhận được rằng họ là người có tiền duyên. Tôi nói: “Tôi sẽ giúp các cô, nhưng để tôi dạy các cô một số điểm quan trọng và các kỹ năng trước. Tôi cũng có thể cho các cô một số tài liệu tham khảo.”

Họ học rất nhanh và cũng hiểu chân tướng và thoái đảng. Sau đó tôi tặng họ một đĩa CD có phần mềm vượt tường lửa.

Họ liên tục cảm ơn tôi nhiều lần trước khi rời đi và mời tôi có dịp hãy đến thăm họ.

Họ đã rất may mắn và tôi cũng mừng cho họ. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ nhận ra rằng trải nghiệm này là một bước ngoặt trong cuộc đời của họ. Tôi vẫn nhớ trông họ hạnh phúc thế nào khi họ vẫy tay tạm biệt.

Quan niệm người thường của tôi

Mọi người ngưỡng mộ tôi vì tôi vẽ đẹp. Sau một thời gian, tôi trở nên chấp trước vào sự nổi tiếng. Tâm lý hiển thị của tôi lớn lên. Tôi sẽ không vui nếu không ai ca ngợi tác phẩm của mình. Tôi coi tác phẩm của mình là đẹp nhất và muốn hiển thị cho mọi người thấy kỹ năng của tôi tốt thế nào. Tôi quên rằng Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi khả năng đó để cứu độ chúng sinh.

Tôi cũng có chấp trước vào sự cạnh tranh và ghen tị. Tôi luôn xem thường những kỹ năng của người khác và phán xét sản phẩm của họ dựa trên quan điểm của cá nhân mình. Tôi trở nên ghen tị nếu người ta nhờ một ai khác vẽ cho họ.

Tệ hơn nữa, tôi bắt đầu nghĩ về việc dùng kỹ năng của mình để làm giàu. Mặc dù tôi không thu phí, tôi bắt đầu đồng ý nhận quà cho dịch vụ của mình, từ những món quà nhỏ cho đến những món lớn.

Một hôm tôi nghe nói một người bán hàng khoe khoang rằng anh ấy có thể vẽ tốt các quảng cáo bán hàng. Tôi đã có một ý nghĩ xấu muốn khiến anh ta bẽ mặt. Tôi bắt anh ta vẽ đi vẽ lại. Anh ta đã không vui và tôi cũng hối hận về những gì mình đã làm.

Sự cố này đã làm tôi không vui trong nhiều ngày. Sau đó tôi đã ngộ ra rằng mình đã lệch xa khỏi đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Loại bỏ chấp trước

Tôi trở nên rất bận rộn bởi vì có ngày càng nhiều người nhờ tôi giúp. Lịch của tôi bận đến nỗi giờ làm việc ở văn phòng và thời gian rảnh của tôi đã kín. Cứ như thể tôi sống chỉ để vẽ quảng cáo.

Tôi không có thời gian để giảng chân tướng. Đôi khi tôi giảng chân tướng thì kết quả cũng không được tốt. Tôi không còn cảm hứng và chút năng lượng nào.

Tôi bắt đầu hướng nội. Để loại bỏ các chấp trước, tôi phát chính niệm, yêu cầu những người mà tôi đã nói chuyện ngừng liên lạc với tôi, đó là những người mà tôi đã dạy và đã biết các kỹ năng, tôi khuyên họ nên tự mình làm; còn những người có tiền duyên thì sẽ đến một cách thứ tự.

Vì tư tưởng của tôi dựa trên Pháp, mọi thứ cuối cùng cũng chậm lại. Ngày càng ít người yêu cầu dịch vụ của tôi. Những người đã học được kỹ năng đã có thể tự mình làm việc của họ. Những người cần đến dịch vụ của tôi sẽ đến gặp tôi.

Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn sau khi các chấp trước được loại bỏ. Tôi nhận ra rằng nguyên nhân thực sự mà tôi vẽ miễn phí cho mọi người là để giảng chân tướng và cứu chúng sinh. Tôi đã hiểu rằng dạy người khác vẽ là cách để gặp những người có tiền duyên và tạo ra những tình huống tốt để giảng chân tướng.

Tôi không còn tức giận với những người khó tiếp thu những gì tôi dạy. Tôi nhìn sự việc dưới góc nhìn của họ và hiểu rằng tất cả chúng ta ở các tầng thứ khác nhau và có các khả năng khác nhau.

Tôi không còn chỉ trích tác phẩm của người khác. Tôi khen ngợi thế mạnh của họ và chỉ ra những chỗ họ cần cải thiện. Tôi khuyến khích họ vẽ và viết nhiều hơn.

Có một lần, tôi bắt gặp một người đang viết bằng bút lông. Tôi khen ngợi tác phẩm của anh và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Anh đã rất khó chịu khi tôi mới giảng chân tướng và khuyên tam thoái, nhưng sau đó anh ấy đã thay đổi thái độ. Mặc dù anh không lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng anh cũng không còn ủng hộ nó.

Lời kết

Kỹ năng và năng lực thiên phú của chúng ta là để vận dụng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta sẽ không thể hoàn thành thệ ước nếu không tận dụng những kỹ năng của mình để thực hiện sứ mệnh.

Nếu không nhờ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, chúng ta có thể đã bị hủy diệt bởi cựu thế lực và sẽ không có cơ hội để chính lại bản thân và chứng thực Pháp như ngày hôm nay.

Sư phụ đã chịu đựng vô vàn những khó khăn cho con. Con xin tạ ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/30/338096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/14/160327.html

Đăng ngày  30-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share