Bài viết của một học viên phương Tây ở New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-12-2016] Tôi muốn chia sẻ nhận thức mà gần đây tôi mới ngộ được trong khi học Pháp.

Trong buổi học Pháp chung, khi chúng tôi đọc tới đoạn Pháp liên quan đến vấn đề “Không trong ngũ hành” trong Chuyển Pháp Luân:

“Chư vị có còn cái thân thể người thường không? Hoàn toàn không. Nhưng có một điểm: người thường nhìn không ra. Tuy rằng thân thể của họ đã cải biến đến trình độ ấy, nhưng sự tu luyện chưa kết thúc, [nên] họ cần tiếp tục đột phá tầng tu lên cao; do đó họ còn cần phải tu luyện nơi người thường; người thường mà nhìn không thấy họ thì không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi đọc đoạn Pháp đó, tôi có suy nghĩ rằng: “Thật thuận tiện khi vũ trụ được cài đặt như vậy. Đúng là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc rằng nó đã vận hành theo cách đó. Mọi người trong xã hội vẫn sẽ có thể thấy cơ thể của bạn để bạn có thể tiếp tục tu luyện ngay cả sau khi đã ra ngoài ngũ hành.”

Đó là lúc mà tôi nhìn lại bản thân và nhận ra hệ thống giáo dục khoa học đã hình thành thế giới quan của mình nhiều như thế nào. Chúng ta được dạy để tin rằng vũ trụ là hệ thống trơ và không có sự sống, chúng được vận hành theo những nguyên lý nhạt nhẽo và được tính toán, trải qua quá trình tiến hóa vạn vật được sản sinh, qua hàng tỷ năm, ngẫu nghiên hợp thành không gian như chúng ta [sống] bây giờ. Tất cả những sự trùng hợp và kỳ lạ này được giải thích bằng cách sử dụng quan niệm về tiến hóa.

Sau khi đọc đoạn [Pháp] trên, tôi được nhắc nhở rằng vũ trụ vốn được tạo thành từ vô số linh thể không tính đếm được. Vũ trụ trơ, không có sự sống mà tôi được học ở trường không hề tồn tại, vì các vị Thần trí huệ và sáng suốt cũng như các sinh mệnh ở tầng thứ cao, cao hơn và thậm chí cao hơn nữa [mới là sinh mệnh] quyết định cách mà vũ trụ vận hành.

Thể ngộ của tôi khi đọc đoạn Pháp trên đó là các Pháp lý ở tầng cao hơn được chi phối và giám sát bởi những sinh mệnh phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ đó, những phán xét trí huệ của họ sẽ đánh giá được chúng ta có đạt tiêu chuẩn của tầng đó không.

Sư phụ đã giảng:

“Bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng đều có tư tưởng; chúng đều là những hình thái tồn tại của Pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau. Chúng không cho phép chư vị thăng hoa lên; chư vị muốn đề cao, nhưng đâu có đề cao được, chúng không cho phép chư vị nâng cao lên. Vì sao không cho phép chư vị lên cao? Bởi vì tâm tính của chư vị chưa đề cao lên. Mỗi một tầng đều có tiêu chuẩn khác nhau; muốn đề cao tầng, chư vị nhất định phải vứt bỏ những tư tưởng không tốt và đổ đi những thứ dơ bẩn, [và] đồng hoá với yêu cầu tiêu chuẩn của tầng ấy; có như vậy chư vị mới có thể lên đó.” (Chuyển Pháp Luân)

Nhận thức rằng vũ trụ vốn được tạo thành từ vô số các sinh mệnh duy hộ các Pháp lý, chứ không phải là một hệ thống lạnh lẽo không có sự sống mà chỉ ngẫu nhiên vận hành theo cách đặc biệt đã giúp tôi kiểm soát tâm tính của mình tốt hơn trong các tình huống khiến tôi bị kích động hoặc bị dụ dỗ bởi những tư tưởng dục vọng.

Tôi từng cảm thấy rằng các Pháp lý của vũ trụ sẽ kéo tôi xuống cảnh giới thấp hơn nếu tôi không vứt bỏ tâm oán hận hay sắc dục. Tôi coi các nguyên lý như những quy luật trơ, vô hồn và không có gì thú vị là tiêu chuẩn của vũ trụ. Tuy nhiên, bây giờ tôi thấy họ biểu hiện như những vị Thần trí huệ quan sát từng ý từng niệm và hành động của tôi để quyết định xem liệu tôi có đề cao hay không.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi, xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/25/160453.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share