Bài viết của học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 22-1-2017] Nhân chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên trong năm mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Thụy Sỹ, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung về Waisenhausplatz ở thủ đô Bern hôm 14 tháng 1 năm 2017 vừa qua để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên cũng kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc.

Các học viên thắp nến tưởng niệm để tiếp tục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài hơn 17 năm qua ở Trung Quốc. Họ trưng ảnh chân dung của các học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại, và dựng các tấm áp phích thông tin phơi bày tội ác của ĐCSTQ. Nhiều khách bộ hành đã dừng chân xem và tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

2017-1-21-minghui-falun-gong-swiss_01--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm ở Waisenhausplatz, thủ đô Bern của Thụy Sỹ hôm 14 tháng 1 năm 2017

Trong số những người dừng chân để tìm hiểu thông tin có bác sỹ trị liệu Ursula đã từng biết đến Pháp Luân Công, bà nói: “Học viên Pháp Luân Công vô cùng bình hòa. Tôi ủng hộ họ. Bất kể chính phủ nào cũng không được phép bức hại người dân chỉ vì họ có tín ngưỡng.”

Sau khi ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ, bà nhấn mạnh: “Thu hoạch tạng sống quả là vô cùng khủng khiếp và tà ác, không thể nào dung nhẫn, không ai tưởng tượng nổi lại có sự việc như vậy phát sinh, thế mà nó lại đang xảy ra.” Bà hy vọng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ sớm được tự do tu luyện.

Kỹ sư cơ khí Joerg rất hứng thú với pháp môn truyền thống tu luyện cả tâm lẫn thân này. Ông đã đọc các tấm áp phích về Pháp Luân Công và chuyện trò với các học viên một hồi lâu để tìm hiểu nhiều hơn nữa về pháp môn tu luyện và cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Ông Joerg nói: “Không có lý do gì để đi bức hại và tàn sát những người chỉ muốn làm người tốt. Thu hoạch tạng sống thật khủng khiếp, nó còn tà ác hơn cả những gì mà Hitler đã làm.”

Ông Joerg ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và nói: “Tôi ký tên vì chính nghĩa và lẽ nhân đạo. Tôi không sao khoan nhượng được cho chủng loại hành vi giết người như vậy.” Ông hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ cảnh tỉnh và có hành động phản đối nó.

2017-1-21-minghui-falun-gong-swiss_03--ss.jpg

2017-1-21-minghui-falun-gong-swiss_04--ss.jpg

Khách bộ hành dừng chân ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác thu hoạch tạng sống từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ

Cô Sara, hiện đang làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, qua sự kiện này của các học viên đã biết đến cuộc bức hại tàn bạo này. Cô ký tên thỉnh nguyện, hy vọng sẽ giúp nhiều người thoát khỏi bức hại hoặc bị giết để lấy tạng. Cô nói rằng ĐCSTQ đã quá tàn ác và rằng hành vi tàn ác như vậy đáng lẽ không được phép xảy ra. Cô cũng chỉ ra rằng các quốc gia phương Tây nên có nhiều hành động hơn nữa để chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ.

Anh Christian, một người qua đường khác, nói: “Pháp Luân Công thật bình hòa và không hề liên quan gì tới chính trị. Không một chính phủ nào được phép bức hại người dân chỉ vì họ có tín ngưỡng.” Qua truyền thông, anh đã biết rằng cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã có phản ứng thái quá trước cuộc kháng nghị ôn hòa trong chuyến công du của ông ta tới Thụy Sỹ cách đây 17 năm. Chính phủ Thụy Sỹ đã hạn chế biểu tình trong thời gian diễn ra chuyến viếng thăm lần này của chủ tịch Tập Cận Bình. Christian hy vọng rằng chữ ký của anh sẽ giúp chấm dứt tội ác kinh hoàng mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải gánh chịu ở Trung Quốc này.

Bối cảnh

Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống, lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng năm 1992 và nhanh chóng hồng truyền trên khắp Trung Quốc bởi lợi ích của nó tới sức khỏe và tinh thần. Đến năm 1999 đã có gần 100 triệu người thực hành pháp môn này. Vì tật đố, hoang tưởng và lo mất khả năng kiểm soát dân chúng, Giang Trạch Dân, bấy giờ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công, thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, nên không biết được con số chính xác về số học viên bị mất mạng trong cuộc bức hại này, nhưng tính đến nay, đã có 4.000 trường hợp tử vong được ghi nhận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/22/341194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/23/161231.html

Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share