Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 25-12-2016] Từ đầu năm tới nay trạng thái tu luyện của bản thân tôi vẫn không tốt, không thể tinh tấn lên được, tôi cảm thấy có một vài nhân tố cứ luôn khiến mình bào mòn thời gian trong sự hối hận, cũng không nói gì tới ý chí, tôi thấy mình rất tiêu trầm nhưng lại không thể đột phá được. Nhìn những đồng tu quen biết quanh mình càng về cuối cũng càng dính mắc nhiều chuyện, trạng thái tu luyện đa phần cũng không lý tưởng lắm… Đôi khi thậm chí nghĩ tới việc Sư phụ đối diện với một nhóm đệ tử giống như tôi thì sẽ nghĩ thế nào? Sẽ làm thế nào? Tôi chỉ cảm thấy rằng chúng ta không thể nào hình dung được sự từ bi của Sư phụ.

Do tôi công tác ở bên ngoài lâu năm, môi trường cũng không phức tạp, quan tâm tính cũng không nhiều, cơ hội ở cùng với đồng tu lại vô cùng ít. Nên gần đây tham gia học Pháp tập thể, cùng đồng tu phối hợp giảng chân tướng đã khiến bản thân tôi tinh tấn lên. Do đó thời gian gần đây tôi đã tiếp xúc được với một vài đồng tu mới. Những đồng tu này không giống với những đồng tu tinh tấn trong các bài chia sẻ của Minh Huệ Net, học Pháp xếp bằng, minh bạch Pháp lý, mà khi học Pháp chỉ đọc, không chia sẻ thể ngộ tu luyện, nói chuyện trước khi học Pháp… Tôi có cảm giác không phục, cũng không xuất hiện những từ “cải chính giúp đỡ” trong quan niệm của tôi.

Kỳ thực là do quan niệm của tôi bị ngăn trở, tôi chỉ nhìn thấy những thiếu sót của đồng tu, đồng thời từ đó xét đoán rằng họ đa phần cũng học Pháp nhiều, nhưng lại có một chút trở ngại về việc hiểu Pháp, đồng thời cho rằng họ giảng chân tướng cũng chẳng tới đâu, cũng không nhiều… Bản thân tôi ở trong quan niệm này thì sao có thể nỗ lực tinh tấn trên con đường thẳng tiến đây? Những quan niệm đó không phải là nghiệp tư tưởng, chỉ là vấn đề tự tâm sinh ma. Trạng thái tu luyện của tôi vẫn không thể đột phá lên được.

Mãi cho tới hôm qua khi nói chuyện với một đồng tu, đồng tu chỉnh lại việc xét đoán này của tôi, nói rằng có hai đồng tu cao tuổi (tổng cộng chỉ có 4 người) đi từng nhà giảng chân tướng, thông thường một tuần khuyên thoái được mấy chục người, hơn nữa nghỉ hưu rồi nên chuyên đi làm tam thoái, lúc này tôi mới giật mình, cảm thấy vô cùng chấn động. Hóa ra đồng tu tinh tấn tu tốt ở ngay bên cạnh tôi cũng có, nhưng ngộ tính của tôi không tốt, nhận thức cũng không được, tôi chỉ luôn cảm thấy đồng tu tinh tấn ở rất xa mình!

Nhớ lại bối cảnh buổi nói chuyện hôm đó rất yên bình, hòa hợp, rất chân thực tự nhiên, ai nấy đều vui vẻ, không thấy gò bó gượng ép, không giảo hoạt, không giải thích, không thuyết giáo, dường như có tấm lòng và sự từ bi phối hợp và viên dung lẫn nhau của những sinh mệnh và trời đất tại các tầng thứ khác nhau, cái Chân, cái Thiện, sự khoan dung (Nhẫn) đó thật tự nhiên biết bao! Đúng vậy, nếu họ tu không tốt thì sao có thể cứu được bao nhiêu người như vậy! Thật nực cười là tôi lại không nhìn vào những mặt tốt đó của đồng tu, chỉ nhìn thấy những điều gọi là “thiếu sót” của đồng tu theo quan niệm của bản thân mình.

Thông qua việc này tôi đã minh bạch ra một điểm là dùng Pháp để đo lường trạng thái tu luyện, cũng thay đổi một vài quan niệm ngoan cố của tôi, tôi không còn bị những “thiếu sót” của đồng tu vô thức dẫn động nữa, tiêu trầm cũng ít đi, chính niệm cũng nhiều lên. Sáng sớm hôm nay khi luyện tĩnh công tôi ngồi song bàn mà không thấy đau chút nào, mặc dù trước kia tôi cũng thường có vài ngày không đau, nhưng thông thường thì không có việc chưa tròn một tiếng mà không thấy khó chịu, nhưng lần này lại bình lặng một cách kỳ lạ, hơn nữa tôi còn cho rằng mình sẽ tiếp tục duy trì cho đến hết một tiếng (sự thực cũng là như vậy), tôi còn có cảm giác mình có thể cứ song bàn mãi như thế.

Nhớ lời Sư phụ giảng: “Khi thật sự kết thúc rồi mọi người đều hối tiếc” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]) nước mắt tôi lại không ngừng tuôn rơi, lần đầu tiên tôi thực sự trải nghiệm được sự trân quý của cơ duyên tu luyện chính Pháp! Cơ hội tu luyện chỉ thoáng qua trong chớp mắt! Đó không phải là vấn đề thời gian. Tự đáy lòng mình tôi cảm thấy mình phải làm tốt ba việc, và có thể làm tốt ba việc, tất cả những thứ khác không còn quan trọng nữa. Hy vọng tôi có thể nhân đây mà tìm lại trạng thái tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/12/25/339348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/8/161057.html

Đăng ngày 13-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share