Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 31-10-2016] Tôi bắt đầu làm việc với vai trò là một đại diện bán hàng cho tạp chí Epoch Times từ ba năm trước với suy nghĩ rằng nó sẽ hữu ích cho việc tu luyện của mình. Tuy nhiên, con đường không phải không có những thách thức.

Công ty đã thuê một số người thường tham gia vào đội ngũ bán hàng. Những người này thường khá hay kêu ca về tính chuyên nghiệp của công ty. Họ làm việc chăm chỉ, nhưng mục đích của họ là kiếm được nhiều tiền và được thăng tiến. Họ thường chỉ trích công ty, kỹ năng chuyên môn kém của các nhân viên, và nhiề u chuyện khác. Tôi rất khó chịu khi nghe những ý kiến này.

Học Pháp đã giúp tôi nhận thức tốt hơn về những đồng nghiệp không phải là học viên, cũng như những người thường khác. Họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong quá khứ và có thể đưa ra lời khuyên giúp chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn và đạt được một vị thế tốt hơn trong xã hội người thường.

Tôi làm việc với họ hàng ngày, nhưng lúc đầu cảm thấy khó chịu về họ. Tuy nhiên, tôi đã học được cách giao tiếp ở mức độ họ có thể chấp nhận. Tôi đã học được những gì là phổ biến trong xã hội. Tôi đã có thể làm công việc bán hàng của mình từ góc độ lợi ích của người khác. Tôi cũng có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Trong quá khứ đã có một khoảng cách giữa tôi và những người thường. Tôi đã coi thường người khác và cố gắng tránh những điều xấu trong xã hội, điều đó khiến tôi không muốn nói chuyện với người thường.

Sau khi làm công việc bán hàng được một thời gian, tôi đã có chủ đề để thảo luận khi gặp gỡ bạn bè và hiểu rõ hơn những gì họ đang nói và quan tâm.

Cuối cùng tôi nhận ra rằng tu luyện là nghiêm túc phi thường, nhưng không cần phải quá nghiêm túc khi giảng chân tướng. Một người cũng có thể cứu người trong buổi chuyện trò vui vẻ, miễn là người đó có chính niệm và nghĩ đến người khác.

Tầm quan trọng của quảng cáo

Tôi được mời tham dự một sự kiện lớn khi đang quảng bá Thần Vận vào năm ngoái. Tôi đã minh bạch rõ ràng rằng đây là sự an bài của Sư phụ để tôi kết nối với những người thuộc giới thượng lưu.

Tôi cảm thấy mình phải chịu quá nhiều áp lực. Tôi lo lắng không biết trang phục, cách trang điểm của mình có phù hợp hay không, và làm thế nào để cư xử một cách đúng mực. Cách cư xử, nghi thức xã hội, và trang phục của chúng tôi đều cần phải phù hợp với hoàn cảnh.

Những người trong tầng lớp này luôn nói về việc làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn, những nơi tốt nhất để đi du lịch, và những thứ tương tự. Họ cũng chú ý đến danh.

Họ không thể đồng cảm với trạng thái vô ngã của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ đã làm rất tốt và được xã hội chấp nhận. Vì vậy, tôi nghĩ rằng các học viên có thể có ảnh hưởng lớn hơn nếu chúng ta chăm chút đến bề ngoài của mình và phát triển chiến lược tốt hơn. Tôi trân trọng từng cuộc gặp với những người này vì tôi có thể học hỏi. Tôi áp dụng những gì mình đã học được qua những trải nghiệm này và áp dụng kiến thức của mình vào việc giảng chân tướng về Đại Pháp.

Quảng bá Thần Vận

Lần đầu tiên tôi tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tại New York vào tháng tháng 5 năm nay. Một số học viên chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc quảng bá Thần Vận. Chỉ có khoảng năm học viên ở một số thành phố, nhưng họ đã bán được hết vé. Làm thế nào họ có thể làm được điều đó? Họ quảng bá rất chuyên nghiệp.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Nếu thật sự là lúc mà một quảng cáo đưa ra người ta liền tới, thì tôi bảo chư vị, tôi sẽ không để chư vị đi bán vé nữa.” (“Giảng Pháp vào ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”)

Nhận thức của tôi trong quá khứ là chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn để quảng bá Thần Vận trước buổi biểu diễn. Sau khi tham dự Pháp hội, tôi ngộ ra rằng chúng ta phải làm cho quảng bá Thần Vận chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn.

Tôi muốn cải thiện kỹ năng quảng bá của mình và đề nghị các đồng tu giúp đỡ. Họ chia sẻ họ đã kỹ lưỡng thiết kế mỗi quảng cáo như thế nào. Mỗi quảng cáo có thể phải sửa đến hơn 100 lần. Điều đã giúp họ đạt được các kỹ năng quảng cáo chuyên nghiệp đó không chỉ là tài năng mà còn có tinh thần trách nhiệm với vai trò là các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khảo nghiệm về cám dỗ

Tôi muốn tách mình ra khỏi xã hội, nhưng tôi đã được đẩy ra làm việc với người thường để tìm hiểu về cách tiếp thị người tiêu dùng và làm sao để cứu người và đồng thời hiểu được những chấp trước của họ.

Tôi không muốn nói về việc ăn uống và giải trí, vì những điều này đã can nhiễu đến việc tu luyện của tôi. Tôi đã bị kéo xuống bởi những cám dỗ về vật chất trong một thời gian và bắt đầu tận hưởng cuộc sống tốt đẹp. Tôi quên mất lý do tại sao tôi đang tu luyện và mục đích của cuộc đời mình. Tôi đã phải thức tỉnh từng chút từng chút một, đó là một quá trình đau đớn.

Con đường tu luyện của tôi rất chông gai. Nó có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế, sự cám dỗ về vật chất là một khảo nghiệm lớn.

Tôi hy vọng tôi có thể luôn kiên định và tăng cường quyết tâm tu luyện và liên tục đề cao để trở thành một đại diện bán hàng chuyên nghiệp hơn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/27/160100.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/31/336867.html

Đăng ngày 25-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share