Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2016] An toàn điện thoại là một vấn đề muôn thuở của các học viên Pháp Luân Công. Ở khu vực của chúng tôi, việc bất cẩn trong sử dụng điện thoại di động đã khiến nhiều học viên bị bắt và đã gây ra tổn thất lớn cho hoàn cảnh tu luyện ở địa phương. Hơn chục học viên bị bức hại nghiêm trọng và bị xử án tù giam, án tù dài nhất lên đến 11 năm. Nhiều điểm sản xuất tư liệu bị phá hủy và hàng trăm máy móc thiết bị đã bị cảnh sát tịch thu.

Tôi hy vọng thông qua những câu chuyện chia sẻ dưới đây, các đồng tu sẽ chú ý hơn về an toàn điện thoại, đồng thời đề cao bản thân chiểu theo Pháp và tránh những tổn thất không cần thiết cho tương lai.

Sử dụng điện thoại tùy tiện gây ra những tổn thất lớn

Một loạt các vụ bắt bớ ở địa phương chúng tôi bắt nguồn từ việc hai học viên trong vùng phá hủy một bức tượng Mao Trạch Đông, và bị một tài xế taxi phát hiện. Người tài xế đã theo dõi cho đến lúc họ về nhà và trình báo với cảnh sát. Sáng hôm sau cảnh sát đã xông vào nhà của cả hai học viên và bắt họ đi.

Bị cảnh sát dụ dỗ, một học viên tin rằng tốt hơn hết là khai báo tất cả. Vì vậy, anh đã khai với cảnh sát những việc anh làm để chứng thực Pháp. Cuối cùng, anh bị xử sáu năm tù giam.

Người học viên kia, đồng thời là điều phối viên của địa phương, bị đánh đập dã man, bị tra tấn, và bị dùi cui điện của cảnh sát làm cho sốc điện. Không thể chịu đựng sự tra tấn và thẩm vấn, ông đã khai báo thông tin của một số học viên làm kỹ thuật – những người đảm nhiệm việc cung cấp tư liệu giảng chân tướng và bảo trì máy móc thiết bị.

Thực ra, cảnh sát đã theo dõi đồng tu điều phối viên này trong một thời gian dài và giám sát nhiều thư điện tử của ông trước khi ông bị bắt. Ông là người thường xuyên liên lạc với nhiều đồng tu, và luôn luôn mang theo ba chiếc điện thoại di động, nhưng lại ít chú ý đến an toàn khi sử dụng chúng.

Kết quả là, ba học viên làm kỹ thuật và cả con trai của ông đều bị bắt. Hàng trăm máy móc thiết bị bị cảnh sát tịch thu, và một điểm sản xuất tư liệu đã hoạt động nhiều năm nay cũng bị xóa bỏ.

Tổn thất gây ra là rất lớn, nhưng đó không phải là tất cả.

Điện thoại bị theo dõi trong thời gian dài

Khi điều phối viên bị bắt, cảnh sát bắt luôn cả em trai của ông – người luôn giữ liên lạc với ông và đồng thời cũng là một đệ tử Đại Pháp.

Nhà của em trai ông là một điểm học Pháp. Trong cuộc vây bắt bất ngờ của cảnh sát, em trai của ông, em dâu và một đồng tu lớn tuổi khác đang học Pháp ở đó đều bị bắt. Sau đó, cả ba người đều bị đưa ra xét xử. Em trai của điều phối viên bị tra tấn đến chết, điều ấy khiến những người còn lại trong gia đình ông đều quay ra phản đối Pháp Luân Công.

Trong khi đó, cảnh sát cũng truy tìm một đồng tu khác thường xuyên liên lạc với người điều phối viên này. Khi cảnh sát đang cố gắng xông vào nhà để bắt cô, cô đã gọi điện cho một điều phối viên khác ở huyện bên để báo cho họ biết về tình hình nguy cấp và bảo họ hãy chú ý an toàn.

Nhưng cô không nhận ra rằng điện thoại của cô cũng đã bị theo dõi một thời gian dài. Sau khi bị bắt, cô bị xử án tù giam. Hai đồng tu mà cô thường xuyên liên lạc cũng bị liên lụy.

Sau khi điều phối viên ở huyện bên cạnh nhận cuộc điện thoại, ông cũng đã dùng điện thoại của mình gọi cho nhiều đồng tu khác. Nhiều người trong số đó không trả lời điện thoại của ông, còn những người trả lời điện thoại sau đó đều bị cảnh sát sách nhiễu.

Người điều phối viên thứ hai này sau đó đã hẹn với một đồng tu để báo cho cô biết tình hình. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa đến, cảnh sát đã chờ sẵn ở đó liền xuất hiện và bắt cả hai người. Một học viên khác trả lời điện thoại của điều phối viên trước khi ông bị bắt cũng bị bắt và bị giam giữ nhiều ngày.

Trong khi thẩm vấn các học viên, cảnh sát tiết lộ rằng những thông tin họ thu lượm được là nhờ theo dõi điện thoại của các học viên trong một thời gian dài.

Sự ô nhiễm và can nhiễu

Hướng nội sau khi bị tổn thất nặng nề, chúng ta có thể thấy rõ ràng mình có rất nhiều sơ hở để cựu thế lực lợi dụng, một trong số đó là chấp trước về tích trữ quá nhiều tiền mặt và tư liệu giảng chân tướng.

Tuy nhiên, mục đích chính của bài viết này là cảnh báo về sự bất cẩn trong sử dụng điện thoại di động và việc chúng ta để lộ không biết bao nhiêu thông tin cho cảnh sát. Mặc dù điện thoại di động đem lại nhiều thuận tiện, nhưng nó cũng có thể trở thành công cụ tiện lợi để cảnh sát theo dõi chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Chư vị mang thiết bị có thể nghe lén. Không chỉ gián điệp, hay chính phủ, bất kể ai tùy ý đều có thể theo dõi chư vị, vô cùng đơn giản.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Chúng ta thực sự nên coi vấn đề an toàn điện thoại di động là thiết yếu nhất. Rất nhiều bài viết trên Minh Huệ đã chia sẻ về vấn đề này; những tổn thất do nó gây ra không phải những gì chúng ta có thể bù đắp.

Trên thực tế, một vài học viên đã yêu cầu người điều phối nghiêm túc thực hiện vấn đề an toàn. Nhưng thay vì nhận những lời cảnh báo đó một cách chân thành, họ lại trách những học viên đó là có tâm sợ hãi và viện các lý do để tiếp tục liên lạc với các học viên bằng điện thoại di động của mình.

Sau khi học một bài học đắt giá, chúng ta nên nhìn lại chính mình, liệu chúng ta lúc nào cũng mang theo bên mình nhiều chiếc điện thoại hay không, và liệu chúng ta có tắt điện thoại và tháo pin sau khi đến các điểm học Pháp và các điểm sản xuất tư liệu hay không.

Bất cứ lúc nào sử dụng điện thoại di động cũng có thể làm tổn hại đến sự an toàn của chúng ta và chiêu mời sự theo dõi của cảnh sát, chúng ta nên lập tức chấm dứt ngay việc sử dụng điện thoại để hẹn gặp hay gửi tin nhắn.

Ngoài vấn đề an toàn, tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu về việc sử dụng điện thoại di động để lướt web hay sử dụng mạng xã hội. Đây là một mớ hỗn độn đủ loại tín tức xấu có thể làm cho chúng bị ô nhiễm và can nhiễu đến tu luyện của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/28/333634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/9/158616.html

Đăng ngày 19-11-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share