Bài viết của một học viên ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 2-10-2016] Năm 2015, đồng tu Giáp ở nhóm học Pháp chúng tôi bị nghiệp bệnh. Với sự trợ giúp của nhóm, cô ấy đã vượt qua khổ nạn sau khi chứng kiến sự kỳ diệu và uy lực phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi những triệu chứng đầu tiên của Giáp xuất hiện, cô không xem nó nghiêm trọng. Sau đó, cô có một giấc mơ, trong mơ các sinh mệnh tà ác nói với cô rằng chúng muốn lấy sinh mệnh cô. Chỉ đến lúc ấy cô ấy mới cảnh giác. Giáp chia sẻ về nghiệp bệnh với những học viên khác và nhờ họ phát chính niệm cho cô.

Cô thường xuyên không tham gia vào nhóm học Pháp chung và khá buông lơi tu luyện. Kết quả là những triệu chứng của cô trở nên nghiêm trọng hơn. Cô được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung.

Các học viên cùng cô học Pháp, phát chính niệm và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Chúng tôi cũng động viên cô hướng nội tìm chấp trước và chính lại bản thân để không bị tà ác lợi dụng.

Có lẽ tất cả những học viên trợ giúp Giáp quá chú trọng vào việc yêu cầu cô hướng nội tìm chấp trước mà không nhận ra việc quy chính lại bản thân cũng sẽ có tác động đến cô ấy.

Đầu tiên họ đổ lỗi cho cô không tu luyện bản thân. Kết quả là trạng thái tu luyện của Giáp không được cải thiện, thậm chí sau khi đã phát chính niệm. Cô bị phù nề, đau bụng và tiểu tiện khó khăn.

Sau khi thảo luận, chúng tôi nhận ra rằng không nên đổ lỗi cho cô ấy. Thay vào đó chúng tôi nhận ra rằng phải quy chính bản thân mình trước, như vậy sẽ không thêm những vật chất xấu vào hoàn cảnh của cô ấy.

Chúng tôi nhận ra cần phải coi việc này như là việc của chính mình. Như Sư phụ đã giảng:

“việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Sau khi ngộ ra điều này, chúng tôi phát chính niệm mạnh mẽ để giải thể bức hại của tà ác. Sau đó Giáp đã tiến bộ hơn, cô ấy tiễn các học viên về với nụ cười trên khuôn mặt.

Ngày hôm sau, hai học viên đến gặp Giáp. Thật kinh ngạc là cô ấy đang trong hình dạng tồi tệ vì khuôn mặt sưng phồng không nhận ra được. Cả nhóm chúng tôi đã được thông báo để phát chính niệm cho cô ấy ngay lập tức.

Trong suốt buổi tối, mọi người đến chỗ cô ấy. Như thể khổ nạn đã trầm trọng vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Cô đau đớn đến nỗi muốn từ bỏ. Gia đình cô cũng muốn cô đến bệnh viện.

Nhóm chúng tôi tập trung lại với nhau để chia sẻ thể ngộ và thấy rằng chúng tôi đã chính lại bản thân và hình thành chỉnh thể. Vì vậy cựu thế lực đã gia tăng bức hại với nỗ lực buộc Giáp từ bỏ tu luyện, cuối cùng sẽ lấy đi sinh mệnh của cô ấy.

Sau đó chúng tôi củng cố lại chính niệm và quyết tâm không bị dao động bởi những thứ xuất hiện trên bề mặt. Học viên Ất bảo gia đình Giáp đợi trong ba ngày trước khi đưa cô đến bệnh viện. Sau đó, cô nói với Giáp: “Hãy kiên định thêm ba ngày nữa. Rồi cô sẽ ổn. Đừng bỏ cuộc. Chúng ta đã có Sư phụ và Đại Pháp. Không ai có thể động được đến cô đâu.”

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Chúng tôi quyết định ở lại chỗ cô ấy 24 giờ đồng hồ để học Pháp và phát chính niệm cùng cô. Ất cũng nghỉ việc để trợ giúp Giáp.

Thời điểm này, Giáp không thể nhìn được. Khi đến lượt cô đọc, cô chỉ lặp lại theo người khác. Tuy nhiên, chính niệm của cô trở nên mạnh hơn, và ngày hôm sau, cô có thể nhìn thấy và tự đọc được một mình.

Sau đó chỗ sưng tấy giảm bớt và cô trở nên khỏe mạnh. Trong ba ngày đó, mọi người đều có tín tâm vững chắc vào Sư phụ và Pháp.

Sau trải nghiệm đó, chúng tôi minh bạch được yêu cầu đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong giai đoạn này là cao hơn nhiều cùng với sự tiến tới của tiến trình Chính Pháp. Khi cựu thế lực tà ác liên tục tấn công chúng ta không ngừng thì một số học viên đang trải qua khảo nghiệm sinh tử.

Nếu chúng ta có thể chiểu theo lời dạy của Sư phụ, đề cao chỉnh thể và hình thành một chỉnh thể lớn mạnh, cựu thế lực sẽ không có cách gì bức hại chúng ta. Chúng sẽ thực sự bị giải thể bởi chính niệm của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/2/335797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/17/159580.html

Đăng ngày 16-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share