[MINH HUỆ 25-06-2009] Chỉ mới chớp mắt mà 10 năm đã trôi qua kể từ ngày trang web Minh Huệ được khai trương. Với sự giúp đỡ của trang web này, các học viên Pháp Luân Công sống tại Trung Quốc đã sống sót trong suốt 10 năm giữa thống khổ và có thể bước đi thanh tỉnh. Các bài viết trên trang Minh Huệ bảo gồm đủ các lĩnh vực và rất rành mạch. Bất kể là nó phơi bày tà ác và làm giảm cuộc bức hại, hay trao đổi tâm đắc thể hội về Pháp và đề cao tâm tính, hay chia sẻ kinh nghiệm giảng thanh chân tướng để cứu độ chúng sinh, chúng ta đều thu được lợi ích từ việc đọc nhưng bài viết trên trang web.

Vào tháng 3 năm 2003, tôi bắt đầu học cách để duyệt trang Minh Huệ. Đọc trang bài tại trang web này đã trở thành nhu cầu mỗi ngày với tôi. Mỗi khi tôi bỏ lỡ một ngày đọc các bài viết, tôi cảm thấy như là tôi bị tụt lại sau trong sự tu luyện của mình. Điều này là bởi vì tôi nhận ra rằng tôi có một số quan niệm bị suy đồi, nhưng tôi không thể phát hiện ra chúng. Tôi đã cố gắng nhận ra chúng sau khi đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện từ các bạn đồng tu. Một số chấp trước tôi phát hiện ra rất nhanh, trong khi những chấp trước khác tôi nhận ra dần dần sau một giai đoạn học Pháp thanh tỉnh. Đặc biệt sau khi tôi đọc về kinh nghiệm của một học viên viết về ghi nhớ Pháp, tôi bắt đầu tin tưởng vào việc học thuộc Pháp. Trong quá khứ, tôi tin rằng sẽ mất quá nhiều thời gian để ghi nhớ Pháp, nhưng khi tôi kiên định và ghi nhớ Pháp một lần, tôi đã thu được nhiều lợi ích. Tôi đã loại đi nhiều chấp trước trong quá trình này và có hiểu biết rõ ràng hơn về Pháp. Tôi cũng biết làm sao để nhìn vào trong hiệu quả hơn và tìm chấp trước bản thân. Tôi nghĩ đây là thật tu và đây là chủ nguyên thần chân chính đồng hóa với Pháp. Trong những năm này, tôi học Pháp cùng với một số các bạn đồng tu, nhưng khi tôi học Chuyển Pháp Luân một mình, tôi ghi nhớ nó.

Lúc đầu tôi trải qua một sự đề cao nhanh chóng bằng việc đọc các bài viết trên trang Minh Huệ mỗi ngày. Tôi có thể nói rằng sự tiến bộ của tôi là rất nhanh, dũng mãnh tinh tấn. Vì thế tôi muôn khuyến khích các bạn học viên vào đọc trang web Minh Huệ thường xuyên hơn và các điểm tư liệu sẽ biến địa khai hoa. Tôi gợi ý rằng những học viên mà có điều kiện thích hợp và đặc biệt những ai đã từng bị tống giam bất hợp pháp trong thời gian dài, khi mọi người được thả ra, mọi người nên đọc thư gửi từ “Tuần báo Minh Huệ” và sự đề cao của mọi người sẽ rất nhanh.

Một học viên nam tại tỉnh Sơn Đông đã từng bị bức hại. Vợ anh ấy đã ly dị anh và anh bị đuổi việc. Anh trở thành vô gia cư và khi anh đi lang thang để tránh bị bắt trở lại, anh đã tới khu vực của tôi. Tại lúc đó, anh không có liên hệ với các học viên địa phương và không thể nhận các bài kinh văn mới hay tin tức từ Tuần báo Minh Huệ, vì vậy anh dần dần rời xa khỏi Đại Pháp. Anh chung đụng với một người không phải học viên trong suốt hơn 2 năm và chìm đắm trong chấp trước vào tình cảm, và dường như là không thể nào kéo anh lên. Sau đó, Sư Phụ từ bi đã an bài cho tôi gặp học viên L, người đã kể với tôi về tình trạng của học viên này. Tôi liên lạc với một học viên giỏi máy tính giúp đỡ anh ấy cài đặt một số chương trình và dạy anh làm sao đề duyệt trang web Minh Huệ. Anh ấy sau đó đề cao tâm tính một cách nhanh chóng. Chỉ trong một đêm anh đọc một loạt các bài viết trên trang web về vấn đền quan hệ nam nữ và vấn đề cưới xin, và anh rất nhanh giải thoát chính bản thân ra khỏi sự vướng mắc về mối quan hệ bất chính. Anh trở nên có trách nhiệm với sự tu luyện của mình và quay trở lại con đường Chính Pháp.

Có rất nhiều ví dụ như vậy về các học viên thu được những lợi ích từ việc đọc bài trên trang web Minh Huệ. Các học viên lâu năm xung quanh tôi, những người kiên định trong việc đọc các thư từ Tuần báo Minh Huệ và trang web đều có cùng suy nghĩ. “Nếu tôi không thể đọc Minh Huệ, tôi không thể theo kịp tiến trình Chính Pháp!” Tôi thậm chí còn nhận ra một điều khó tin rằng mọi người có thể truyền rộng và đọc những kinh văn giả, bởi vì chúng tôi duyệt trang Minh Huệ hàng ngày tìm các bài viết mới, và có thể dễ dàng kiểm chứng mọi thứ. Chỉ những ai không đọc Tuần báo Minh Huệ, và thậm chí nhưng ai nói xấu trang Minh Huệ sẽ bị lừa dối và lỗ hổng của họ sẽ bị tà ác lợi dụng.

Tôi nhớ răng khi tôi gặp học viên M tại trung tâm tẩy não vào tháng 4 năm 2001. Đó là vào lúc mà tà ác đang bức hại các học viên nghiêm trọng nhất. Nhiều học viên bị bỏ tù bất hợp pháp và bị mang đi tới các trung tâm tẩy não. Một số trở nên lệch lạc và có những hiểu biết tệ hại. Học viên M bảo tôi rằng lý do tại sao bà không bị lừa dối và bị gạt là bởi vì bà có thể đọc trang web Minh Huệ, và do đó có thể nhìn thấy hướng đi chính. Tám năm đã qua và tôi không gặp lại bà, nhưng những lời của bà vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Minh Huệ đã đồng hành với chúng tôi trong suốt giai đoạn gian khổ và giúp chúng tôi vượt qua được.

Hôm nay tôi hỏi một bạn đồng tu những suy nghĩ về trang Minh Huệ, trang web đã tồn tại đến giờ là 10 năm. Chị nói rằng chị muốn giới thiệu với tất cả mọi người và gửi lời chào tới các bạn đồng tu, những người đang duy trì trang web Minh Huệ! Chị và những người khác hy vọng rằng trang web sẽ trở nên tốt hơn nữa!

Con thay mặt các bạn đồng tu ở Trung Quốc gửi tới lòng biết ơn của chúng con với sự cứu độ từ bi của Sư Phụ và với việc tạo lập một trang web đáng tin cậy cho chúng con. Chúng con sẽ tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba điều, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/25/203371.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/2/108777.html
Đăng ngày: 03-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share