Bài viết bởi các học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2009] Trong một thời gian ngắn, các học viên trong khu vực địa phương chúng tôi cứu thoát thành công một học viên đã bị bức hại trong tù. Tôi muốn trình bày tiến trình giải cứu của chúng tôi, để các học viên tại vùng khác có thể rút ra kinh nghiệm của chúng tôi.

Một tháng trước đây, một học viên tới nhà tù thăm chồng của chị, một học viên tàn tật. Khi chị trở về, chị nói với chúng tôi rằng chồng chị đang bị bức hại nghiêm trọng, những ngày đã qua như thể chúng dài hàng năm, và anh chỉ có thể nằm trên mặt đất cả ngày. Mọi người đều trở nên rất lo lắng về người học viên tàn tật của chúng tôi, và cuối cùng quyết định chấn chỉnh lại chính niệm của chúng tôi để cứu anh.

Lúc đầu, chúng tôi chia các học viên địa phương thành một vài nhóm. Một nhóm nhỏ các học viên chịu trách nhiệm họp với lãnh đạo nhà tù và các đại đội trưởng và đi cùng với chị vợ để phát chính niệm gần kề để giải thể các nhân tố tà ác. Các học viên từ nhóm khác tới theo nhóm đứng trước cổng nhà tù phát chính niệm để giải thể lạn quỷ, và một nhóm đông các học viên trong nhóm cuối cùng thì tới những ngôi nhà của các học viên gần với nhà tù và phát chính niệm.

Một vài ngày sau đó, những vị chức trách của nhà giam đã quyết định thả người học viên của chúng tôi với cam kế để đi điều trị bệnh, nhưng đồn cảnh sát địa phương và Phòng 610 không đồng tình với quyết định này. Vì thế chúng tôi tiếp tục phát chính niệm. Nhưng người thân của học viên tàn tật này cũng phát chính niệm, trong khi yêu cầu các nhà chức trách can thiệp giúp đỡ. Chúng tôi tuần tự thay đổi lịch, cùng với nhau tới những địa điểm khác nhau, và phát chính niệm theo đợt gần kề. Điều đó là muốn nói, chúng tôi phát chính niệm liên tục, giống như cuộc đua ngựa, theo mỗi giờ, và phát chính niệm về phía nhà giam không ngừng nghỉ.

Một học viên thậm chí đóng cửa cửa hàng của anh trong mấy ngày để ngồi gần với nhà tù và phát chính niệm, và một số học viên cao tuổi đã nỗ lực đặc biệt để tham gia hoạt động này. Các học viên từ những khu vực khác cũng tới giúp đỡ phát chính niệm sau khi nghe về hoạt động của chúng tôi. Tôi phát chính niệm với các học viên từ những khu vực khác. Chúng tôi làm điều này trong một giờ mỗi lần, và trường năng lượng xung quanh chúng tôi rất tốt. Trong số những người tới từ những nơi khác có một học viên đã 72 tuổi, nhưng vẫn tới giúp đỡ dù ở rất xa. Đối diện với chính niệm mạnh mẽ như vậy, tà ác bị giải thể ngay lập tức. Sự diễn hóa của việc này trong xã hội người thường là sự bất ngờ phóng thích người học viên của chúng tôi. Sự chấp nhận từ tất cả các cấp cho việc điều trị y học được chuẩn y vào giữa tháng 6.

Nhìn lại tiến trình của cuộc giải cứu này, chúng tôi nhận thức rõ ràng rằng khi mà tất cả các đệ tử Đại Pháp làm gì từ trong tâm, sẽ không có vấn đề gì là không thể giải quyết và không có bất kỳ môi trường nào mà trong đó tà ác có thể tồn tại.

Chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi không nên nhận thức sai vì biểu hiện không đúng tại xã hội người thường, cũng như không nên chấp trước vào kết quả. Chỉ khi chúng tôi làm gì với chính niệm sẽ tự nhiên có kết quả tốt.

Ngày 23 tháng 6 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/23/203266.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/2/108776.html
Đăng ngày: 03-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share