Bài viết của một đệ tử tại tỉnh Sichuan, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2008] Sau khi xem đoạn phim về bài giảng của Sư Phụ cho các đệ tử châu Úc, tôi có những cảm giác sâu sắc về chấp trước mà Sư Phụ nói đến lúc bắt đầu buổi thuyết giảng – “chứng thực bản thân”. Nhìn vào bên trong mình, tôi đã xác định được đây là chấp trước to lớn nhất của tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng chứng thực bản thân mình là một phần của Chân, và suy nghĩ này đã gia tăng chấp trước của tôi. Bài giảng của Sư Phụ đã nêu vấn đề này ra cho tôi để tôi chú ý đến nó ngay lập tức.

Tôi đã tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng với tấm bằng kỹ sư, và tôi thường xuyên cảm thấy rằng tôi biết về khoa học thực thụ nhiều hơn so với một vài đồng tu nhiều tuổi hơn mà không biết về những quy luật khoa học và thường theo kinh nghiệm và cảm giác riêng của họ. Tôi nghĩ tôi luôn luôn đúng và thường tranh luận với người khác. Trong công việc, tôi thường khăng khăng “những nguyên lý” của mình và cảm thấy không vui khi những người khác đến muộn hay không làm việc theo sự mong đợi của tôi. Tôi không hiểu ý nghĩa của điều mà Sư Phụ nói là “ một người tốt” và nghĩ rằng tôi đấu tranh một cách đúng đắn để bảo về “Sự Thật”. Do vậy, tôi đã không khoan dung, thiếu kiên nhẫn, không kiểm soát được bản thân, và thậm trí rất ít từ bi. Vấn đề này đã gây ra nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ của tôi với những người khác.

Việc “chứng thực bản thân” của tôi cũng được phản ánh trong cuộc sống hàng ngày trong gia đình tôi. Tôi muốn người khác phải làm theo tôi với lý do là tôi đang làm mọi điều cho Đại Pháp, làm mình trở thành trung tâm. Những hành động này đã làm chồng tôi không vui (chồng tôi chưa tu luyện). Thật may mắn, tôi đã nhắc nhở mình phải là một người phụ nữ thực thụ – tốt bụng chân thành và dịu dàng, như Sư Phụ đã dạy chúng ta, và tôi bắt đầu chăm sóc chồng tôi tốt hơn. Loại bỏ chấp trước “chứng thực bản thân” đồng thời đề cao tầng thứ đã giúp tạo ra một môi trường tốt hơn, mà tôi tin rằng nó sẽ dẫn đến sự hiểu biết thông cảm và hỗ trợ nhiều hơn từ gia đình tôi.

Vấn đề “chứng thực bản thân” của tôi cũng đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi với các bạn đồng tu khác. Tôi thường nhấn mạnh khả năng và kiến thức kỹ thuật của tôi và áp đặt ý kiến của tôi lên người khác. Khi các bạn đồng tu khác không đồng ý với tôi, tôi sẽ tìm ra lỗi của họ để chứng minh rằng tôi đúng (đây là tư tưởng suy nghĩ không chân chính). Những hành động này đã gây ra một sự chia cách trong nhóm của chúng tôi.

Chấp trước về “chứng thực bản thân” là một quá trình tư tưởng được phát triển từ sinh mệnh hậu thiên, và phản ánh những yếu tố của văn hoá Đảng Cộng sản. Tư tưởng này cứng rắn và dày như đá hoa cương, và nó là một sự kết hợp của tính ích kỷ, chấp trước tranh đấu, ganh tị tật đố và nhiều chấp trước khác nữa. Với Pháp của Sư Phụ, tôi tin rằng tôi có thể nhận ra và buông bỏ chấp trước này, giữ vững chính niệm và thực sự nâng cao tầng thứ cảnh giới tâm tính của tôi. Tôi nên giữ một tâm chân thành từ bi, giúp đỡ những người khác bằng cả trái tim mình, và hợp tác tốt với mọi người.

Thời gian của chúng ta thì có hạn. Để làm ba điều có hiệu quả hơn nữa, chúng ta nên loại trừ những động cơ cá nhân, thực sự lấy Pháp làm thầy, đồng hoá với Đại Pháp, buông bỏ những chấp trước con người mà chúng kéo chúng ta lại, và theo kịp với Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/22/176972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/11/97194.html
Đăng ngày 15-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share