[MINH HUỆ 2-6-2016] Ông Từ Tông Hiền là một tài xế taxi ở thành phố Cơ Long (Keelung), phía đông bắc Đài Loan. Xe taxi của ông rất độc đáo, với các biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” dán hai bên hông xe. Ông nói ông muốn cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) vì ông đã được hưởng lợi rất nhiều từ các bài công pháp.

cd568fe073991623baee2cad727b3359.jpg

Ông Từ Tông Hiền và chiếc taxi của mình

Ông Từ đã bị chấn thương tay phải do chơi tenis từ hồi trẻ, và kể từ đó ông không thể nâng được các vật nặng như trước nữa. Ông cũng bị rối loạn nhịp tim và bị nấm chân. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bệnh tật của ông đều biến mất. Thậm chí các đốm đồi mồi cũng biến mất.

Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp ông loại bỏ tính nóng nảy. Một lần, có một vị hành khách say rượu đi taxi của ông, anh ấy đã yêu cầu ông Từ dừng xe nhiều lần dù mới đi được một đoạn ngắn vì anh ấy muốn nôn. Khi anh ấy quay lại taxi, thì liền giục ông Từ phải lái nhanh hơn, và dọa sẽ nôn luôn trong xe nếu ông Từ không lái nhanh lên.

Ông Từ đã nhẫn chịu hành vi khiếm nhã của vị khách. Ông nói: “Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã ném anh ta ra khỏi xe ngay lập tức.”

9a99f46ed9a6d41602b5bce04e701baf.jpg

Ông Từ và các đồng tu đang luyện bài công pháp số năm của Pháp Luân Đại Pháp

Để có thể giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho khách đi xe, ông Từ đã mang theo nhiều sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và để nó ở trong taxi của mình. Ông thường nói chuyện với khách về các bài công pháp và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục. Nếu có ai đó nói với ông rằng họ muốn học các bài công pháp, ông Từ liền tặng cho họ sách.

Một lần, có ba doanh nhân người Đài Loan đi xe taxi của ông và nói chuyện với nhau về những tổn thất của họ khi đầu tư tại Trung Quốc Đại lục vì các quan chức cộng sản vô luật lệ. Tất cả họ đều rất giận dữ và thất vọng. Một người trong số họ ngước lên và trông thấy một bông sen giấy với một tấm thẻ nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được treo trên gương chiếu hậu. Nét buồn rầu của vị hành khách này dường như được gỡ bỏ và ông ấy nói một cách chân thành: “Không sao. Đã có Pháp Luân Công! Pháp Luân Công là mạnh nhất.”

Để giúp các đồng tu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các du khách Trung Quốc và phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản, ông Từ thường chở họ đến các điểm du lịch lớn.

Khi không làm việc, ông cùng tham gia với các học viên tại Công viên Địa chất Dã Liễu (Yehliu Geopark) để nói với các du khách Trung Quốc về cuộc đàn áp, và thúc giục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/2/329535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/7/157316.html

Đăng ngày 6-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share