Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-4-2016] Tôi đã gặp một số đồng tu bị rớt tầng thứ trong tu luyện vì truy cầu danh lợi. Trong khi nhận ra sự khó khăn của việc buông bỏ chấp trước vào lợi ích vật chất, tôi muốn nhắc nhở mọi người, đừng trở thành nạn nhân của những cám dỗ trong thế giới con người, vì sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh.

Cưỡng lại sự cám dỗ chỉ có thể làm được thông qua đức tin kiên định vào Pháp và Sư phụ và thông qua việc chân chính đồng hóa với nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Đây là khảo nghiệm then chốt vì Cựu thế lực cũng cố gắng tăng cường những chấp trước của chúng ta để kéo chúng ta xuống. Khi chúng ta không vượt qua một khảo nghiệm, một khảo nghiệm khác sẽ theo sau. Dần dần, những khổ nạn sẽ không thể vượt qua được và cuối cùng tầng thứ tu luyện của chúng ta sẽ rớt xuống.

Dưới đây là các ví dụ về một số học viên đã rớt xuống trong tu luyện như thế nào.

Thiên mục bị đóng

Một học viên Đại Pháp mà tôi biết có thiên mục khai mở và cũng có công năng túc mệnh thông. Anh ấy có thể thấy được chúng tôi là một cặp vợ chồng trong tiền kiếp. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng trạng thái tu luyện của anh ấy thật đáng lo ngại.

Anh ấy có thu nhập ổn định từ kinh doanh khách sạn. Chấp trước mạnh mẽ vào sự giàu sang, anh ấy đã nhận một khoản vay gần một triệu nhân dân tệ để thuê một mảnh đất trồng khoai tây vì nghĩ rằng đó là cách làm nhanh chóng để trở nên giàu có. Thật không may, vì thiếu kỹ thuật trồng và kinh nghiệm trong việc chọn giống, anh ấy đã cho ra những củ khoai tây chất lượng thấp, nên không thể bán được giá tốt và anh ấy gần như đã mất toàn bộ tiền bạc. Để trả khoản vay, anh ấy đã phải vay mượn tiền bất cứ chỗ nào có thể. Khổ nạn này khiến cho cuộc sống của anh khốn khó.

Vì chấp trước này, anh ấy hầu như không thể học Pháp và làm ba việc mà một đệ tử Đại Pháp phải làm trong hơn một năm. Anh ấy không thể tập trung vào tu luyện được nữa và thiên mục đã bị đóng lại.

Trạng thái tu luyện rối ren của một chủ thầu xây dựng

Một học viên khác là một chủ thầu xây dựng thành công, bị chấp trước mạnh mẽ vào lợi ích và sắc dục. Hàng ngày, anh ấy đi làm rất sớm vào buổi sáng và về nhà sau 8 giờ tối. Về đến nhà, anh ấy cực kỳ mệt mỏi và đi thẳng lên giường ngủ. Trên thực tế, là một nhà thầu độc lập, đáng lẽ ra anh phải có nhiều thời gian làm ba việc sau khi đã thu xếp xong công việc hàng ngày.

Khi thời gian qua đi, anh ấy trở nên thiếu tinh tấn trong học Pháp và luyện công. Tâm tính của anh rớt xuống. Cựu thế lực, hắc thủ và lạn quỷ lợi dụng sơ hở về sắc dục để hủy hoại anh. Bây giờ trạng thái tu luyện của anh ấy rất rối ren.

Những học viên trẻ đi chệch hướng

Một số học viên trẻ coi nhẹ danh lợi trước khi họ đi làm. Họ bắt đầu đi chệch hướng ngay khi có công việc và gia đình. Vì thế cột trụ công và tâm tính của họ rớt xuống và thậm chí bị hủy hoàn toàn. Chỉ khi có thể vượt qua cám dỗ của danh lợi, chúng ta mới có thể cứu người khác, ngược lại chúng ta sẽ bị xã hội người thường kéo xuống.

Người trồng đông trùng hạ thảo thức tỉnh

Một học viên nữ đã có một thời gian ngừng làm ba việc và dùng tất cả thời gian của mình trồng đông trùng hạ thảo để kiếm lợi nhuận lớn. Thấy Pháp thân của Sư phụ rời bỏ mình, cô ấy nhanh chóng quỳ xuống đất và vừa nói vừa khóc: “Sư phụ, xin đừng bỏ rơi con. Con sẽ quy chính lại những sai lầm!” Nhưng sự tinh tấn trở lại của cô ấy chỉ kéo dài được một vài ngày. Cô ấy lại bị kéo xuống vì chấp trước vào tình.

Một ngày khi nằm xuống, cô ấy thấy một người phụ nữ trẻ xinh đẹp khóc bên cạnh giường mình. Đó là người mẹ thực sự của cô trên thiên thượng, người đã xuất hiện để cảnh báo rằng cô sẽ không thể trở về nhà nếu vẫn tiếp tục mắc sai lầm này. Cô ấy khóc và kể từ đó đã trở nên tinh tấn. Tuy nhiên, cô hối hận vì đã đánh mất [quãng] thời gian quý báu [trước đây].

Thời gian là trân quý

Nếu vẫn không chịu sửa đổi, chúng ta sẽ không có thời gian để tu luyện tốt và loại bỏ tất cả chấp trước của mình. Chúng ta sẽ không có khả năng thức tỉnh chúng sinh. Gia đình của chúng ta trên thiên thượng sẽ lo lắng quan sát chúng ta. Sư phụ lo lắng. Trong giai đoạn chính Pháp, khi công lớn mạnh của Sư phụ đến, có lẽ chúng ta sẽ bị tiêu hủy cùng với cựu vũ trụ nếu chúng ta chưa quy chính lại bản thân mình. Cho nên chúng ta nên ghi nhớ các đoạn Pháp dưới đây của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

”Danh lợi chiếm một bộ phận tỷ lệ rất lớn trong đầu não, vượt cả [phần] luyện công, từ đó công hạ xuống, công càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không còn chi nữa.” (Chương I, Pháp Luân Công)

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Chấp trước vào danh, sẽ hữu vi tà pháp, nếu danh nổi ở thế gian ắt khẩu thiện tâm ma, mê hoặc người ta và làm loạn Pháp.

Chấp trước vào tiền, sẽ cầu tài giả tu, hoại giáo, hoại Pháp, uổng phí trăm năm đời người chứ không tu Phật.” (Người tu cần tránh, Tinh tấn yếu chỉ)

Trong Giảng Pháp tại thành phố New York vào ngày 23 tháng 3 năm 1997, Sư phụ giảng:

“Nếu không tu tâm chư vị có thể thăng tiến được không? Nếu không đạt tới yêu cầu của tầng thứ kia thì chư vị có thể tiến lên được không? Chư vị có thể tới thiên quốc được không trong khi mang theo thất tình lục dục, các loại chấp trước khác nhau và ham muốn tiền bạc của chư vị còn lớn hơn cả mong muốn thành Phật? Căn bản chính là không thể. Tôi nghĩ chư vị đều đã hiểu rõ điều này. Chính là, một người tu luyện là người siêu thường…”(Tạm dịch)

Chỉ có tinh tấn chân tu chúng ta mới có thể loại bỏ được ham muốn danh lợi. Khi ấy chúng ta có thể vượt qua được những trở ngại khác nhau và “phản bổn quy chân”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/25/327045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/7/156568.html

Đăng ngày 5-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share