Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-4-2016] Tôi nhận ra rằng một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đang không vượt qua được các khảo nghiệm và khổ nạn hoặc không tu bỏ được những chấp trước và những chỗ hữu lậu của họ, gây khó khăn cho họ trong việc cứu độ chúng sinh.

Đó cũng là lý do chính khiến các học viên bị can nhiễu khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thường có thể thấy được trường không gian của các học viên không tu luyện tinh tấn. Những tư tưởng và quan niệm bất hảo, nghiệp lực và can nhiễu ngoại lai thường tồn tại trong tư tưởng của họ. Hắc thủ tiến vào Tam giới hoặc thiên thể đối ứng của các học viên để bức hại họ, ngăn họ giao tiếp với các đồng tu, can nhiễu việc chính Pháp của Sư phụ, và đôi lúc thậm chí còn lấy đi sinh mệnh của họ.

Tôi đã phát chính niệm để giúp các học viên như vậy. Tuy nhiên, khi tôi tiêu hủy cựu thế lực, thì lại càng có nhiều hắc thủ tiếp tục đổ vào thông qua một đường ống nối với trường không gian của các học viên. Tôi thấy một xưởng tà ác đầy sinh mệnh cựu thế lực. Khi học viên có nhiều chấp trước, nó chiêu mời hắc thủ vào trường không gian của họ. Họ không thể loại bỏ chúng sau khi chúng đã chất đống, và họ có thể bị bắt, cảm thấy bị bệnh hoặc qua đời.

Phát chính niệm không thể loại bỏ hoàn toàn hắc thủ, vì quan niệm người thường của học viên mới là gốc rễ của vấn đề. Sinh mệnh cựu thế lực được bổ sung thông qua đường ống trong vòng một giờ đồng hồ.

Nói thẳng ra, lý do cho vấn đề là các học viên đã không tu luyện bản thân theo Pháp. Phương pháp giải quyết căn bản là đề cao trong tu luyện thông qua việc học Pháp, hướng nội và loại bỏ những chấp trước.

Khi một học viên chệch khỏi con đường mà Sư phụ đã an bài thì sẽ vô cùng khó khăn để vượt qua được những an bài của cựu thế lực, vốn có thể khiến học viên lâm vào tình huống nguy hiểm. Học Pháp tốt và chú tâm loại bỏ các chấp trước là vô cùng quan trọng!

Một số học viên không nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện. Chúng ta khó có thể nói được trên bề mặt là một học viên có tinh tấn hay không, vì sự khác biệt bị che mất trong không gian này. Nhưng sự khác biệt có thể thấy rất rõ ràng ở các không gian khác.

Gần đây, tôi thấy ở không gian khác một số học viên đang chạy nhanh về vạch đích. Họ đang chạy nước rút! Mỗi học viên cầm trên tay một cuốn Chuyển Pháp Luân có một bông sen nở trên bìa sau cuốn sách. Bông sen đang nở tượng trưng cho sự thành thục và viên mãn của họ. Những học viên mà chạy ở phía trước [là người] có các thành tựu. Thế giới của họ đẹp vô cùng. Pháp thân của Sư phụ chào đón họ tại mỗi tầng thứ họ đến.

Tuy nhiên, những học viên bị rớt lại phía sau đang ở các chiều không gian tối chứa đầy rắn. Cựu thế lực luôn tìm cơ hội và lý do để lôi họ xuống. Những học viên này vấp phải những chấp trước của họ và không muốn thanh tỉnh. Trong không gian này, họ biểu hiện là nghiện lên mạng Internet, xem các chương trình TV, mạng xã hội và điện tử; truy cầu danh lợi, nói chuyện phiếm; chấp trước vào tình, mua sắm, ăn uống, an dật; v.v..

Thật khó để họ có thể thoát khỏi những cám dỗ này. Họ tận hưởng những thú vui trần tục dưới chiêu bài phù hợp tối đa với xã hội người thường và lãng phí thời gian quý giá mà Sư phụ phải cực khổ chịu đựng để đánh đổi. Họ đã quên rằng mình đến từ đâu và nên trở về đâu rồi!

Nếu họ đắm chìm trong dục vọng, quên đi trách nhiệm của mình và mất đi ý chí cùng khả năng tự kiềm chế bản thân, thì sinh mệnh của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Những người truy cầu thú vui của người thường là người thường. Chúng ta là người tu luyện, chúng ta cần chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và hướng nội mọi lúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/29/327049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/19/157061.html

Đăng ngày 28-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share