Bài viết của Quy Chân, học viên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 4-4-2016] Gần đây nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ trong vùng của tôi. Chúng ta biết rằng đây không phải là ngẫu nhiên, vì mỗi một việc xảy ra với các học viên đều có một lý do. Điều này cho tôi thấy rằng chúng ta cần phải hướng nội tìm để xem chúng ta có thể đề cao như thế nào.

Tu luyện cá nhân

Theo thể ngộ của tôi, nhiều học viên trẻ có kỹ năng về công nghệ mà một số thế hệ lớn tuổi có thể thiếu. Do đó, họ mất rất nhiều thời gian cho việc mua nguyên vật liệu, sản xuất tài liệu, bảo trì thiết bị, hay giải cứu học viên bị bắt giam. Điều đó là tốt vì họ đang tham gia vào rất nhiều hạng mục cần thiết cho những nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, họ đã quá bận mà không dành đủ thời gian cho việc học Pháp hay luyện công.

Rõ ràng những học viên này đã làm rất tốt trong việc gánh vác trách nhiệm. Tuy nhiên, khi họ quá bận để tĩnh tâm học Pháp, có thể họ đã sinh ra quan niệm người thường mà không nhận ra. Khi chúng ta không hành xử theo Pháp, cựu thế lực có thể dễ dàng dùi vào sơ hở của chúng ta.

Ỷ lại vào đồng tu

Nhiều lần các học viên đề nghị giúp đỡ bất cứ khi nào họ gặp phải vấn đề, đặc biệt là khi liên quan đến máy tính hoặc máy in. Là học viên, chúng ta biết rằng không có gì xảy ra là ngẫu nhiên và chúng ta cần hướng nội để đề cao tâm tính của mình. Vì vậy, khi chúng ta nhận ra quan niệm người thường và đề cao tâm tính, những vấn đề có thể được giải quyết.

Tuy nhiên, một số học viên, bao gồm cả các học viên lớn tuổi, có xu hướng mang máy tính của họ tới những người có kỹ năng tốt hơn kể cả những lúc xảy ra sự cố nhỏ nhất, hoặc tới gặp đồng tu mà không báo trước. Điều này có thể gây ra phiền phức cho các học viên và có thể khơi dậy sự nghi ngờ của hàng xóm.

Chúng tôi hy vọng các học viên có thể biết cân nhắc hơn đến những người khác. Hãy tự học cách giải quyết vấn đề và đừng tăng thêm quá nhiều gánh nặng cho người khác. Có vậy họ mới có đủ thời gian cho việc học Pháp và luyện công.

Vấn đề bảo mật

Hầu hết các học viên gần đây đã bị bắt vì sử dụng điện thoại di động quá nhiều. Thực tế, công an giám sát và lần theo điện thoại di động để định vị các học viên trước khi bắt họ.

Điện thoại di động đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, một số học viên luôn luôn mang chúng theo người và thường xuyên thảo luận các vấn đề ngay cạnh hoặc trên điện thoại di động. Điều này đã khiến phát sinh nhiều vấn đề an ninh nghiêm trọng với tình trạng công nghệ hiện tại và cuộc bức hại dữ dội ở Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên điện thoại di động của các học viên bị công an theo dõi dẫn đến các vụ bắt giữ. Nhiều bài viết trên Minh Huệ cũng đã thảo luận về chủ đề này. Chúng ta nên rút ra bài học từ đó và chính lại hành động của mình.

Từ các bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta biết rằng chúng ta cần phải chứng thực Pháp bằng lý trí, chứ không dùng những quan niệm của người thường, vốn phải được buông bỏ qua tu luyện.

Vấn đề điều phối

Nhiều học viên viết hoặc in thông tin trên tiền giấy để giảng chân tướng cho người thường về Pháp Luân Công. Quá trình này tốn nhiều thời gian vì nhiều tờ tiền rất bẩn cần phải được làm sạch, sấy khô và là trước khi được in lên.

Chỉ có một vài học viên biết về quy trình, và họ đang thực hiện quy trình này cho các đồng tu của mình. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta đào tạo nhiều học viên làm việc này. Điều đó sẽ phân bổ khối lượng công việc hợp lý, giúp các học viên độc lập hơn, và giảm thiểu rủi ro an toàn.

Chúng ta biết rằng các kỹ năng và trí huệ của chúng ta là do Sư phụ ban cho, và miễn là chúng ta đề cao trong tu luyện, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Phá trừ gián cách

Một số học viên có các chấp trước rất mạnh, như tâm hiển thị, vị tư, hoặc thiếu ý thức bảo mật. Sau khi cảnh báo các học viên nhiều lần mà kết quả không được bao nhiêu, một số điều phối viên có thể bỏ qua và không còn quan tâm nhiều đến họ. Điều này có thể là một lý do tại sao gần đây nhiều học đã bị bắt.

Tôi nhớ khi xem một chương trình biểu diễn Thần Vận năm ngoái. Sau khi một sĩ quan công an đánh một học viên, ông ta ngã xuống đất và cuối cùng bị gẫy một chân. Người học viên đã cố gắng dìu ông ta đến một nơi an toàn, nhưng viên công an vẫn tiếp tục đánh anh. Cuối cùng, viên công an đã cảm động trước sự từ bi của anh và dừng lại.

Nếu các học viên chúng ta từ bi như vậy đối với công an, tại sao chúng ta không thể từ bi bằng vậy hay hơn thế đối với các học viên?

Bằng cách phối hợp cùng nhau và đề cao như một chỉnh thể, chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/4/326136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/15/156294.html

Đăng ngày 26-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share