Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-4-2016] Cha tôi đã ngoài 70 tuổi và ông đã tu luyện Đại Pháp được hơn 10 năm. Ông luôn luôn kiên định tu luyện và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, một ngày ông mệt mỏi trở về nhà, và sau đó bị nhức đầu dữ dội trong nhiều ngày. Ông vẫn cố gắng tiếp tục học Pháp và luyện công. Cả gia đình chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tất cả chúng tôi đều khuyên ông hướng nội để tìm ra nguyên nhân của khổ nạn. Chúng tôi cũng phát chính niệm cùng ông, nhưng [tình trạng] của ông vẫn không cải thiện.

Khoảng một tuần sau, trong khi chúng tôi đang ngồi đả tọa, cha tôi lại bị đau đầu. Ông đã xin Sư phụ điểm hóa để ông biết lý do tại sao ông lại bị như vậy.

Sau khi đả tọa, tôi quyết định nằm xuống và nghỉ ngơi. Trong khi đang ngủ, tôi đã có một giấc mơ: Tôi thấy hai đống hải sản trên giường của cha tôi. Một đống là hải sản có vỏ và đống kia là các loại cá khác nhau. Rõ ràng cá đã chết vì thiếu nước, vì một số con vẫn đang vùng vẫy để cố gắng sống sót. Sau đó, tôi đã tỉnh giấc.

Tôi lập tức đi gặp cha tôi để xem tình hình của ông và kể cho ông về giấc mơ của mình. Cha tôi nói với tôi rằng khi ông còn trẻ, ông thường bắt rất nhiều hải sản và các loại cá. Sau đó, ông thừa nhận rằng thậm chí sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông cũng đã mua cá sống một vài lần và nhờ người bán giết chúng giúp ông. Sau này, ông nhận ra rằng việc đó không tốt đối với một người tu luyện, vì vậy ông đã dừng lại.

Dường như chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, và cơn đau đầu của cha tôi đã biến mất. Đó là bài học cho cả gia đình chúng tôi. Tôi quyết định chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với các học viên khác, những học viên có thể gặp những tình huống tương tự.

Chúng ta phải nghiêm túc đối với vấn đề không sát sinh. Tôi có nghe một học viên chia sẻ rằng anh ấy đã buông bỏ tâm không sát sinh vì anh ấy nghĩ rằng mình đã đạt đến một tầng thứ đủ cao rồi. Anh ấy nói anh ấy đã từng thấy một học viên khác mua sò sống.

Như vậy, tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu hãy đối đãi nghiêm túc với vấn đề sát sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/327245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/11/156719.html

Đăng ngày 27-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share