Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-3-2016] Tôi thường nhìn lại trạng thái tu luyện của bản thân và cảm thấy rằng mình chưa thực sự đề cao. Tôi thực sự lo lắng về điều này, đặc biệt là vì tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ.

Tôi chứng thực Pháp bằng nhiều cách khác nhau, chủ yếu là trong vai trò kỹ thuật viên. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cảm thấy trạng thái tu luyện của mình chưa tốt. Từ trong Pháp, tôi đã tìm ra điểm thiếu sót của mình.

Sư phụ giảng:

“[Ai] tu luyện tốt, thì về biểu hiện chỉ thấy là cá nhân ấy tinh tấn [khá] hơn. Tinh tấn ấy là nói rằng vị ấy có thể [đạt được] thời khắc nào cũng chú ý đến được lời nói và hành vi của mình, chú ý đến được phản ứng tư tưởng của mình, có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thường xuyên có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình; đó là [người] khá tinh tấn trong tu luyện cá nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ quốc)

Trong quá khứ, tôi chỉ quan sát biểu hiện bề ngoài của một học viên để nhận định học viên đó có tinh tấn trong tu luyện hay không. Tôi nhìn xem học viên đó học thuộc Pháp đến đâu, học viên ấy học bao nhiêu bài giảng mỗi ngày, và đã làm bao nhiêu việc để chứng thực Pháp. Tôi cũng nhìn xem liệu một học viên bị giam giữ có thể ra khỏi trại giam bằng chính niệm hay không, và ai là người có thể ngộ sâu sắc về các nguyên lý của Pháp.

Tất nhiên, một người tu luyện tốt thường sẽ biểu hiện ra những trạng thái như vậy. Tuy nhiên, một học viên có biểu hiện như vậy không nhất định là chú ý tới từng lời nói và hành vi của mình, người này chỉ đơn giản là có tâm làm các việc. Người ấy không hướng nội khi vấn đề xuất hiện.

Từ đó, tôi đã chú ý tới từng lời nói, hành vi, và cách ứng xử của mình trong tất cả các hoàn cảnh. Nhờ vậy tôi đã có thể nhận ra những chấp trước của bản thân.

Đề cao trong Pháp

Một đồng tu hỏi tôi rằng: “Tôi nên lắp đặt hệ thống mạng nào? Một học viên nói với tôi rằng đọc các bài báo trên Minh Huệ sẽ giúp người tu luyện đề cao nhanh chóng. Tôi sẽ hỏi cô ấy nên lắp đặt dịch vụ mạng của nhà cung cấp nào.” Tôi hỏi cô ấy rằng cô đang sử dụng công ty cáp mạng nào, nhưng cô ấy không biết. Tôi nói: “Làm sao đồng tu kia có thể giúp chị được khi mà chị không biết điều này. Chị cần phải tìm hiểu điều này trước.”

Câu trả lời của tôi mặc dù không sai, nhưng nó ẩn chứa tâm tật đố và coi thường người khác, đây là những chấp trước rất khó nhận ra. Ngay khi nhận ra những chấp trước này, tôi lập tức loại bỏ chúng. Sau đó tôi cảm thấy tâm của mình thật nhẹ nhàng.

Sau đó, đồng tu Giáp kể với tôi rằng đồng tu Ất khuyên anh ấy tránh xa tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi tự nhắc bản thân phải hướng nội. Khi tôi gặp Ất, cô ấy nói rằng tôi có một vài vấn đề. Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy đã nói với Giáp điều gì khác.

Tôi đã hình thành quan niệm rằng cô ấy là người gây mâu thuẫn giữa các học viên, nhưng tôi lập tức nhận ra rằng những suy nghĩ này được sinh ra từ chấp trước vào danh và sự giận dữ của tôi. Tôi hiểu ra rằng đồng tu đó đang giúp tôi đề cao. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

Do đó, tôi đã đọc đi đọc lại Chuyển Pháp Luân, đặc biệt là các mục “Tâm tật đố”; “Chủ ý thức phải mạnh”, và “Tâm nhất định phải chính”. Sau vài lần, tôi cảm thấy tốt hơn và đã đề cao trong Pháp.

Chỉ chú trọng giải quyết vấn đề chứ không thực tu

Mỗi lần tôi đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu về các vấn đề về kỹ thuật, tôi cho rằng những kinh nghiệm đó không có gì đáng kể. Giờ thì tôi hiểu rằng tôi đã chỉ chú trọng vào việc giải quyết vấn đề kỹ thuật, chứ không thực tu. Tôi đã không hướng nội để giải quyết những vấn đề của mình và để loại bỏ các chấp trước.

Cuối cùng tôi đã có thể nhận ra các chấp trước của mình khi gặp phải những mâu thuẫn, và không còn lập tức tranh luận với người khác nữa. Tôi đã biết kiểm soát bản thân và không còn đổ lỗi cho người khác khi mâu thuẫn xảy đến.

Tôi đã nhận ra chấp trước căn bản của mình. Tôi cho rằng ý kiến và thói quen của mình là tốt, trong khi những người khác lại cho rằng tôi cứng đầu và ích kỷ. Tôi đã quá coi trọng quan niệm người thường mà quên mất quyền năng của Đại Pháp, và đã cố chứng thực bản thân một cách không tự biết.

Khi gặp phải khó nạn, tôi đã cố gắng tìm kiếm cách giải quyết bằng tâm người thường thay vì nhìn nhận sự việc dựa theo Pháp, và cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, vì nó thể hiện rằng tôi chưa thực sự tín Sư tín Pháp. Khi các mâu thuẫn xảy đến với tôi, niệm đầu tiên của tôi là chỉ trích người khác thay vì hướng nội tìm. Thậm chí tôi còn cảm thấy buồn bã và ủy khuất.

Sư phụ đã giúp tôi phát hiện ra các chấp trước của bản thân, và tôi đã có được những bước thăng tiến dài trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/21/325496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/6/156551.html

Đăng ngày 25-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share