Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ10-3-2016] Tất cả bạn bè và gia đình tôi đều đã nghe tôi kể về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại và hơn hết là việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của chồng tôi, vốn là trường hợp ngoại lệ đáng chú ý.

Chồng tôi suốt ngày dán mắt vào xem vô tuyến, nghe những lời tuyên truyền dối trá về Pháp Luân Đại Pháp. Anh có những quan điểm sai trái và nói những điều không hay về môn tu luyện. Tôi đã gần như từ bỏ việc cứu anh và lựa chọn cách né tránh anh.

Dĩ nhiên, anh rất sợ cảnh sát sẽ đến nhà chúng tôi và đưa tôi đi. Tôi có thể nhận thấy sự sợ hãi trên nét mặt anh nếu có ai đó gõ cửa nhà chúng tôi vào buổi tối. Khi tôi về nhà muộn, tôi có thể thấy nỗi lo sợ choáng ngợp tâm trí anh khi tôi bước vào nhà, đặc biệt khi anh không thể liên lạc được với tôi. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến anh và cuối cùng anh bị suy sụp tinh thần.

Các đệ tử Đại Pháp có Pháp chỉ đạo khi gặp khổ nạn. Còn người thường có gì? Họ chẳng có gì cả, và họ cảm thấy sợ hãi và vô vọng. Trong suốt 16 năm của cuộc bức hại, gia đình tôi đã phải chịu áp lực và chịu nỗi đau mất những người thân. Vì thế, tôi nhận ra rằng tôi cần nghe lời Sư phụ, không từ bỏ chồng mình và cố gắng cứu anh.

Thái độ của chồng tôi thay đổi

Một tối, chồng tôi nói vài từ bất kính về Sư phụ khi anh say rượu. Sáng hôm sau anh đã bị ho dai dẳng và khó thở, vì thế tôi đã quyết định trao đổi với anh qua một bức thư.

Tôi cố gắng viết thư dễ hiểu: “Trong suốt 17 năm tu luyện, em đã không phải uống một viên thuốc nào. Em cũng tha thứ cho anh về việc quan hệ với những người phụ nữ khác. Anh không quan tâm đến em và tình hình tài chính của chúng ta. Anh có nghĩ rằng em có thể tha thứ điều này nếu em không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Và anh vẫn bất kính với Sư phụ! Giờ đây triệu chứng ho mà anh đang phải trải qua chỉ là sự cảnh cáo. Nếu anh không thay đổi thái độ, những điều nguy hiểm hơn sẽ tiếp tục xảy ra. Thế nhưng, nếu anh xin lỗi Sư phụ bằng sự chân thành và tôn kính, và nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” từ đáy lòng, thì triệu chứng ho của anh sẽ có thể hết.“

Anh đã làm theo như tôi bảo và anh đã hết ho trong hai ngày. Sau đó anh đã bày tỏ sự tôn kính vô cùng đối với Sư phụ.

Trong suốt quá trình Chính Pháp, chúng ta phải tu luyện tinh tấn để đền đáp sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Những sinh mệnh mà được cứu sẽ sớm cảm kích, ca ngợi và tôn kính Sư phụ, và sẽ cảm ơn những đệ tử Đại Pháp vì đã cứu họ.

Hãy cùng làm tốt hơn trong việc theo kịp tiến trình Chính Pháp, cứu thêm nhiều sinh mệnh và hoàn thành thệ ước của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/10/325151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/27/156059.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share