Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2016] Tôi là một thành viên của nhóm giải cứu các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ phi pháp chỉ vì họ đã nói với mọi người về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc. Để giải cứu các học viên bị bắt giữ, chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho cảnh sát và các cơ quan chính phủ liên quan đến vụ việc, đồng thời phơi bày hành động sai trái của những người can dự trước công chúng.

Nhờ phối hợp tốt với các đồng tu, tôi đã tham gia giải cứu thành công một số đồng tu bị giam giữ – đây là một quá trình có thể kéo dài tới hàng tháng.

Trong suốt thời gian ở nhóm giải cứu, tôi đã đích thân trải nghiệm lòng từ bi vô hạn của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ mà mọi việc diễn ra thuận lợi và không có sự cố đáng kể nào xảy ra.

Chấp trước của bản thân là nguyên nhân khiến tôi bị giam giữ

Cùng với thành công của nhóm chúng tôi, tâm hoan hỉ, tâm hiển thị và tâm chứng thực bản thân của tôi ngày càng lớn khi các học viên địa phương đều biết đến tôi và dành cho tôi những lời ca ngợi mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

Mặc dù nhận ra được những chấp trước mà một người tu luyện cần buông bỏ, nhưng tôi vẫn cảm thấy hoan hỉ và hạnh phúc mỗi khi được khen ngợi.

Trước Thế vận hội quốc gia năm 2013 ở Trung Quốc, tôi đã bị bắt và bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam. Trong thời gian ở đây, tôi đã không ngừng hướng nội, phát chính niệm và đọc nhẩm Pháp. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã được thả ra sau một tháng bị giữ ở trong trại tạm giam.

Giữ tâm bất động khi được khen ngợi

Khi tôi trở về từ trại tạm giam, một học viên đã nói với tôi: “Bạn là thần tượng của chúng tôi. Bạn không chỉ tự xoay sở để ra khỏi trại tạm giam, mà còn giúp giải cứu được nhiều đồng tu khác. Chúng tôi rất ngưỡng mộ bạn.”

Tôi giữ tâm bất động. Mọi thành công của chúng ta đều là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ Lý và quyền năng vĩ đại của Đại Pháp. Làm sao tôi dám nhận về mình những điều Sư phụ đã làm giúp.

Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc tu luyện bản thân bằng cách hướng nội và liên tục loại bỏ các chấp trước và các quan niệm biến dị.

Đạt được thành công nhờ phối hợp cùng nhau

Tôi nhanh chóng được đề nghị quay trở lại nhóm giải cứu. Tôi nghĩ rằng tôi không nên ôm nhiều việc như trước đây, và đã chia sẻ điều này với các đồng tu khác trong nhóm. Tôi không muốn can nhiễu tới con đường mà Sư phụ đã an bài cho các đồng tu khác.

Tôi khuyến khích họ phối hợp cùng nhau và tránh dựa dẫm quá nhiều vào tôi. Chúng tôi đã phối hợp rất tốt và giải cứu thành công một nhóm học viên khác bị giam giữ.

Tạo ấn tượng tốt đẹp với những người khác

Nhờ học Pháp tốt, tôi nhận ra rằng giải cứu các học viên bị giam giữ chính là lời thệ ước tại thiên thượng mà tôi đã lập từ vô lượng kiếp trước kia. Tôi đã gặp phải rất nhiều chướng ngại trong tu luyện và trong khi thực thi hạng mục này, thường là tôi phải đối mặt với những nhân viên thi hành pháp luật tham dự vào cuộc bức hại. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã luôn tìm ra được cách để vượt qua khó khăn, từ đó hoàn thành thệ ước linh thiêng của mình.

Có một lần, tôi cùng với thân nhân các học viên bị giam giữ tới đồn cảnh sát để tìm cách giải cứu họ.

Khi Đội trưởng Đội an ninh nội địa hỏi liệu tôi có phải là một học viên không, ngay lập tức lời Sư phụ giảng hiện ra trước mắt tôi, tôi đáp: “Thưa anh, không phải ai cũng có vinh diệu trở thành học viên Pháp Luân Công. Cũng giống như kì thi tuyển sinh đại học, chỉ những người có điểm cao mới có thể được chọn.”

Một lúc sau chúng tôi quay trở lại gặp anh ta để yêu cầu trả tự do cho một học viên khác. Anh ta xem tôi là người giỏi ăn nói, và cho rằng tôi hẳn đã từng giữ một vị trí cao trong công việc trước đây.

Anh ta hỏi nơi tôi công tác trước khi nghỉ hưu. Tôi nói rằng tôi được sinh ra trong một gia đình lao động phổ thông, và chưa học hết cấp ba. Nghe vậy, anh ta lắc đầu không tin.

Cảm tạ Sư phụ Lý đã ban cho tôi trí huệ, tôi có thể sử dụng năng lực này để minh chứng cho người khác thấy sự từ bi và an hòa của Đại Pháp thông qua lời nói và việc làm của mình, và giải thể những suy nghĩ bất hảo của con người thế gian.

Đội trưởng Đội an ninh nội địa đã đồng ý trả tự do cho các học viên bị giam giữ. Thậm chí anh ta còn cử người tiễn chúng tôi ra khỏi tòa nhà, và tặng cho chúng tôi mỗi người một chai nước. Anh ta đã có được nhận thức chính diện về Đại Pháp và Sư phụ.

Cùng lúc đó, phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã thu hút được sự chú ý và ủng hộ rộng rãi cả trong và ngoài Trung Quốc. Vì thế, tôi đã viết một bức thư cho Đội trưởng Đội an ninh nội địa để nói về sự việc này, khuyên anh ta và cấp dưới nhìn nhận lại thời thế hiện nay. Tôi cũng đề nghị họ nên tận dụng cơ hội để bù đắp lại những sai lầm đã phạm phải, và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/10/325152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/18/156325.html

Đăng ngày 20-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share