Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-4-2016] Gần đây, trong lúc học thuộc Pháp, tôi đã rất xúc động khi đọc đến đoạn Pháp sau:

“Người ta cũng nói với tôi: ‘Ông để họ tu được cũng dễ dàng quá. Bản thân người ta chỉ có một chút nạn, giữa người với người có không mấy sự việc, còn có rất nhiều tâm vẫn chưa thể vứt bỏ được!” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Đặc biệt là câu cuối cùng đã khiến tôi vô cùng xúc động. Một lần nữa tôi lại được nhắc nhở rằng rất khó để buông bỏ các chấp trước và tôi cần phải tu luyện tinh tấn.

Trước đây tôi chỉ đơn giản lý giải rằng các tâm chấp trước của bản thân là rất khó buông bỏ, rất khó tu, tôi cần phải nỗ lực tu bỏ chúng đi. Sau khi trải qua nhiều khảo nghiệm và khổ nạn trong khi tu luyện trong Chính Pháp, tôi đã hiểu được rằng điều đó không đơn giản như vậy. Hết thảy mọi việc trong Chính Pháp đều do Sư phụ an bài, việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp lại càng do Sư phụ an bài, làm sao các sinh mệnh bên ngoài có thể nói “còn có rất nhiều tâm vẫn chưa thể vứt bỏ được”. Tu bỏ tâm chấp trước như thế nào chẳng phải do Sư phụ an bài? Làm sao các sinh mệnh bên ngoài có thể nói “còn có rất nhiều tâm vẫn chưa thể vứt bỏ được”, như thế chẳng phải các sinh mệnh bên ngoài đã tham gia vào việc an bài con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp?

An bài của Cựu thế lực

Kỳ thực, trước đây tôi không dám suy nghĩ như thế. Về phương diện này, sau này Sư phụ đã giảng rất minh xác, rằng cựu thế lực xác thực là có một bộ an bài hoàn chỉnh của chúng.

Cá nhân tôi cho rằng, mọi thứ đã được an bài trọn vẹn cho mỗi đệ tử Đại Pháp, bao gồm chúng ta sinh ra vào lúc nào, đắc Pháp vào năm nào, chúng ta sẽ gặp những ai và trải qua những sự việc gì, chúng ta sẽ có những chấp trước gì, những chướng ngại nào ngăn cản chúng ta đắc Pháp. Đối với mỗi đệ tử Đại Pháp, không có sự việc gì là ngẫu nhiên kể từ ngày chúng ta sinh ra. Mọi thứ đều đã được cựu thế lực an bài phi thường chặt chẽ.

Vậy thì toàn bộ quá trình cuộc đời của mỗi đệ tử Đại Pháp là do cựu thế lực an bài một cách tùy ý? Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì Pháp lý của cựu vũ trụ không cho phép chúng muốn gì làm nấy như thế.

Không có gì là đơn giản

Các đệ tử Đại Pháp trong quá trình tầng tầng hạ xuống đã nợ các sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau, và trong quá trình chuyển sinh đời đời kiếp kiếp đã tích hạ vô số nghiệp lực.

Tệ hơn nữa là các đệ tử đã tích lũy các quan niệm và tư tưởng biến dị, đã sản sinh ra các vật chất bại hoại sau khi làm vô số việc sai trái, đã không ngừng tích lũy nghiệp lực tư tưởng bất hảo trước khi đắc Pháp. Tất cả những điều này đều đã được an bài trong quá trình sinh mệnh của các đệ tử Đại Pháp. Cựu thế lực đã gia cường và gia tăng các quan niệm và chấp trước này, làm gia tăng độ khó cho các đệ tử Đại Pháp đắc Pháp và tu luyện, gia tăng độ khó cho Sư phụ cứu độ các đệ tử, gia tăng độ khó cho chúng ta chứng thực Pháp trong Chính Pháp cũng như thực hiện thệ ước tiền sử của mình.

Vậy thì tại sao cựu thế lực nhất định phải làm điều này? Cựu thế lực tại các tầng thứ khác nhau có các cách nghĩ khác nhau. Tại mỗi tầng thứ, cựu thế lực đã dùng biện pháp của bản thân chúng để làm điều mà chúng gọi là giúp đỡ Chính Pháp. Điều mà chúng đều coi nhẹ lại là một vấn đề căn bản, chúng đặt Pháp ở vị trí nào, chúng đối đãi với cách làm của Sư phụ như thế nào? Chúng chính là đều xem trọng cách làm của chúng, và chúng đều sẽ phải tự mình gánh vác hậu quả.

Quá trình tu luyện của các đệ tử Đại Pháp đối ứng với việc cứu độ tại các thiên thể cao tầng, loại an bài này là hết sức phức tạp, chúng ta căn bản là không thể tưởng tượng nổi, nhưng điều này có quan hệ với việc tống khứ các tâm chấp trước của chúng ta. Có những lúc tôi cảm thấy vô cùng khó khăn để tống khứ một chấp trước, cũng có những lúc cảm thấy không thể hoàn toàn thanh trừ triệt để một chấp trước. Tôi cho rằng điều này có quan hệ với các an bài của cựu thế lực, cũng có quan hệ với tiến trình Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Chúng ta không nên nản lòng, nhất định phải kiên định chính niệm từ đầu đến cuối để tu bỏ đi các tâm chấp trước.

Mỗi bước đều then chốt

Nhiều lúc tôi có cảm giác nản lòng, bởi vì tôi vẫn còn các tư tưởng bất hảo và nhiều chấp trước mặc dù tôi đã tu luyện được khá lâu rồi. Nhưng tôi liền nói với chính mình, tôi phải đối chiếu với lời Sư phụ giảng để làm tốt ba việc, học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng cho thế nhân. Dù thế nào đi nữa tôi cũng luôn phải nỗ lực tinh tấn.

Cá nhân tôi có thể ngộ rằng, việc chúng ta có thể tu đến cuối cùng có ý nghĩa vô cùng trọng đại, đó thực sự là đại viên mãn, mỗi bước đi trong quá trình này đều rất then chốt, không thể có mảy may một chút giải đãi. Cho dù là đã làm được rất nhiều việc cứu người, cũng tuyệt đối không thể buông lỏng việc tu luyện bản thân.

cựu thế lực đang nhìn chằm chằm vào các đệ tử Đại Pháp, chúng sẽ lợi dụng bất cứ sơ hở nào của chúng ta. Chúng ta cần phải nghiêm khắc đối với mỗi ý mỗi niệm của chính mình, dựa vào các tiêu chuẩn tối cao để yêu cầu chính mình, dũng mãnh tinh tấn, một mạch tu đến tối hậu, đó là điều trọng yếu không thể tính đếm được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/10/326428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/23/156387.html

Đăng ngày 15-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share