Bài viết của Zhang Yun từ Toronto, Canada

[MINH HUỆ 24-06-2009] Ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2009, Lễ Hội Long Thuyền Quốc Tế Toronto lần thứ 21 ở Centre Island, Toronto đã thu hút hơn một trăm nghìn du khách. Như những năm trước, giáo viên và học sinh trường Minh Huệ Toronto đã tới Centre Island để giảng rõ sự thật và phố truyền Pháp Luân Đại Pháp trong suốt lễ hội.

2009-6-24-centre-island-01--ss.jpg
Học sinh trường Minh Huệ tập bài tĩnh công

2009-6-24-centre-island-02--ss.jpg
Giảng rõ sự thật cho một du khách

2009-6-24-centre-island-03--ss.jpg

2009-6-24-centre-island-04--ss.jpg

2009-6-24-centre-island-05--ss.jpg

Ông Lan đang học các bài tập Pháp Luân Công bằng cách tập theo những học sinh trường Minh Huệ

Giáo viên và học sinh đã dựng một biễu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” và đã bắt đầu luyện công theo nhạc. Nhiều nhóm du khách đã dừng lại để xem và chụp ảnh quay phim. Nhiều người đã hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Lan đã chuyển tới Toronto từ Quảng Châu, Trung Quốc bảy năm trước. Trong ngày lễ hội, ông và hơn chục người bạn đã tới Centre Island. Ông đã xem các học sinh luyện công trong thời gian lâu.

Sau đó, ông đã hỏi một trong những phụ huynh: “Tôi có thể luyện công với các cháu không? Nếu một đứa trẻ như vậy có thể học các bài công pháp, tôi tin tôi cũng có thể học.”

Các phụ huynh đã nói: “Chắc chắn rồi, xin mời ông tham gia với các cháu.” Do vậy ông đã bắt đầu tập theo các em học sinh.
Khoảng hơn chục người Trung Quốc đã nói chuyện với các giáo viên trong một thời gian lâu. Trước khi họ rời đi, mỗi người đều cầm theo một tờ giảng thanh chân tướng và nói họ sẽ tham gia nhóm luyện công tuần tới gần chỗ họ ở.

Joel Etienne là một luật sư ở Toronto. Anh đã tới Centre Island với vợ và con gái năm tuổi của anh. Khi anh nhìn thấy các em học sinh luyện công, anh đã mừng rỡ nói: “ Các cháu đang làm một việc thật tuyệt vời! Rất nhiều người đã nghe nói về Pháp Luân Công. Tôi rất vui. Ngay cả con gái của tôi cũng nói muốn tham gia luyện công cùng các cháu.”

Đi du lịch từ Italy, Mary và gia đình cô cũng đến Centre Island. Cô đã chụp rất nhiều ảnh các học sinh đang luyện công và nói: “ Những đứa trẻ này thật đáng yêu. Chúng thật hiền lành an hòa.”

Một phụ huynh đã đưa cho cô một tờ giới thiệu. Cô nói: “Pháp Luân Công, tôi đã có nghe nói tới nhưng không biết nhiều về nó. Tôi sẽ tìm hiểu thêm sau khi về nhà.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/24/203368.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/26/108608.html
Đăng ngày 26-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share