Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-1-2016] Mẹ tôi, một đệ tử Đại Pháp, bà đã ở tuổi 70, bà quyết định lập một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp tại nhà, nên tôi đã giúp bà mua một máy tính và máy in.

Tôi dạy bà những thao tác cơ bản để vận hành máy tính, truy cập vào Minh Huệ Net, tải và in tài liệu chân tướng Đại Pháp.

Không hướng nội lúc cần thiết

Khi mới bắt đầu, mẹ tôi gặp nhiều chướng ngại, mặc dù mất khoảng một giờ đồng hồ để tới nhà mẹ tôi, nhưng tôi vẫn đến giúp bà. Máy tính của bà trục trặc đủ kiểu, và mỗi lần tôi đi cả chặng đường dài đến giúp bà.

Mất khá nhiều thời gian để mẹ tôi nắm được các kỹ thuật chạy máy và in ấn. Máy in chỉ phát tiếng ồn nhỏ, bà cũng đã rất lo lắng. Ban đầu, tôi có thể giữ vững tâm tính. Mỗi lần trên đường đến nhà mẹ tôi, tôi thường phát chính niệm. Tôi nghĩ: “Thanh trừ hết thảy tâm lý phiền não của bản thân; thanh trừ mọi sơ hở khiến cựu thế lực dùi vào.”

Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi lại không thể giữ vững tâm tính, và đã có lúc tôi không muốn hỗ trợ bà. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng nếu làm vậy, tôi có thể trì hoãn việc giảng chân tướng của bà, nên tôi đã đến giúp đỡ bà.

Sau đó tôi rơi vào trạng thái tồi tệ, tôi phớt lờ bà khi đến đó, chỉ sửa máy in và nói một vài lời. Thậm chí, có lúc tôi còn cằn nhằn: “Khi phát tài liệu trực diện thì mẹ không sợ, giờ máy in chỉ phát ra chút tiềng ồn nhỏ thì lại sợ này nọ? Nếu mẹ không buông bỏ tâm sợ hãi này, thì làm sao mà máy móc nó làm việc tốt được?”

Ôi, tôi đều là hướng ngoại mà nhìn, chứ không hướng nội tìm xem bản thân mình có điểm nào cần phải đề cao.

Vì chúng tôi có gián cách, nên máy in chỉ mới hoạt động đã lại dừng. Khi không thể sửa nổi, chúng tôi liền mua máy mới, và trong vòng ba năm chúng tôi đã thay đến bốn máy in.

Cuối cùng, tâm tôi không nhẫn nổi, và không còn muốn đến sửa máy in cho mẹ tôi nữa. Bởi vậy, bà đã bảo tôi chỉ cho bà cách sửa máy. Tuy nhiên, bà chỉ muốn tôi nghe câu chuyện của bà mà không muốn nghe tôi giải thích gì cả. Tôi mất bình tĩnh, và đã để ma tính khống chế, hét lên và quát bà.

Sau đó, một thời gian dài chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi nhận ra rằng hành động của tôi không đúng, nhưng do tâm tính chưa thực sự đề cao, nên tâm lý vẫn bực dọc không nguôi.

Một thời gian sau mẹ tôi gọi điện cho tôi và nói rằng máy in lại không chạy được nữa và bà muốn mua một máy in mới. Lúc đó tôi đang cùng với một đồng tu khác đi mua máy in, nên nhân tiện mua luôn một máy in khác cho bà.

Chúng tôi đi đến nhà bà cài đặt và in thử, nhưng trong toàn bộ thời gian đó, mặt tôi nghiêm nghị; mỗi khi lên tiếng tôi lại gắt gỏng, làm xong tôi liền ra về.

Thay đổi tâm thái

Trên đường trở về nhà, đồng tu đi cùng bảo tôi rằng tôi không nên đối đãi với mẹ mình như thế, rằng tôi nên thay đổi tâm thái của mình. Mặc dù tôi không trả lời đồng tu, nhưng băng giá trong tâm tôi bắt đầu tan chảy.

Sau cùng, mẹ tôi nhờ một người họ hàng không phải học viên chuyển giúp tiền giấy cùng một mẩu giấy ghi lời nhắn của bà cho tôi. Mẹ tôi nhắn rằng máy in bị kẹt giấy và tôi có thể in tài liệu chân tướng vào tờ tiền rồi chuyển cho người bà con đó đưa lại cho mẹ tôi.

Khi tôi nhìn thấy dòng ghi chú đó, tôi lại thấy khó chịu. “Làm sao mẹ có thể lại nhờ một người thường làm việc này được chứ? Nếu người xấu phát hiện ra thì phải làm sao? Tôi sẽ chuyển nguyên số tiền này lại cho bà.” Đủ mọi niệm đầu đồng thời xuất hiện.

Bởi tôi học Pháp khá tinh tấn, nên tất cả những niệm đầu này nhanh chóng bị định trụ lại. Bản tính vốn có của tôi lại giành được thế thượng phong. Tôi bình tâm lại và suy xét lại từng ý từng niệm và sau đó tống khứ chúng đi. Tôi quyết định tự mình in thông điệp chân tướng lên tiền giấy và sẽ đến và kiểm tra máy in cho mẹ tôi.

Tuần sau đó, tôi đến nhà bà và gỡ bỏ giấy bị kẹt, tôi in thử, nhưng chữ vẫn không đủ nét, máy in vẫn bị trục trặc.

Mẹ tôi dường như cũng thay đổi. Bởi bà không nói nhiều nữa, và tôi có thể rất bình tĩnh và lặng lẽ phát chính niệm. Tuy nhiên, đến đêm sự cố vẫn chưa được giải quyết.

Tôi ý thức được rằng kỹ thuật của người thường không thể giải quyết được vấn đề này. Bởi vậy, tôi buông tâm xuống, và cùng mẹ tôi chia sẻ.

Tôi nói: “Máy in là pháp khí của mẹ, và nó sẽ giúp mẹ trợ Sư chính Pháp. Mẹ có nhớ là phải dùng chính niệm của mình để bảo hộ máy in khỏi tà ác tấn công không?

“Trong ba năm mẹ đã bốn lần thay máy in, và bây giờ là cái thứ năm. Nó hẳn là không đúng rồi. Tất cả các máy in trước đây đều bị bỏ đi trước khi chúng hết tuổi hữu dụng. Chẳng phải nó với mẹ và con là có quan hệ sao? Chẳng phải con và mẹ nên hướng nội để tìm xem tâm tính bản thân có vấn đề gì không hay sao?”

Tâm chúng tôi rất tĩnh và tôi không hề chỉ trích bà. Bà không nói lời nào, hẳn là bà đồng tình với những điều tôi vừa nói. Khác hẳn trước kia, bà không hề viện lý do nào để bao biện cho mình.

Cuối cùng, tôi đã thay đổi tâm thái. Tôi nói: “Hôm nay mẹ con mình cũng chỉ có thể làm đến đây thôi, chúng ta hãy hướng nội và cầu xin Sư phụ làm cho máy in hoạt động. Nếu nó vẫn không hoạt động được, chúng ta sẽ mang nó đến cửa hàng sửa chữa.” Mẹ tôi nói rằng bà sẽ xin Sư phụ giúp đỡ.

Ngày hôm sau khi tôi gọi điện cho bà, bà nói rằng máy in đã hoạt động tốt rồi và bà hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Bà nói như vậy hai lần.

Tự đáy lòng con xin cảm tạ Sư tôn. Tôi cũng nhắc nhở mẹ mình không được khởi tâm hoan hỷ. Lúc đó, tôi thấy rằng cả tôi và mẹ tôi đều đề cao trong tu luyện, và cựu thế lực không sao cản trở được.

Buông bỏ chấp trước

Nhìn loại toàn bộ quá trình, mẹ tôi và tôi đều có thể loại bỏ nhiều nhân tâm. Mẹ tôi buông bỏ tâm ỷ lại vào tôi và tâm sợ hãi, trong khi tôi loại bỏ đi tâm oán hận và cầu toàn. Tôi cũng đã buông bỏ chấp trước ỷ lại vào kỹ thuật của bản thân, mà không cầu Sư phụ giúp.

Kỳ thực, cũng nhiều lần tôi đã đọc các bài viết trên Minh Huệ Net chỉ xuất ra vấn đề của chúng tôi, rằng để máy tính hoặc máy in của mỗi chúng ta có thể hoạt động tốt, chúng ta cần phải tu tâm.

Khi mẹ tôi và tôi chú trọng hơn đến tu luyện tâm tính và hướng nội, Sư phụ từ bi bảo hộ, và cựu thế lực và các nhân tố tà ác không có cớ gì đề dùi vào sơ hở của chúng tôi. Quả đúng như vậy, máy in đã hoạt động tốt sau khi chúng tôi tìm ra và buông bỏ các tâm chấp trước của mình.

Bài học đáng nhớ

Một ngày sau khi tôi viết xong bài viết này, mẹ tôi gọi điện cho tôi rằng máy in gặp trục trặc.

Tôi nghĩ rằng mình không nên ôm đồm nữa, và qua điện thoại chỉ cho mẹ tôi các thao tác để kiểm tra và vệ sinh đầu in. Tôi bảo bà hãy gác lại những công việc in ấn, đừng lo lắng gì về chiếc máy in, mà hãy tập trung học Pháp, phát chính niệm, và điều chỉnh nhận thức của mình. Bà đã đồng ý.

Đến tối, mẹ tôi bảo tôi rằng mọi thứ đã bình thường trở lại. Từ đó đến nay, máy in làm việc rất tốt. Tôi ngộ ra rằng đó là vì cả tôi cùng mẹ đã thực tu và chân chính đề cao, nên Sư phụ đã giải thể triệt để các chủng nhân tố tà ác can nhiễu đến chúng tôi ở không gian khác.

Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/15/155572.html

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/18/322339.html

Đăng ngày 19-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share