Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2016] Tôi là một giáo sư đại học. Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cuộc bức hại bắt đầu, các cán bộ và sinh viên trường đại học đã không báo cáo tôi với chính quyền, vì vậy thân phận là học viên của tôi chưa bao giờ được biết đến rộng rãi và tôi đã không trực tiếp bị bức hại trong hơn 16 năm qua.

Khổ nạn kéo dài

Công việc của tôi trong một vài thập kỷ qua là giảng dạy và nghiên cứu văn hóa Trung Quốc truyền thống. Và tôi đam mê công việc của mình. Tôi viết sách, báo cáo nghiên cứu, và các bài luận văn về đề tài này; tôi dạy chúng ở trường đại học, viết các mục về đề tài này trên báo trường. Tôi làm công việc của vài người và thường đi nhiều nơi để thuyết giảng.

Năm 2007, tôi bị đột quỵ khi đang giảng dạy ở Bắc Kinh. Niệm đầu của tôi là: “Sư phụ, xin giúp con! Con không bị bệnh.” Tôi được đưa đến bệnh viện. Bất chấp sự phản đối của bác sĩ, ba ngày sau tôi ra viện và đi chuyến tàu 12 tiếng để về nhà. Dọc đường về nhà, tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Trong hai tuần, tôi đã có thể đi lại được với sự trợ giúp. Chẳng bao lâu tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhiều đồng tu vui mừng cho tôi, nhưng đó chưa phải là đã kết thúc khổ nạn.

Vừa khi tôi khỏe hơn một chút, tôi bị ngã và trở về tình trạng cũ. Khi khỏe hơn, tôi lại ngã. Điều này xảy ra liên tục và tôi đã bị ngã 20 hoặc 30 lần. Đôi khi tôi hồi phục trong một hoặc hai tháng, những lần khác thì cần ba đến năm tháng. Đến nay tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Tìm ra căn nguyên

Từ khi khả năng đi lại của mình bị hạn chế, tôi dành nhiều thời gian ở nhà học Pháp và hướng nội tìm, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra cái gì đang kéo giữ mình lại.

Sau đó tôi đọc một bài viết trên trang web Minh Huệ, trong đó tác giả nói rằng các học viên ở Trung Quốc không nên tham gia vào việc gây dựng trường học hoặc trại hè để tổ chức giáo dục văn hóa truyền thống, vì điều này thường dẫn đến việc phá hoại ngầm đối với Đại Pháp và gây lãng phí tài nguyên dùng cho việc cứu người.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại về điều đó. Sau khi suy nghĩ về những gì mình đã làm và động cơ đằng sau những việc bản thân đã làm trong suốt những năm qua, cuối cùng tôi đã tìm thấy căn nguyên khổ nạn của mình.

Qua việc học Pháp, tôi hiểu ra rằng văn hóa truyền thống là do Sư phụ cấp cho nhân loại. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng văn hóa truyền thống Trung Quốc nhất quán với Đại Pháp và tin rằng quảng bá văn hóa truyền thống chính là quảng bá Đại Pháp. Tôi cũng tin rằng tôi có thể hướng dẫn sinh viên của mình chấp nhận Đại Pháp thông qua văn hóa truyền thống.

Nhưng tôi đã nhầm.

Văn hóa truyền thống trải đường cho sự hồng truyền Đại Pháp. Nó giúp mọi người hiểu và chấp nhận Đại Pháp dễ dàng hơn. Nhưng văn hóa truyền thống không phải là Đại Pháp. Tôi đã có suy nghĩ sai lầm rằng quảng bá văn hóa truyền thống là một phần trong tu luyện của mình.

Kết quả là không chỉ tôi phải chịu đựng nghiệp bệnh trong một thời gian dài, mà một số thành viên trong gia đình và bạn bè của tôi đã dừng tu luyện Đại Pháp, một số thì sợ không dám tu luyện và một số khác thậm chí không tin Đại Pháp là tốt.

Đúng là tôi đã nhận được nhiều giải thưởng lớn và nhận được nhiều lời ca ngợi từ sinh viên và các thính giả. Họ tán dương tôi vì đã cho họ những bài giảng hữu ích nhưng không ai ca ngợi Đại Pháp. Nhiều sinh viên hăng hái tham dự những bài giảng của tôi nhưng không ai trong số họ trở thành học viên.

Tôi đã sử dụng trí huệ mà mình đắc được từ Đại Pháp vào công việc, nhưng tôi không nói với mọi người về điều đó. Tôi đã sử dụng Đại Pháp để chứng thực bản thân mình. Không ngộ Pháp, tôi thực sự đã tin rằng mình đang cứu người. Tôi đã bị trệch khỏi con đường tu luyện đến mức nguy hiểm.

Tôi rất biết ơn vì có thể đọc được những bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ. Sau khi nhận ra sai lầm của mình, tôi đã học Pháp và phát chính niệm mạnh mẽ. Cùng với việc đề cao tâm tính, tình trạng thể chất của tôi cũng có sự cải biến to lớn.

Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/31/156107.html

Đăng ngày 13-04-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share