Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2016] cựu thế lực đã tạo ra một tình huống dẫn đến khổ nạn cho tôi trong một thời gian dài. Mỗi sáng sau khi luyện xong năm bài công pháp tôi thường cảm thấy mệt, chóng mặt và nặng đầu.

Ngoài ra, vào buổi chiều tôi còn bị kiệt quệ và thiếu năng lượng trong khi học Pháp. Bất cứ khi nào tôi chuẩn bị phát chính niệm thì lại cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Sau vài ngày như vậy, tôi đã gần như không chịu đựng được nữa.

Nếu tôi không tham gia luyện công vào buổi sáng, cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở và đổ đầy những chấp trước người thường vào trong tư tưởng của tôi. Chúng cũng tạo ra giả tướng khiến tôi bận rộn và cố gắng khống chế đại não cũng như tư tưởng của tôi, khiến tôi không thể thức dậy đúng giờ. Dù đã rất nỗ lực, nhưng tôi đã không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn.

Đây là do cựu thế lực áp đặt lên tôi. Tôi phải thoát khỏi sự khống chế của chúng.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đã từng nghĩ chưa, tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến [trạng thái] mà chư vị ngủ cũng không đạt được, không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả. Chỉ có thể nói tôi luyện công đến mức khắp người nhẹ nhõm, một đêm không ngủ tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ, khắp người có [sức] lực.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Đáng lẽ tôi phải tràn đầy năng lượng và tỉnh táo sau khi luyện công buổi sáng và phát chính niệm.

Đã đến lúc tôi phải phủ nhận giả tướng này và loại bỏ những quan niệm người thường cho rằng tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày nếu tôi thức dậy sớm vào buổi sáng. Tôi cũng cần phải vượt qua được sự lười biếng đang ngăn cản tôi ra khỏi giường để đi luyện công vào buổi sáng. Tôi quyết định phủ nhận cựu thế lực, phủ nhận vòng luẩn quẩn và loại bỏ những quan niệm người thường.

Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều phát chính niệm để loại bỏ sự lười biếng cùng tất cả các nhân tố vật chất gây nên sự lười biếng và trì trệ đã trói buộc tôi vào chiếc giường.

Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức reo, tôi đã tự nhắc bản thân về chính niệm mà tôi đã xuất ra vào đêm hôm trước và lập tức ra khỏi giường. Tuy nhiên, tôi cảm thấy yếu, mệt mỏi vào buổi chiều khi tôi chuẩn bị học Pháp.

Phản ứng tức thời của tôi là ngồi đả tọa, nhưng chỉ được khoảng nửa tiếng, thì không thể tiếp tục được nữa vì cảm thấy quá buồn ngủ và mệt. Tôi sụp xuống giường và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Khi thức dậy, tôi nhìn đồng hồ và sau đó lại lăn ra ngủ tiếp.

Có vẻ như cả tâm lẫn thân của tôi đều không còn có thể cử động được nữa, như thể nó bị thứ gì đó khống chế. Nhưng chủ ý thức của tôi lại hoàn toàn minh bạch. Tôi gọi Sư phụ: “Sư phụ Lý Hồng Chí, xin hãy giúp con. Xin Sư phụ hãy giúp con!”

Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang loại bỏ các vật chất xấu ra khỏi cơ thể tôi và tôi đã tỉnh dậy sau một trận chiến khốc liệt.

Vài ngày sau đó, tôi thức dậy sớm để luyện công vào buổi sáng và đả tọa nửa tiếng vào buổi chiều trước khi học Pháp. Kết quả là, tôi cảm thấy đầu não rất tỉnh táo và sáng suốt, thân thể tôi khỏe mạnh và có nhiều năng lượng hơn.

Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi và cứu tôi khỏi vòng luẩn quẩn do cựu thế lực an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/9/325132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/27/156067.html

Đăng ngày 11-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share