Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-2-2016] Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận (Shen Yun Performing Arts) vừa thông báo quyết định ngừng cung cấp video các buổi biểu diễn của họ cho Trung Quốc Đại lục, bởi vì một lượng lớn các học viên đã mang các đĩa Thần Vận phiên bản dành riêng cho Trung Quốc Đại lục ra hải ngoại. Những học viên này đã cho lưu hành các video và gây can nhiễu tới chương trình biểu diễn trực tiếp của Thần Vận ở nước ngoài. Những học viên mà đã gửi các file video hoặc mang đĩa DVD Thần Vận ra khỏi Trung Quốc hãy xem xét cẩn thận về tâm tính của mình. Chẳng phải các đồng tu đã không chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ về vấn đề này hay sao?

Các học viên trong thị trấn của tôi đã chuẩn bị một lượng lớn túi đựng và vỏ đĩa DVD trước năm mới, để chúng tôi có thể phân phát đĩa DVD Thần Vận ngay khi có video. Bây giờ video không được cung cấp cho Trung Quốc Đại lục nữa, thì các vỏ và hộp cũng không thể được sử dụng. Các học viên ở các khu vực khác cũng đã chuẩn bị tương tự. Đó không phải là một sự lãng phí tài nguyên của học viên Đại Pháp trên khắp đất nước sao? Thiệt hại phát sinh trong cứu độ chúng sinh là không thể đo lường được. Đây là hậu quả nghiêm trọng của việc không chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ.

Trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm gần đây nhất, Sư phụ đã nói các học viên là không gửi những lời chào hỏi trong phần vấn đáp vì nó sẽ tốn thời gian. Tuy nhiên, một vài tờ ghi chú đầu tiên vẫn là lời chào hỏi. Khi đọc đoạn giảng Pháp đó tôi đã suy nghĩ: “Các đồng tu có nghe thấy lời Sư phụ không nhỉ? Sao các đồng tu không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ?” Thực tế là, các học viên Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đều rất nhớ Sư phụ và đều muốn bày tỏ sự chào đón và tôn kính tới Sư phụ. Nhưng khi Sư phụ đã nói với chúng ta là không để lãng phí thời gian vào việc đó, thì chúng ta nên làm theo yêu cầu của Sư phụ một cách vô điều kiện và ngay lập tức. Theo thể ngộ của tôi, đó là vấn đề chính tín đối với Sư phụ trong tu luyện.

Tôi đã từng gặp nhiều học viên lớn tuổi, họ không khoe khoang nhận thức của mình về Pháp, nhưng họ đã đi con đường tu luyện của mình với một chính tín mạnh mẽ vào Sư phụ. Họ nỗ lực hết sức làm ba việc để hoàn thành sứ mệnh của mình. Họ nói rằng mình làm những gì Sư phụ yêu cầu, và tuyệt đối không làm bất cứ điều gì Sư phụ nói không nên làm. Họ thật là tuyệt vời, và thể hiện được đức tính trân quý nhất của người tu luyện.

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy gì ở các không gian khác, nhưng tôi tin lời Sư phụ, vì tôi biết đó là những gì một đệ tử nên làm. Tôi còn cần gì nữa khi đã minh bạch được sự cao thâm của chân lý vũ trụ? Chính tín là gì? Nó đơn giản là chiểu theo những yêu cầu của Sư phụ mà không trộn lẫn với quan niệm cá nhân hoặc thay đổi các yêu cầu của Sư phụ.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi . Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/16/324222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/29/155744.html

Đăng ngày 10-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share