Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-3-2016] Tôi đã bị sốc và buồn sau khi đọc “Thông tri năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận [bản dành cho] Đại Lục” của Ban Biên tập Minh Huệ. Thông tri viết: “…vẫn mang các tư liệu và đĩa quang video ra hải ngoại, không lý gì đến thông tri thứ nhất của Ban Biên tập Minh Huệ [về vấn đề này]; hành vi lần này của các học viên Đại Lục đã can nhiễu nghiêm trọng đến những gì Sư phụ đang làm và cần đạt được.”

Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về chấp trước tự cho mình là đúng, không chỉ được thể hiện qua vấn đề mang đĩa DVD Thần Vận ra hải ngoại, mà còn được thể hiện ở nhiều phương diện khác.

Cách đây một vài năm, một đồng tu ở huyện chúng tôi đã được thả khỏi nhà tù nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và nỗ lực phối hợp giải cứu của các đồng tu. Tuy nhiên, học viên này luôn nhấn mạnh về tầng thứ nhận thức Pháp của anh cao như thế nào. Nhiều học viên đã phụ họa cùng anh và đưa những học viên khác đến nghe anh chia sẻ. Họ truyền bá nhận thức của anh và bắt chước kiểu hô hào khẩu hiệu “phủ định nó” – ý là phủ nhận bức hại. Tuy nhiên, cách “phủ định nó” như thế nào thì không hề có.

Mặc dù ý định chia sẻ nhận thức của đồng tu này lúc đầu là tốt, và anh không có ý hiển thị, nhưng khi ngày càng có nhiều học viên học theo và ca ngợi anh, tâm hiển thị và hoan hỷ của anh đã gia tăng và phát triển thành chấp trước tự cho mình là đúng.

Sư phụ giảng rằng:

“Nếu như chư vị xếp Đại Pháp vào vị trí thứ yếu, [và] xếp thần thông của chư vị vào vị trí trọng yếu; hoặc là người đã khai ngộ bèn cho rằng nhận thức của bản thân mình như thế này như thế kia là đúng, thậm chí cho rằng bản thân mình thật xuất sắc, vượt trên cả Đại Pháp, [thì] tôi nói rằng chư vị đã bắt đầu rớt xuống phía dưới, đã nguy hiểm, sẽ càng ngày càng có vấn đề. Lúc ấy chư vị có thể thật sự gặp rắc rối, tu lại như không; xử lý không tốt sẽ bị rớt xuống, tu đã về không rồi.” (Chuyển Pháp Luân)

Một số đồng tu mà được thả ra sau thời gian dài bị cầm tù đã không thể tự mình suy nghĩ về các nguyên nhân hay chấp trước khiến họ bị bức hại. Thay vào đó, họ nhấn mạnh vào chính niệm và chính hành của họ trong khi chia sẻ thể ngộ về việc bị cầm tù. Những người nghe họ chia sẻ kinh nghiệm xem họ như những người hùng và ca ngợi “trạng thái tu luyện vô cùng tốt” của họ.

Các đồng tu, hãy nghĩ đến Sư phụ đã vì chúng ta mà gánh chịu bao nhiêu! Nghĩ đến các đồng tu đã nỗ lực bao nhiêu để giải cứu chúng ta, và việc giải cứu chúng ta đã hao tổn bao nhiêu tài nguyên Đại Pháp! Sao chúng ta có thể tự cho mình là đúng và khoe khoang về bản thân mình? Tôi không có ý đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nó chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở hãy xem mình là một đệ tử Đại Pháp và giữ lý trí thanh tỉnh.

Tự cho mình là đúng là trở ngại lớn để hướng nội. Mặc dù môi trường tu luyện hiện tại đã nới lỏng, không còn tà ác như thời điểm cuộc đàn áp diễn ra khốc liệt nhất, nhưng những yêu cầu đối với người tu luyện thì không giảm. Ngược lại, tu luyện còn trở nên nghiêm túc hơn. Tôi muốn nhắc nhở điều này tới các bạn đồng tu: chúng ta phải hướng nội tìm xem bản thân đã thiếu sót ở đâu, đề cao lên và làm tốt việc trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/4/324913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/10/155867.html

Đăng ngày 31-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share