Bài viết của một chủ doanh nghiệp nhỏ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-2-2016] Tôi là người dân ở thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Vợ tôi và tôi bị thất nghiệp năm 2008. Chúng tôi bàn với nhau mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ, nhưng không có vốn. Cuối cùng chúng tôi thuê một sạp bán hàng nhỏ ở trong chợ và bán tất. Một đôi tất lãi rất ít. Sau khi trả tiền thuê sạp bán hàng và những chi phí khác, số tiền thu được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tôi đã buồn bã và tức giận. Vì thế, tôi thường xuyên cãi vã với những người buôn bán tất ở chợ. Tôi hay buồn chán và la hét họ. Việc kinh doanh của chúng tôi xuống dốc.

Gần như lúc nào tôi cũng giận dữ. Tôi chán ghét cuộc đời, căm ghét nạn tham nhũng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những bất công xảy ra hàng ngày. Vì luôn nóng nảy như thế nên tôi đã bị huyết áp cao, thường xuyên đau đầu và chóng mặt.

Được biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Cô tôi đã đến chơi khi tôi đang ở trong tình trạng bế tắc. Bà là học viên Pháp Luân Đại Pháp và đã giới thiệu môn tu luyện này cho tôi. Bà nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, và dạy con người ta sống tốt. Bà cũng nói với tôi rằng môn tu luyện tuyệt vời này đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999 dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà cũng nói về sự bại hoại của đạo đức xã hội. Sau khi nói cho tôi biết về Đại Pháp, bà đã khuyên tôi hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà cũng động viên tôi thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để đảm bảo một tương lai tốt đẹp.

Cô tôi cũng nói rằng miễn là tôi chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp mà hành xử thì tình trạng của tôi sẽ được cải thiện. Bà cũng làm cho tôi hiểu rằng những hành vi bất hảo của tôi sẽ chỉ tạo nghiệp.

Việc kinh doanh khởi sắc do tâm tính thay đổi

Sau khi nghe cô tôi khuyên, tôi không còn quát mắng và chửi thề nữa. Tôi thường im lặng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Bất cứ khi nào có một ai đó phát tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và tôi thấy mọi người do dự tiếp nhận hoặc bỏ đi, tôi nói rất to “Tôi muốn một tờ! Hãy cho tôi xin một tờ! Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Việc kinh doanh của tôi trở nên khởi sắc. Tôi hỏi cô tôi về sách Đại Pháp và bà đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Đại Pháp. Tôi đã đọc sách hai lần và mọi thứ đều dễ hiểu. Mặc dù tôi không tu luyện Đại Pháp nhưng quyển sách này đã làm cho tôi hiểu rõ hơn về cuộc đời.

Việc kinh doanh của tôi ngày càng được cải thiện. Hầu hết các sạp bán hàng đều đóng cửa vào một ngày có tuyết rơi, nhưng tôi đã mở cửa hàng và bán rất đắt hàng. Tôi rất biết ơn vì những điều mà Pháp Luân Đại Pháp đã đem đến cho tôi. Hãy tin tôi, Pháp Luân Đại Pháp hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/8/323597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/17/155597.html

Đăng ngày 30-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share