Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-2-2016] Sau khi Minh Huệ đăng thông tri “Năm nay sẽ không cung cấp đĩa Thần Vận cho Đại lục.” Qua những gì tôi có thể thấy, hầu hết các học viên địa phương trong khu vực của tôi đã không hướng nội.

Tất cả họ đều tin rằng đó là do lỗi của người khác và vấn đề này không liên quan gì đến họ.

Trước thông tri này, Minh Huệ đã đưa ra một thông báo đặc biệt nghiêm cấm các học viên mang đĩa hoặc tập tin video của Thần Vận ra khỏi Đại lục.

Thông báo có nội dung: “Về những tình huống kể trên, Sư phụ nói rằng, hải ngoại là nhất định xem tại hiện trường, video thảy đều không cho phép mang ra hải ngoại, ai mang ra thì người đó là can nhiễu và phá hoại biểu diễn Thần Vận, ai mà làm thế nữa, thì sau này ngay cả Đại lục cũng không được phép phát video Thần Vận nữa.”

Sư phụ hẳn đã nói không thể rõ hơn về tính nghiêm trọng của vấn đề này. Vậy thì điều gì đang ngăn cản một số học viên Trung Quốc làm theo chỉ dẫn của Sư phụ?

Tôi nghĩ rằng đó là do các học viên ở Trung Quốc được sinh ra trong sự tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc và thật khó để từ bỏ thói quen suy nghĩ theo kiểu văn hóa Đảng. Hầu hết họ đều tự cho mình là đúng và ung dung trong những việc họ làm. ĐCSTQ coi trọng sự thống trị và điều này đã thúc đẩy một chấp trước vào tự ngã mạnh mẽ trong nhiều học viên – khiến họ trở nên ngang bướng và không muốn nhượng bộ bất kỳ ai. Qua kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy đây là một hiện tượng phổ biến trong các học viên Trung Quốc, bao gồm cả bản thân tôi.

Tôi đã từng nghĩ rằng nếu tôi có thể ra nước ngoài, tôi sẽ làm một vài việc lớn và tôi sẽ làm nó theo cách của riêng mình. Ý tưởng của tôi phải tạo ra một sự thay đổi. Gần đây tôi mới nhận ra rằng suy nghĩ tự cho mình là trung tâm này đến từ nền giáo dục của ĐCSTQ; đây là một cái gì đó méo mó và bất hảo mà Sư phụ đã rất nhiều lần yêu cầu chúng ta loại bỏ.

Các học viên hải ngoại thường lý trí và điềm tĩnh hơn, tôi biết rằng hầu hết các học viên ở Trung Quốc thường xuyên có xung đột với họ khi mới ra nước ngoài.

Ngay ở Trung Quốc, khi những học viên có ảnh hưởng lớn và tự cho mình là đúng này phối hợp cùng nhau, họ không lắng nghe người khác và không khiêm tốn. Họ thích hiển thị, làm các việc theo cách của họ và không quan tâm đến ai khác. Không ai có thể ngăn kiểu người này nếu họ muốn mang đĩa DVD Thần Vận ra hải ngoại, vì họ rất muốn hiển thị và làm điều gì đó “mang tính cách mạng.”

Giả sử năm nay Thần Vận vẫn tiếp tục phân phối đĩa DVD cho Trung Quốc. Tôi đoán là sau tất cả những cảnh báo này, sẽ vẫn có những học viên tiếp tục mang đĩa DVD ra hải ngoại.

Nhiều người đơn giản là không quan tâm đến vấn đề này và xem nhẹ nó. Họ đã quá quen với việc tự cho mình là đúng và không thể nhìn ra tác động nghiêm trọng của nó đến việc tu luyện của họ.

Cách đây vài tháng, một học viên dự định ra hải ngoại đã đề cập rằng anh ấy sẽ mang một vài đĩa DVD Thần Vận năm 2015 cho những người thân của anh ở hải ngoại.

Một học viên khác đã cố ngăn anh ấy và anh ấy đã trả lời rằng: “Để người thân của tôi xem một số đĩa DVD Thần Vận thì đã sao?”

“Có gì to tát đâu?” quả thực – một suy nghĩ ương ngạnh có thể dẫn đến việc một học viên bị bắt giữ. Điều tưởng chừng không đáng kể có thể dẫn đến việc một học viên qua đời vì nghiệp bệnh. Không có chuyện nhỏ trong tu luyện.

Mang các đĩa DVD ra hải ngoại cũng vi phạm bản quyền tác giả và gây can nhiễu đến việc giảng chân tướng. Nó cũng liên quan đến nhiều yếu tố sâu xa hơn mà chúng ta không ý thức được.

Thỉnh thoảng, tôi có nghe một số học viên khác nói rằng: “Ban biên tập Minh Huệ không phải là Sư phụ hay Pháp. Họ cũng là chỉ là học viên.”

Tuyên bố này thể hiện ra chấp trước vào tự ngã mạnh mẽ. Những học viên này đã không nghĩ nhiều về Minh Huệ và thậm chí bỏ ngoài tai những cảnh báo từ Minh Huệ.

Những ai lựa chọn cách phớt lờ Minh Huệ tự cho mình rất tốt. Họ dường như không coi trọng những lời của Sư phụ hay Pháp đối với vấn đề đó. Những bài viết của Ban biên tập Minh Huệ không phải là Pháp, nhưng Sư phụ luôn dõi theo họ và họ phản ánh sự chỉ đạo của Sư phụ cho chúng ta.

Một lần kia, tôi có dịp đến nhà của một học viên và anh đã bật video Sư phụ đang nói chuyện với một nhóm các học viên cách đây khá lâu. Tôi nhớ Sư phụ đã giảng rằng:

“Tôi đề xuất rằng tất cả các đệ tử hãy đem huỷ hết ngay tại chỗ những gì tự tiện làm truyền qua truyền lại, không phải do tôi công khai phát hành…” (Vĩnh Viễn Ghi NhớTinh Tấn Yếu Chỉ)

Anh ấy đã trả lời: “Đây là bản sao duy nhất còn lại. Anh cũng là học viên, cứ xem việc này như một chút thiên vị đi”.

Tôi cảm thấy rất tệ và không muốn tiếp tục xem video nữa. Sau đó, tôi nghe nói học viên này đã suýt mất mạng trong một tai nạn xe hơi.

Việc không có đĩa DVD Thần Vận ở Trung Quốc trong năm nay dường như là một tổn thất đối với chúng ta. Nhưng nếu tất cả chúng ta có thể hướng nội và loại bỏ các nhân tố của văn hóa Đảng bên trong chúng ta, nếu qua bài học này chúng ta có thể trở nên lý trí và thanh tỉnh, thì đó sẽ là một điều tuyệt vời vì việc đó đã giúp chúng ta cùng nhau đề cao.

Bất cứ điều gì xảy ra trong tu luyện của chúng ta đều là việc tốt miễn là chúng ta có thể lợi dụng việc đó để đề cao. Thật không may, tôi vẫn nghe có vài học viên nói rằng: “Vì giờ không ai có thể xem được nữa, nên không có gì to tát cả.”

Đây là chủ nghĩa bình quân của ĐCSTQ: “Nếu tôi phải chết thì tất cả mọi người phải chết theo tôi.”

Một vài người khác lại nói rằng: “Có lẽ các học viên hải ngoại có thể làm gì đó cho chúng ta?” hoặc “Lần này Minh Huệ làm hơi quá.”

Nhiều học viên địa phương tò mò về các chương trình của Thần Vận mỗi năm và bình phẩm sau khi xem. Đây là hạng mục do chính Sư phụ dẫn dắt để cứu người và nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta nên kính trọng thay vì bình phẩm về nó.

Bất chấp những lời cảnh báo, một số học viên vẫn tiếp tục phân phát đĩa DVD Thần Vận cùng với tài liệu của Pháp Luân Công.

Ví dụ, một học viên đã đưa cho người thân một đĩa DVD Thần Vận trong khi anh ấy giảng chân tướng về cuộc đàn áp.

Người thân của anh đã không nhận và nói rằng: “Đây là của Pháp Luân Công phải không? Tôi không muốn nó.”

Sau đó người thân của anh ấy đã đến nhà của một học viên khác trong khi người học viên này đang xem đĩa DVD Thần Vận. Không hề biết đó là gì, người này đã xem và bắt đầu khóc khi đến đoạn giữa của chương trình. Sau đó anh/cô ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng chúng ta không nên cố tình trộn lẫn Thần Vận với Pháp Luân Công. Tuy nhiên, một số học viên đã không quan tâm.

Văn hóa của ĐCSTQ đã làm cho nhiều học viên ở Trung Quốc muốn gây chú ý ở bất kỳ đâu họ đến. Họ không thích bị làm ngơ, vậy nên họ thích làm các công việc Đại Pháp khác hơn so với những học viên khác. Khi Minh Huệ thông báo rằng sẽ không có đĩa DVD trong năm nay, họ vẫn không nghĩ rằng họ đã làm gì sai.

Can nhiễu của văn hóa Đảng tại Trung Quốc gần như ở khắp mọi nơi.

Khi một học viên được chỉ ra thiếu sót, anh ấy thường phản ứng lại rằng: “Tại sao bạn không tự hướng nội, bạn không phải học viên sao?“

Khi có học viên được khuyên không nên lập mô hình đa cấp trong các học viên, anh ấy sẽ phản kháng lại: “Vậy ai sẽ trả các món nợ cho tôi?”

Khi được nhắc nhở vì đã không sử dụng điện thoại di động một cách an toàn, một học viên sẽ cãi rằng: “[Bạn lo lắng] vì bạn không có đủ chính niệm.”

Khi được nhắc phải lý trí trong khi giảng chân tướng, có người sẽ bẻ lại: “Bạn có tâm sợ hãi.”

Một số học viên luôn luôn thích khuấy động sự chú ý trong công việc mà anh ta làm, một số chỉ muốn người khác làm với anh ấy nhưng không phải là ngược lại, một số thích lan truyền tin đồn về những sai lầm và thiếu sót của người khác, một số vẫn hút thuốc, uống rượu và đánh bạc sau khi đã là “học viên” được cả chục năm, một số luôn thích trêu đùa người khác trong các buổi chia sẻ… nói mãi cũng không hết được.

Đối với những người này, họ không thể lắng nghe khi được bảo đừng mang các đĩa DVD ra hải ngoại.

Các học viên ở Trung Quốc sẽ không thể xem chương trình biểu diễn Thần Vận trong năm nay. Tất cả chúng ta nên tự hướng nội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/21/324393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/5/155805.html

Đăng ngày 29-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share