Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-3-2016] Ngay sau khi đọc “Thông tri năm nay đình chỉ phát hành DVD Thần Vận [bản dành cho] Đại Lục” của Ban Biên tập Minh Huệ, không hề do dự, tôi đã hủy đi tất cả các đĩa DVD mà mình có. Tại sao? Bởi vì trước đây, tôi đã từng có một bài học đắt giá khi không làm theo những lời chỉ dạy của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] không nói rằng Minh Huệ Net không có sai lầm, nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net.” (Thông cáo: Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới)

Ba năm trước, tôi đã tham gia vào một hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Lúc đầu, tôi đã làm theo các yêu cầu về an toàn bảo mật được đăng trên website Minh Huệ, [đó là] tháo pin điện thoại ra sau mỗi thời lượng gọi nhất định và di chuyển đến một địa điểm khác để tiếp tục thực hiện các cuộc gọi.

Tuy nhiên, thời gian trôi đi tôi đã bắt đầu làm các việc một cách khác biệt và xuất hiện tâm chứng thực bản thân. Tôi đã thực hiện tất cả các cuộc gọi tại nhà của mình và cũng bảo các thành viên khác trong nhóm hạng mục của tôi cùng làm như thế. Mặc dù một số học viên đã nhắc tôi việc phải làm theo chỉ dẫn của Minh Huệ, nhưng tôi đáp lại: “Làm theo chỉ dẫn của Minh Huệ không gọi được điện thoại, không cần nghe theo Minh Huệ Net đâu, cứ chính niệm mà làm.”

Tất cả các thành viên trong nhóm hạng mục của tôi cuối cùng đều đã thực hiện các cuộc gọi tại nhà của họ. Sáu tháng sau, trong lúc đang học Pháp nhóm, chúng tôi đã bị bắt.

Dù không hiểu vì sao cảnh sát có thể phát hiện ra chúng tôi, nhưng tôi nhận ra rằng lý do [dẫn đến việc chúng tôi bị bắt giữ] chính là không làm theo những lời dạy của Sư phụ và các chỉ dẫn của Minh Huệ Net.

Lẽ ra tôi nên hướng nội và rút ra bài học cho mình sau khi được thả ra, nhưng tôi lại không làm như vậy. Khi Minh Huệ hướng dẫn cách xử lý vấn đề Windows XP hết thời hạn hỗ trợ trên máy tính, tôi đã lờ đi và tiếp tục sử dụng Windows XP để truy cập vào các trang web của Đại Pháp. Hộp thư của tôi đã bị hack mà tôi không hay biết.

Ngay sau khi gửi thư xác nhận việc tôi khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tới Ban Biên tập Minh Huệ, một cảnh sát đã gọi cho tôi để thẩm tra việc tôi đã gửi đơn kiện ra nước ngoài với thời gian chính xác ở trong email của tôi.

Tôi đã nói với người cảnh sát này sự thật về cuộc bức hại. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, anh ta đã không có thêm hành động nào đối với tôi nữa.

Những sự việc phát sinh này đã giúp tôi minh bạch được rằng, chúng ta nhất định phải làm theo lời của Sư phụ và tuyệt đối không nên cố chấp với cách làm riêng của mình. Để bảo hộ chúng ta, Sư phụ đã vô cùng vất vả rồi. Nếu chúng ta không nghe theo lời Sư phụ, chúng ta chính là đang cản trở Sư phụ [chính Pháp]. Con đường tu luyện của chúng ta sẽ bị hủy đi.

Sư phụ giảng:

“…không một ai muốn chư vị tu thành, cũng không một ai cân nhắc xem chư vị tu như thế nào. Cựu thế lực chỉ muốn hoàn thành [điều] chúng muốn hoàn thành, chỉ thế mà thôi. [Những sinh mệnh] phá hoại cụ thể, tham dự khởi tác dụng phụ [diện], đó đều là lôi chư vị xuống, chính là muốn phá hoại việc này, bởi vì chúng không biết được kết quả cuối cùng của sự việc này là gì, tà ác chính là tà ác mà. Chỉ có Sư phụ là đang khiến chư vị qua tu luyện mà hướng về viên mãn, chỉ có Sư phụ mới là thật sự làm việc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/4/324939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/15/155916.html

Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share