[MINH HUỆ 22-2-2016] Tôi đã bị sốc khi đọc được thông cáo gần đây của Ban biên tập Minh Huệ, “Năm nay sẽ không cung cấp đĩa Thần Vận cho Đại lục.” Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và tối hôm qua từ “Thần Vận” đã xuất hiện trong đầu tôi rất nhiều lần trong giấc ngủ.

Tôi biết rất nhiều học viên cũng có cùng cảm giác tương tự như: buồn rầu, phiền muộn và hối tiếc. Tôi muốn được chia sẻ với các đồng tu nhận thức của mình.

Thần Vận là rất trân quý đối với tôi

Tôi yêu thích Thần Vận. Tôi xem video Thần Vận rất nhiều lần và mỗi lần tôi đều có những nhận thức mới.

Sư phụ đã giảng,

“mà là nói với mọi người rằng: Một diễn xuất có hiệu quả tốt, thêm vào trợ giúp của chư Thần nữa, đó là con người làm không nổi, năng lượng xuất ra toàn là “Chân-Thiện-Nhẫn”. Dù họ là đang múa, lời ca đang hát, hay thanh âm của âm nhạc phát ra, thì trong đó toàn là mang theo năng lượng chính ấy, thậm chí màu sắc trên vũ đài cũng phát ra năng lượng chính diện.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Chúng tôi biết rằng Thần Vận rất có sức ảnh hưởng và Ông đã trở thành một trong những phương pháp chính để cứu người. Khi bạn của vợ tôi đến thăm chúng tôi vào năm 2014, cô ấy đã thích Thần Vận đến nỗi không cả muốn nghỉ để đi vệ sinh. Lúc mới đến nhà chúng tôi cô trông khá mệt mỏi, nhưng sau khi xem Thần Vận xong cô ấy đã tràn đầy năng lượng trở lại. Không còn nghi ngờ gì nữa Thần Vận thật sự mang đến cho cô ấy nguồn cảm hứng và hy vọng.

Những quan niệm bại hoại

Theo thông tri: “Xét thấy có không ít học viên ở Trung Quốc Đại lục mang tài liệu hoặc đĩa video biểu diễn Thần Vận- vốn do Đoàn Nghệ thuật Thần Vận ủy quyền cung cấp vì nhận thấy người dân Đại lục không thể trực tiếp xem biểu diễn Thần Vận nên hạn định rõ ràng rằng chỉ cho phép phát hành miễn phí tại Trung Quốc Đại lục- ra hải ngoại; và …xét thấy hành vi tự theo ý mình của những người này đã can nhiễu đến việc làm và mong muốn của Thần Vận”

Trên vỏ đĩa của DVD Thần Vận luôn luôn có dòng chữ “chỉ được dùng tại Trung Quốc Đại lục”. Tại sao những học viên này lại bỏ qua và vẫn tiếp tục làm theo ý muốn của họ? Cho dù đó là do cái tôi mạnh mẽ của họ hay vì lý do nào khác thì hành vi loại này không nên có trong các học viên.

Người thường chỉ quan tâm đến lợi ích vật chất của riêng mình, trong khi chúng ta là người tu luyện thì cần phải đạt đến vô ngã thông qua tu luyện. Chúng ta nên hành động dựa trên các nguyên lý của Pháp và buông bỏ những quan niệm bại hoại của người thường.

Rút ra bài học kinh nghiệm

Là những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta chỉ có thể cứu người nếu chúng ta tu luyện bản thân thật tốt. Tu luyện là nghiêm túc và chúng ta phải đạt được những yêu cầu mà Pháp đã đặt ra cho chúng ta.

Bài “Một đòn nặng” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư phụ đã viết:

“Không nghe theo lời của tôi, không thể chiểu theo yêu cầu Đại Pháp mà làm thì có thể là đệ tử của tôi không? Đó chẳng phải là làm ngược lại với Đại Pháp sao? Đó chẳng phải là phá hoại là gì? Hỡi các đệ tử! Chư vị không thể là cứ đến khi tôi chỉ ra sự việc thì chư vị mới nhận thức ra, thực ra trong Pháp đều có rồi, vì sao không đọc sách cho nhiều? Tôi kiến nghị là ai ai cũng đều buông tâm xuống và đọc mười lần cuốn «Tinh Tấn Yếu Chỉ» mà chư vị gọi là kinh văn, tâm không tĩnh mà học Pháp thì vô dụng, hãy tĩnh tâm mà học.”

Chúng ta phải xem trọng vấn đề này và phải có trách nhiệm với bản thân mình.

Sau khi đọc thông cáo từ Ban biên tập Minh Huệ, chúng ta có thể suy ngẫm về những gì đã xảy ra và tại sao nó xảy ra. Hối tiếc cũng sẽ chẳng giúp được gì nhiều, nhưng chúng ta phải rút ra được bài học kinh nghiệm qua lần này, nhận ra sơ hở của bản thân và sửa chữa chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/22/324400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/4/155789.html

Đăng ngày 21-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share